Asian Cup 2023: Lời nguyền bán kết ám Iran

08/02/2024 - 08:23

Thua Qatar 2-3 ở bán kết Asian Cup 2023, đội tuyển Iran một lần nữa bị lời nguyền ám.

Trước bán kết Asian Cup 2023, trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Á nhận định: Qatar không phải là trở ngại lớn nhất mà chính lời nguyền bán kết có thể sẽ ám Iran.

Đội tuyển Iran khởi đầu thuận lợi khi sớm có bàn thắng mở tỷ số ở ngay phút thứ 4 nhờ công của Sardar Azmoun. Chỉ 13 phút sau, chủ nhà Qatar gỡ hòa 1-1 bằng bàn thắng có phần may mắn của Gaber.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Qatar. Ảnh: Reuters

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Qatar. Ảnh: Reuters

Bàn thắng gỡ hòa giúp các cầu thủ Qatar thi đấu tự tin, vươn lên dẫn 2-1 ở phút 43 nhờ công của Akram Afif. Ngay đầu hiệp 2, Iran gỡ hòa 2-2 bằng bàn thắng của đội trưởng Jahanbakhsh trên chấm 11m.

Đội tuyển Iran sau đó dâng cao và tạo ra vô vàn khó khăn về khung thành Qatar nhưng không thể tận dụng. Trái lại, dù không kiểm soát bóng nhiều nhưng Qatar bất ngờ có bàn thắng của Almoez Ali ở phút 82. Những phút còn lại, Iran dốc toàn lực tấn công nhưng bất thành, thậm chí còn phải chơi thiếu người ở phút bù giờ khi cầu thủ Shoja nhận thẻ đỏ.

Thắng Iran 3-2, Qatar gặp Jordan ở chung kết Asian Cup 2023, diễn ra lúc 22 giờ ngày 10-2. Đáng nói, sau 15 năm, Qatar mới thắng được Iran, kể từ trận thắng gần nhất 3-2 thuộc khuôn khổ giao hữu vào năm 2009. Đây cũng là lần thứ 2 liên tiếp Qatar vào chung kết Asian Cup.

Một lần nữa lời nguyền bán kết lại ám đội tuyển Iran. Kể từ lần vô địch gần nhất vào năm 1976, Iran vào bán kết Asian Cup tới 7 lần và toàn thua.

Theo Quân đội nhân dân