- Ngày 10/11, tại xã Hòa Điền, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết trong hoạt động Tết Quân - Dân năm 2026.Gần bước sang lục tuần, nhưng ông Dương Văn Hồng (sinh năm 1964, ngụ ấp Tân Mỹ, xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) vẫn miệt mài, tận tâm với công tác xã hội - từ thiện. Người dân nơi đây không chỉ quý ông ở tấm lòng, mà còn trân trọng những gì ông đóng góp xây dựng quê hương.
Sau khi chấp hành xong án phạt tù, chưa được xóa án tích, Nguyễn Văn Hà (sinh năm 1984, ngụ ấp Bình Đức, xã Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) lại tụ tập cùng các đối tượng có tiền án, tiền sự. Lần này, Hà phạm thêm tội đặc biệt nghiêm trọng, khi sử dụng hung khí nguy hiểm tấn công người khác dẫn đến tử vong. Vì vậy, Hà phải quay trở lại nhà tù với tiền án thứ 8.
Một thanh niên không tiền chữa trị căn bệnh lao phổi và một gia đình nghèo khó, không đủ tiền chăm lo bệnh tuổi già cho mẹ. Đó là 2 hoàn cảnh khó khăn tại huyện Thoại Sơn và Châu Thành (tỉnh An Giang), rất cần sự chia sẻ từ những tấm lòng nhân ái gần xa.
Đó là hoàn cảnh rất đáng thương của em Phạm Đình Thanh Hà (sinh năm 1996, ngụ ấp Hòa Long, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) khi tuổi đời còn rất trẻ nhưng lại mang nhiều bệnh tật.
Chiều 28/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang phối hợp UBND huyện Châu Phú tổ chức trao quà hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Phú.
Sáng 28/4, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang phối hợp Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Châu Phú tổ chức lễ tiếp nhận và khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết từ nguồn Agribank An Giang tài trợ năm 2022 trên địa bàn tỉnh An Giang thông qua Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
“Dũng cảm thoát nghèo” là chương trình hỗ trợ vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, do Quỹ từ thiện Hải Tuệ (xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) phối hợp chính quyền các địa phương tổ chức. Tại huyện Phú Tân, chương trình đã hỗ trợ cho 1 hộ nghèo và 1 hộ cận nghèo ở xã Phú Hưng, dưới hình thức gameshow, thu hút đông đảo người dân chứng kiến và lan tỏa nghị lực vươn lên thoát nghèo.
Đó là hoàn cảnh đáng thương của bà Trần Thị Hoa (63 tuổi, ngụ ấp Tân Đông, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) không may bị khối u phổi đang nằm viện điều trị, nhưng gia đình không có đủ tiền thanh toán viện phí và hoàn cảnh khó khăn của ông Nguyễn Văn Bé Tư (51 tuổi, ngụ ấp Bình Tấn, xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới), vợ ông vừa mất vì COVID-19, bản thân ông lại bị tai biến nhẹ, nên gặp nhiều khó khăn trong lao động để kiếm tiền chăm lo đứa con trai nhỏ.
Việc canh tác lúa làm từ thiện là một trong những cách làm mang lại ý nghĩa thiết thực, nhân văn để giúp đỡ những hộ nghèo, hộ khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Hiệu quả từ cách làm đang được tiếp tục nhân rộng để có thêm nhiều hộ khó khăn được giúp đỡ, hỗ trợ.
Địa chỉ nhân đạo - mô hình tuy mới thành lập ở xã Vĩnh Trạch (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), nhưng đã trở nên thiết thực, mang ý nghĩa về vật chất lẫn tinh thần với những mảnh đời nghèo khó, yếu thế.
Ngày 26/4, tại huyện Phú Tân, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An Giang tổ chức trao tặng 100 phần quà cho các gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 của 10 xã, thị trấn trên địa bàn.
Chiều 22/4, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng UBND TP. Châu Đốc tổ chức trao 100 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tại xã Vĩnh Tế, phường Vĩnh Nguơn (TP. Châu Đốc).
Cuối tháng 3/2022, Hội Bảo trợ Người tàn tật - Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) khởi công xây dựng "nhà tạm trú" cho bệnh nhân suy thận. Mơ ước bấy lâu của những bệnh nhân suy thận về một “mái nhà chung” đã trở thành hiện thực.
Ngày 20/4, Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) phối hợp UBMTTQVN thị trấn Cái Dầu (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) tổ chức lễ bàn giao “Mái ấm niềm tin” cho bà Nguyễn Thị Bé Chín (ngụ ấp Vĩnh Phúc, thị trấn Cái Dầu).
Sáng 20/4, tại UBND thị trấn Núi Sập (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), Sở Lao động – Thương binh và Xã hội An Giang phối hợp UBND huyện Thoại Sơn tổ chức trao quà cho hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Thoại Sơn.
Căn nhà cũ kỹ, dột nát, cái tủ thờ có lẽ là vật dụng quý nhất trong gia đình vợ chồng anh Châu Ngọc No (sinh năm 1977, ngụ ấp Hòa Đông, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn) nhưng cũng đã quá mục nát. Thế nhưng, đây lại là mái ấm của các thành viên trong gia đình. Niềm mong ước lớn nhất của vợ chồng anh No là có được mái nhà lành lặn để nuôi 5 đứa con ăn học thành người.
Trong cảnh nghèo khó bao năm, nay những cảnh đời bất hạnh lại mang thêm bệnh tật vào người, vừa mất sức lao động, vừa tốn kém chi phí điều trị bệnh. Đó là hoàn cảnh của chị Ngô Thị Tốt (ngụ ấp Tân Hiệp B, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn) và anh Huỳnh Dũng Út (ngụ ấp Bình Phú, xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới). Cả 2 người đang rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng.
Chiều 8/4, đoàn công tác UBMTTQVN TP. Hồ Chí Minh phối hợp UBMTTQVN tỉnh An Giang và Báo Người Lao Động tổ chức trao học bổng cho học sinh, sinh viên đồng bào dân tộc thiểu số huyện Tịnh Biên và tặng quà động viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Bộ đội Biên phòng An Giang) nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4/2022).
Xuất phát từ tấm lòng nhân ái, mỗi năm đã có hàng chục căn nhà vững chắc, ấm áp nghĩa tình được các thành viên Tổ cất nhà từ thiện xã Vĩnh Châu (TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) cất mới, giúp các gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở được “an cư, lạc nghiệp”.
Đó là hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Kiều (ngụ ấp Trung Phú 1, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) bị bỏng chân trái nhiều tháng nay nhưng không tiền chữa trị và người đàn ông nghèo Nguyễn Thành Vinh (ngụ ấp Trung Sơn, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn) mắc bệnh lao phổi phải gồng gánh nuôi cha mẹ già và 2 đứa con nhỏ.