Văn nghệ sỹ hòa chung niềm háo hức mong chờ ngày hội toàn dân đi bầu cử

13/03/2026 - 09:35

Ngày toàn dân đi bầu cử đang đến gần, không khí hướng về sự kiện chính trị quan trọng của đất nước lan tỏa trong mọi tầng lớp xã hội, trong đó có đội ngũ văn nghệ sỹ.

Ca sỹ Hà Myo (đứng cạnh Thủ tướng Phạm Minh Chính) cùng tập thể nghệ sỹ biểu diễn tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ca sỹ Hà Myo (đứng cạnh Thủ tướng Phạm Minh Chính) cùng tập thể nghệ sỹ biểu diễn tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Dù công việc sáng tạo nghệ thuật mang tính đặc thù, nhiều nghệ sỹ vẫn chủ động sắp xếp thời gian để tham gia bỏ phiếu. Đối với họ, đây không chỉ là thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân mà còn là cách thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và tương lai đất nước.

Mỗi lá phiếu được gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và tiếng nói của nhân dân. Sự tham gia tích cực của văn nghệ sỹ cũng góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm công dân, cổ vũ xã hội cùng hướng về ngày hội lớn của toàn dân tộc.

Mong chờ ngày hội toàn dân

Nhà thơ Lữ Mai (tác giả hơn 20 tác phẩm, bao gồm tập truyện ngắn, tản văn, ghi chép, thơ, trường ca) háo hức mong chờ sự kiện 5 năm mới có một lần.

“Không phải ngẫu nhiên mà ngày bầu cử được gọi là ngày hội toàn dân. Đó là ngày mà mọi người, dù ở vị trí nào trong xã hội, đều có chung quyền và trách nhiệm như nhau, được trực tiếp tham gia vào việc lựa chọn những người đại diện cho mình. Vì vậy, ngày bầu cử luôn mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt, nhắc mỗi người nhớ rằng mình là một phần của đất nước, tiếng nói của mình có giá trị trong việc định hình tương lai chung,” nhà thơ Lữ Mai bày tỏ.

964065818533113148.jpg

Nhà thơ Lữ Mai trong Ngày thơ Việt Nam tại Quảng Ninh. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Mỗi lần đến điểm bầu cử, nhìn thấy bà con trong khu phố, từ các cụ già đến những bạn trẻ lần đầu thực hiện quyền công dân, chị luôn cảm nhận được không khí rất ấm áp và xúc động.

Là một nhà thơ, nhà báo, Lữ Mai từng đi tác nghiệp tại Hà Quảng, Cao Bằng vào dịp bầu cử. Sáng sớm còn bảng lảng sương, con đường nhỏ dẫn vào điểm bỏ phiếu đã rộn ràng tiếng nói cười. Bà con các dân tộc trong những bộ trang phục truyền thống rực rỡ như đi hội. Sau khi bỏ phiếu xong, dọc con đường trước điểm bầu cử, bà con bày những mâm cỗ giản dị ngay bên vệ đường. Người quen hay người lạ đi qua đều được mời ngồi lại. Các nhà báo, khách xa cũng được bà con mời vào giữa vòng người ấm áp ấy. Mọi người nâng chén, kể chuyện trước và sau bầu cử, nói về bản làng, những niềm tin và hy vọng mới.

“Ngày bầu cử, bên cạnh khoảnh khắc bỏ lá phiếu còn là cảm giác mọi người cùng hòa vào nhau trong niềm tin và sự hứng khởi. Một không khí đẹp đẽ, chân thành, lan tỏa rất lâu sau ngày hội toàn dân,” nhà thơ Lữ Mai xúc động nhớ lại.

Cùng chung niềm mong mỏi đến ngày đi bầu cử, nhà văn Huỳnh Tú Uyên (mới ra mắt cuốn sách "Viết cho những ngày không dám khóc") khẳng định đây không chỉ là một sự kiện quan trọng của đất nước, mà còn là dịp để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, góp phần lựa chọn những người đại diện xứng đáng cho nhân dân. Với chị, đó cũng là khoảnh khắc nhắc nhở về trách nhiệm công dân và sự gắn kết của mỗi cá nhân với tương lai chung của đất nước.

“Khi cầm lá phiếu trên tay, tôi cảm thấy rất hân hoan và háo hức, bởi đó là quyền lợi thiêng liêng của người dân. Đồng thời, tôi cũng cảm nhận rõ trách nhiệm của một cử tri khi đưa ra lựa chọn của mình. Dù chỉ là một lá phiếu nhỏ nhưng tôi tin rằng khi mỗi người đều ý thức và tham gia đầy đủ, chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên sức mạnh chung cho xã hội,” nhà văn Huỳnh Tú Uyên chia sẻ.

img-0077.jpg

Nhà văn Huỳnh Tú Uyên trong buổi ra mắt cuốn sách "Viết cho những ngày không dám khóc" tại Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chị kỳ vọng rằng các đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân sẽ luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, gần gũi và lắng nghe ý kiến của người dân. Với tâm huyết, bản lĩnh và sự tận tâm trong công việc, các đại biểu sẽ đưa ra những quyết sách phù hợp, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước, đồng thời nâng cao đời sống của người dân và tạo dựng niềm tin ngày càng vững chắc trong xã hội.

Kỳ vọng ở tinh thần "dám nghĩ, dám làm"

Chia sẻ về ý nghĩa của ngày bầu cử, Đại tá, Tiến sỹ, Nghệ sỹ Nhân dân Nguyễn Xuân Bắc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội cho rằng công tác bầu cử Quốc hội ở nước ta có lịch sử lâu dài, được khẳng định qua nhiều giai đoạn thăng trầm của dân tộc. Từ thời kỳ kháng chiến, đấu tranh giành độc lập, đến công cuộc xây dựng, kiến thiết đất nước sau chiến tranh và phát triển trong thời đại hòa bình, mỗi nhiệm kỳ Quốc hội đều lựa chọn những đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Theo Nghệ sỹ Nhân dân Nguyễn Xuân Bắc, bên cạnh các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực, trong giai đoạn phát triển mới, đại biểu Quốc hội cần thể hiện rõ tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, dám hành động vì lợi ích chung.

“Thực tế qua nhiều kỳ họp Quốc hội, không ít đại biểu đã mạnh mẽ phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri, đóng góp vào quá trình hoạch định chủ trương, chính sách. Qua đó giúp các cơ quan lãnh đạo, Quốc hội đưa ra những quyết sách phù hợp với lòng dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và xu thế của thời đại,” Nghệ sỹ Nhân dân Nguyễn Xuân Bắc nhấn mạnh.

577659727-122095899627114234-8568742007904765810-n.jpg

Nghệ sỹ Nhân dân Nguyễn Xuân Bắc chỉ huy Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cùng quan điểm đó, nhà thơ Lữ Mai cho rằng người đại biểu trước hết phải biết lắng nghe đời sống thật của nhân dân qua những điều cụ thể, gần gũi. Khi hiểu được những điều đó, mỗi quyết định hay chính sách đưa ra mới thực sự có ý nghĩa. Đất nước đang phát triển rất nhanh và đứng trước nhiều thách thức mới. Vì vậy, nhà thơ Lữ Mai kỳ vọng các đại biểu sẽ mang theo trí tuệ, bản lĩnh và đặc biệt là tinh thần phụng sự. Khi người đại biểu nghĩ cho dân và vì dân thì mỗi lá phiếu mà cử tri gửi gắm sẽ trở thành niềm tin bền vững.

Là gương mặt nghệ sỹ quen thuộc với các sự kiện văn hóa-nghệ thuật quan trọng của đất nước, Hà Myo kỳ vọng các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân sẽ thật sự gần dân, lắng nghe dân, dám hành động và dám chịu trách nhiệm. Người dân cần những đại biểu không chỉ có năng lực, bản lĩnh mà còn có tâm, có tầm nhìn phát triển, để gánh vác tốt trọng trách, đưa đất nước và từng địa phương phát triển ngày càng bền vững, văn minh và tốt đẹp hơn.

“Dù lịch trình công việc khá bận rộn, Hà Myo vẫn luôn rất quan tâm đến ngày hội toàn dân đi bầu cử, bởi đây là một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước. Mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền của công dân mà còn là sự gửi gắm niềm tin, trách nhiệm và kỳ vọng của người dân vào tương lai phát triển chung,” nữ ca sỹ chia sẻ.

Với Hà Myo, đó không chỉ là tham gia một sự kiện lớn của đất nước mà còn là khoảnh khắc mình thực sự góp tiếng nói, góp phần lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân./.

Theo Vietnam+