“Bóng hồng” tình nguyện nhập ngũ

26/02/2024 - 09:26

 - Các cô gái ấy vóc dáng mỏng manh, tuổi đời rất trẻ, được sống trong vòng tay bảo bọc của cha mẹ từ nhỏ. Nhập ngũ là quyết định lớn lao, thể hiện ý chí cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc của “phái yếu”. Hôm nay, họ chính thức lên đường, tập trung về đơn vị huấn luyện, bắt đầu quãng thời gian khoác lên mình bộ quân phục thiêng liêng.

Tân binh Lê Nguyễn Dương Kim Hương giữa đời thường

Lê Nguyễn Dương Kim Hương (sinh năm 1999, ngụ khóm Bình Khánh 5, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) tốt nghiệp đại học tại Trường Đại học An Giang, chuyên ngành cử nhân luật. Cha làm bộ đội, từ nhỏ được tiếp xúc với môi trường quân đội, nên cô gái trẻ cũng ấp ủ ước mơ được làm bộ đội.

Hương thích tính kiên định, kiên cường của người lính, thích những bộ quân phục đẹp mắt, oai nghiêm. Quyết định nhập ngũ phần nào xuất phát từ việc Hương muốn bản thân rèn luyện thêm tính cách độc lập, quyết đoán.

Hương kể: “Con đường nhập ngũ của tôi khá trục trặc. Đăng ký lần đầu, còn 1 tháng nữa tôi mới tốt nghiệp đại học, nên không đủ tiêu chuẩn. Nhận bằng tốt nghiệp xong, tôi tìm việc làm tạm thời, chờ đăng ký lần 2. Nhưng lần này, tôi không đủ trọng lượng, chỉ 44kg, lại bị tật khúc xạ mắt. Tôi quyết tâm điều trị bệnh mắt, ăn uống, luyện tập tăng cân. Cuối cùng, tôi đã trúng tuyển như nguyện vọng”.

Chưa từng xa nhà, chưa từng rời vòng tay cha mẹ, nên trước giờ lên đường, cô gái trẻ cảm thấy nao nao. Bạn gửi lại lời cảm ơn bậc sinh thành đã dày công chăm sóc, đã luôn ủng hộ tinh thần, đồng hành cùng mình trong suốt quá trình đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Hương chia sẻ: “Tôi thấy hào hứng cộng với một chút lo lắng. Tôi không biết mình thích nghi nhanh vào môi trường quân đội không, chứ vẫn tự tin rằng mình làm được. Phụ nữ thường có tâm lý thể chất yếu đuối, khó hoàn thành nhiệm vụ. Theo tôi, nếu cố gắng, quyết tâm thì sẽ làm được thôi. Giây phút luyện tập chắc chắn sẽ rất mệt, nhưng sau đó sức khỏe và tinh thần ngày càng tốt hơn. Cùng với trình độ đã được đào tạo, tôi hy vọng mình sẽ góp phần vào quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Cha của Hương là thượng tá Lê Văn Thiệt (Trợ lý Ban Khoa học quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang). Ông bày tỏ: “Hơn 30 năm công tác trong quân đội, tôi thấy môi trường này rất nền nếp, kỷ luật, tràn đầy tình thương yêu, giúp đỡ giữa đồng đội với nhau. Có lẽ thế, con gái tôi dần yêu thích, muốn nối nghiệp cha. Tôi luôn động viên con theo đuổi ước mơ. Chỉ sợ con lo lắng, chứ tôi hoàn toàn yên tâm khi gửi gắm con vào quân đội”.

Những ngày sau Tết Nguyên đán, nhiều đoàn công tác (trong đó có lãnh đạo lực lượng vũ trang tỉnh An Giang, TP. Long Xuyên) đến thăm hỏi, động viên Hương. Kèm theo là món quà nhỏ khích lệ tinh thần “cô bộ đội”, mong cô gái sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sớm trở thành đồng chí, đồng đội trong tương lai.

Tân binh Võ Thúy Quyên giữa đời thường

Tại khóm Bình Đức 3, phường Bình Đức, nữ công dân Võ Thúy Quyên cũng đang háo hức tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân. Quyên tốt nghiệp đại học dược, công tác tại Bệnh xá Quân y tỉnh An Giang. Cha của Quyên đang công tác tại Phòng Hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang.

“Từ lâu, hình ảnh người lính áo xanh đã đi sâu vào tâm trí tôi, điển hình là cha mình. Không đủ tiêu chuẩn tham gia nghĩa vụ quân sự, nên tôi tiếp tục viết đơn tình nguyện tham gia Công an Nhân dân. Lực lượng nào cũng được, miễn tôi được tạo điều kiện phục vụ cho Tổ quốc là tôi hạnh phúc vô cùng” – Quyên khẳng định.

AN KHANG