
Học sinh tham gia trải nghiệm chương trình “Học từ thiên nhiên”. Ảnh: PHƯƠNG LAN
Giữa cái nắng nhẹ cuối năm, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi và Khởi nghiệp thanh niên tỉnh tổ chức chương trình “Học từ thiên nhiên” vô cùng đặc biệt. Học sinh tham gia chương trình phần lớn từ 10 - 12 tuổi, đến từ xã Bình An. Hầu hết các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc thuộc diện gia đình yếu thế. Với nhiều em, đây có lẽ là lần đầu tiên được chạm tay vào những trải nghiệm mới mẻ, đặt chân đến những vùng đất mới với nhiều bài học thú vị.
Rất nhanh, chương trình đã xóa tan sự rụt rè, bỡ ngỡ của các em thông qua những bài học về kỹ năng sinh hoạt tập thể và giao tiếp. Dưới sự dẫn dắt nhiệt tình của các cán bộ phụ trách Đội, những vòng tay xa lạ dần siết chặt trong các điệu dân vũ sôi động.
Tiếng cười giòn hơn khi các em cùng nhau tham gia tập huấn kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước và các trò chơi Teambuilding (xây dựng đội nhóm) tại Công viên nước Thanh Long, xã Núi Cấm. Tại đây, nước không chỉ để vui chơi mà còn là nơi để các em học cách bảo vệ bản thân và bạn bè, rèn luyện sự dũng cảm trước những thử thách thực tế của vùng sông nước miền Tây.
“Học từ thiên nhiên” đưa các em đến trải nghiệm tại nhà máy điện năng lượng mặt trời An Hảo, xã Núi Cấm. Đứng giữa những cánh đồng pin mặt trời trải dài, nhiều em không giấu nổi sự ngạc nhiên khi chứng kiến cách tận dụng ánh sáng của mặt trời để tạo ra dòng điện. Những câu hỏi về giữ gìn, bảo vệ môi trường được đặt ra.
Bài học về môi trường lúc này không còn là những khái niệm trừu tượng về biến đổi khí hậu hay năng lượng tái tạo trên giấy mà trở nên trực quan sinh động về giá trị của tự nhiên. Các em hiểu rằng, bảo vệ môi trường không phải là điều gì quá xa xôi mà bắt đầu từ chính ý thức gìn giữ những gì thiên nhiên ban tặng cho con người.

Chương trình “Học từ thiên nhiên” mang đến trải nghiệm thú vị và nhiều bài học ý nghĩa cho học sinh. Ảnh: PHƯƠNG LAN
Chị Trương Thanh Thúy - Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi và Khởi nghiệp thanh niên tỉnh tâm sự, thông qua chương trình, Ban tổ chức mong muốn các em nâng cao khả năng tự nhận thức và hiểu rõ giá trị của cuộc sống.
Chị Thúy khẳng định, việc rèn luyện tính tự lập và kiên định giữa không gian thiên nhiên sẽ giúp các em có thêm bản lĩnh, nghị lực để vượt qua những nghịch cảnh của gia đình. “Chúng tôi muốn các em biết quan tâm, chia sẻ với người thân, bạn bè và mọi người xung quanh, đồng thời định hướng cho các em những việc cần làm để bảo vệ môi trường sống”, chị Thúy nhấn mạnh.
Em Võ Ái Kim - học sinh Trường Trung học cơ sở Bình An không giấu được niềm xúc động khi được học tập nhiều điều hay từ chuyến trải nghiệm thực tế này. Em có thêm những người bạn mới và được các thầy cô, anh chị chăm sóc chu đáo trong suốt chương trình. “Kỷ niệm đẹp nhất với em chính là nguồn năng lượng tích cực mà chương trình đã truyền cho em. Em mong sẽ có thêm nhiều cơ hội nữa để được học hỏi và trưởng thành”, Ái Kim bộc bạch.
Cũng mang sự thay đổi lớn về nhận thức, em Ngô Thị Xuân Đào - học lớp 7, Trường Trung học cơ sở Vĩnh Hòa Hiệp ví hành trình này như một thước phim đẹp cho những trải nghiệm ở vùng đất mới. Xuân Đào chia sẻ, từ những người lạ lẫm, các em xem nhau như anh em trong một đại gia đình, cùng đoàn kết để vượt qua thử thách các trò chơi hay giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ. “Những bài học nhỏ từ chuyến đi chắc chắn sẽ là hành trang lớn để em vững tin hơn vào bản thân”, Xuân Đào nói.
“Học từ thiên nhiên” không chỉ dừng lại như hoạt động ngoại khóa mà thực sự là sự ươm mầm cho tâm hồn học sinh. Ở đó, những khái niệm khô khan đã mềm hóa thành trải nghiệm sống động, bồi đắp cho các em kiến thức, bản lĩnh và niềm tin yêu vào cuộc sống. Hành trình khép lại, nhưng những nụ cười và giá trị trao đi vẫn mãi là ngọn lửa bền bỉ, thắp sáng nghị lực giúp các em vượt qua nghịch cảnh, tự tin viết tiếp ước mơ.
PHƯƠNG LAN