Chiều 25/6, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Chủ nhiệm Ủy ban Về người Việt Nam ở nước ngoài TP. Hồ Chí Minh Vũ Thị Huỳnh Mai đã đến thăm Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân. Đại tá Lương Quốc Anh, Phó Tư lệnh Vùng 5 Hải quân chủ trì buổi tiếp.
Vào lúc 15 giờ 45 phút, ngày 23/6, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cứu kéo thành công tàu cá Kiên Giang số hiệu KG-1725 TS ra khỏi nơi mắc cạn.
Trong 2 ngày 10 và 11/6, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “30 ngày đêm đoàn kết, sáng tạo, mẫu mực, kỷ cương, quyết thắng” hướng đến chào mừng Đại hội Thi đua quyết thắng Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân giai đoạn 2019 - 2024.
Sáng 7/6, tại thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau), Trung đoàn 551 (Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân) đã đến thăm, tặng quà và trao tiền hỗ trợ cho em Lã Thị Khánh Linh.
Giữa trùng khơi mênh mông, những điểm đảo trên quần đảo Trường Sa đã và đang từng ngày đủ đầy hơn nguồn điện để thắp sáng. Cuộc sống của mỗi cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên các đảo ngày một tốt hơn, xóa dần khoảng cách giữa đất liền và biển đảo.
Việt Nam là quốc gia ven Biển Đông với 28/63 tỉnh, thành phố ven biển, chiếm 42% diện tích đất liền và 45% tổng dân số. Việt Nam được đánh giá là quốc gia có lợi thế và tiềm năng lớn về tài nguyên biển, hải đảo...
Quá khứ đau thương và hào hùng đã đi qua, biết bao mồ hôi, công sức của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ, quân và dân Trường Sa đã đổ xuống, biến đảo đá khô cằn năm xưa trở thành Trường Sa xanh mướt.
Từ ngày 15 - 17/5, tại Trường bắn Mũi Ông Đội (TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), Tiểu đoàn 563 (Vùng 5 Hải quân) tổ chức kiểm tra “3 tiếng nổ” cho chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2024.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Hải quân, từ ngày 18/4 đến 7/5, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng khô hạn ở tỉnh Cà Mau.
Ngày 2/5, tại TP. Sihanoukville, tỉnh Preah Sihanouk (Vương quốc Campuchia), Vùng 5 Hải quân Nhân dân Việt Nam và Căn cứ biển Ream (Hải quân Hoàng gia Campuchia) tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về hoạt động tuần tra chung trong Vùng nước lịch sử Việt Nam - Campuchia.
7 ngày lênh đênh trên biển, dù không nhiều nhưng đủ để chúng tôi thấu hiểu được những gian truân, hy sinh của quân và dân nơi đảo tiền tiêu của Tổ quốc.
Hàng trăm dãy nhà ngói mới khang trang, hàng chục con đường đổ nhựa phẳng lì, hàng ngàn cây xanh mọc quanh triền đảo… là bức tranh tổng thể của quần đảo Trường Sa sau 49 năm chiến đấu, giải phóng, xây dựng và trưởng thành (29/4/1975 - 29/4/2024).
Tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU (chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định). Đại tá Lục Đức Tiên, Phó Tư lệnh Vùng 5 Hải quân chủ trì hội nghị.
Trước tình hình thiếu nước sinh hoạt sau thời gian dài không có mưa trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. Trong 2 ngày 24 và 25/3, tàu chở nước ngọt của Vùng 5 Hải quân đã thực hiện cấp nước miễn phí cho người dân đảo Hòn Chuối. Hoạt động này đã giúp bà con nơi đây vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống trong những ngày hạn hán.
Trong 2 ngày 14 - 15/3, tại vùng nước lịch sử Việt Nam - Campuchia, Hải quân Nhân dân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Campuchia đã tiến hành chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 74.
Trong lúc khai thác hải sản trên Biển Đông, một tàu cá của ngư dân Phú Yên bị vỡ và chìm, 4 thuyền viên được tàu cá khác đến từ Bình Định kịp thời cứu sống.
Trái với nhiều quốc gia lân bang chỉ quan tâm đất liền, triều đại quân chủ Việt Nam lại chú trọng đến biển đảo, xác lập chủ quyền trên các hải đảo. Đặc biệt, vị vua thứ 6 triều Lý còn trực tiếp tuần thú biển đảo, xem xét phong thổ cho vẽ bản đồ.
Khi đất trời vào xuân cũng là lúc những chiến sĩ hải quân ra các nhà giàn DK1 (Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân) thực hiện nhiệm vụ.
Đón Xuân ở Trường Sa luôn ấm áp và nghĩa tình. Không khí Tết càng trở nên rộn ràng hơn bởi sự hiện diện của sắc đỏ cờ hoa nơi đầu sóng ngọn gió, với tinh thần 'Đảo là nhà, biển cả là quê hương'.
200 cán bộ chiến sĩ Nhà giàn DK1 Vùng 2 Hải quân là ngần ấy nỗi nhớ nhà chiều 30 Tết.