Châu Đốc nhộn nhịp du khách trong mùa hành hương

12/03/2025 - 06:46

 - Từ tháng Giêng đến tháng 4 âm lịch hàng năm, TP. Châu Đốc bước vào mùa du lịch (DL). Ngoài miếu Bà Chúa Xứ núi Sam - một trong những địa điểm DL tâm linh nổi tiếng, đến với thành phố viễn biên này, du khách còn tham quan những công trình tôn giáo uy nghiêm hay khu chợ mắm nổi tiếng cả nước…

Những ngày này, miếu Bà Chúa Xứ núi Sam tấp nập, đông đúc. Nhất là những ngày cuối tuần, người lẫn xe nhích từng chút một. Dòng người đổ về khu vực núi Sam đa số là khách hành hương đến từ các tỉnh lân cận đến cúng trả lễ và xin lộc đầu năm. Anh Nguyễn Ngọc Tuấn (TP. Hồ Chí Minh) cho biết, cứ đến đầu tháng 2 âm lịch hàng năm, gia đình anh lại đến viếng Bà Chúa Xứ núi Sam để “trả lễ” và cầu mong một năm bình an, mua may bán đắt. “Mỗi năm, dù công việc bận đến đâu, tôi cũng cố gắng đến An Giang một chuyến để cúng Bà Chúa Xứ núi Sam. Mỗi lần thắp nén hương dâng lên Bà Chúa Xứ, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng và tin tưởng cho chặng đường dài trong năm mới. Nếu có thời gian thì đến bái Phật ở những ngôi chùa nổi tiếng vùng Bảy Núi và thăm cảnh vật yên bình nơi này” - anh Tuấn chia sẻ thêm.

Miếu bà Chúa Xứ núi Sam là điểm đến đầu tiên trong chuyến hành hương của du khách đến với vùng Bảy Núi nói chung, TP. Châu Đốc nói riêng. Trong chuyến đi này, du khách còn chiêm bái chùa Tây An; thăm, viếng lăng Thoại Ngọc Hầu, là nơi yên nghỉ của Nguyễn Văn Thoại, một vị quan triều Nguyễn có công lớn trong việc khai phá và trấn giữ An Giang. Tại núi Sam, còn có nhiều công trình kiến trúc tôn giáo nổi tiếng, được du khách “lên lịch” cho chuyến hành hương của mình. Trong đó, có thể kể đến như chùa Hang (Phước Điền Tự), ngôi chùa ở giữa lưng chừng núi, được công nhận là Di tích Lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Hay chùa Long Sơn tọa lạc trên đỉnh núi Sam thơ mộng và bình yên, thích hợp để hít thở bầu không khí trong lành, mát mẻ, thoáng đãng; chùa Huỳnh Đạo nổi tiếng có lối kiến trúc nghệ thuật mang đậm nét văn hóa Trung Hoa - Việt Nam…

Chợ Châu Đốc là một trong những điểm đến quen thuộc trong chuyến hành hương của khách du lịch

Sau một vòng tham quan tại các ngôi chùa, đình, miếu, du khách đặt chân đến Chợ Châu Đốc nằm ngay trung tâm TP. Châu Đốc, với nhiều hàng quán buôn bán nhộn nhịp. Chợ được chia ra thành nhiều khu riêng biệt, mỗi khu bày bán những sản phẩm khác nhau. Nổi bật là khu vực kinh doanh các sản phẩm từ mắm, với gần 30 loại, có màu sắc và hương vị riêng, như: Mắm cá lóc, cá trèn, cá sặc, cá chốt, cá linh... Ngoài mắm, chợ Châu Đốc còn bày bán nhiều mặt hàng phục vụ du khách, như: Quần áo, giày dép, nón, ba-lô, túi xách… Các sản phẩm được bày trí bắt mắt, được niêm yết giá công khai, tạo sự thuận tiện cho du khách mua sắm.

Anh Nguyễn Văn Hường (du khách đến từ tỉnh Trà Vinh) cho biết, mỗi lần đến viếng miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, anh cùng gia đình lại “tạt” qua chợ Châu Đốc để mua vài món đặc sản về làm quà cho bạn bè, người thân. “Tôi thường mua mắm và khô để làm quà. Các sản phẩm khá ngon, chỉ nhìn thôi đã thấy bắt mắt, hấp dẫn. Giá cả phải chăng, lại không bị nói thách nên gia đình tôi khá yên tâm”- anh Hường chia sẻ thêm.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Nhi (kinh doanh mắm tại chợ Châu Đốc), thời gian qua, đơn vị quản lý chợ đã sắp xếp các tiểu thương lại gọn gàng, ngăn nắp, giúp việc kinh doanh được dễ dàng, thuận lợi hơn. Cùng với đó, du khách đến tham quan, mua sắm an tâm hơn. Việc đảm bảo an ninh trật tự được duy trì và củng cố, tình trạng trộm cắp hầu như không xảy ra…

Đông đảo du khách đến viếng miếu Bà Chúa Xứ núi Sam. Ảnh: THU THẢO

Không chỉ nổi tiếng về những món ăn, du khách tham quan chợ Châu Đốc còn ấn tượng bởi phong cách phục vụ, cũng như sự thân thiện của bà con tiểu thương. Đặc biệt, các mặt hàng ở đây có giá cả rất bình dân và được niêm yết công khai, du khách có thể an tâm, thoải mái lựa chọn mà không sợ bị mua nhầm hàng kém chất lượng.

Trong chuyến “hành hương”, sau khi qua hết các điểm DL nổi tiếng tại TP. Châu Đốc, du khách tiếp tục hành trình đến với TX. Tịnh Biên, qua một số danh thắng, như: Miếu Bà Chúa Xứ Bàu Mướp, chùa Lầu, chùa Kim Tiên, chợ biên giới Tịnh Biên; thả mình vào khung cảnh thiên nhiên của rừng tràm Trà Sư; tham quan núi Cấm, viếng chùa Phật Lớn, chùa Vạn Linh, chiêm nghưỡng tượng Phật Di Lặt khổng lồ.... Cuối hành trình chinh phục Bảy Núi là tham quan, thưởng thức các món ăn đặc sản của huyện miền núi Tri Tôn, như: Gà đốt, đu đủ đâm, thốt nốt sữa… và hòa mình vào đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer ở địa phương.

MINH ĐỨC