Ở quần đảo Trường Sa - nơi tiền tiêu Tổ quốc, những người lính hải quân tuổi mười tám, đôi mươi đang ngày đêm là nhiệm vụ canh từng tấc đảo, từng sải sóng thiêng liêng để giữ vững chủ quyền biển đảo.
Trong chuyến hải trình vượt gần 1.000 hải lý đi thăm, tặng quà, động viên quân, dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 từ ngày 18 đến 23/4/2023, Đoàn công tác số 4 gồm 47 kiều bào đến từ 22 quốc gia, cùng gần 200 đại biểu đã tham dự Lễ tưởng niệm cán bộ, chiến sỹ hy sinh tại quần đảo Trường Sa để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Chiều 21/4, tại Trường Trung học Cơ sở Thanh Sơn (huyện Kim Bảng), Bảo tàng tỉnh Hà Nam phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức triển lãm lưu động “Tư liệu và bản đồ Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.
Những năm qua, cùng với phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt thực thi pháp luật trên biển, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 còn tích cực tham gia tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục sự cố trên biển, góp phần giúp ngư dân vươn khơi, bám biển đánh bắt hải sản gắn với phối hợp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Chiều 23/3, tại Hải Phòng, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Chỉ đạo Nhà nước (UBCĐNN) về Biển Đông - Hải đảo cùng đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 (BTL CSB 1).
Ngày 14/3, Đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn cùng Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức dâng hương tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa).
Sự hy sinh của 64 chiến sĩ hải quân Việt Nam trong cuộc chiến Gạc Ma mãi được ghi nhớ, song đó cũng là lời nhắc nhở về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng lực lượng quân sự vững mạnh.
Cách đây 35 năm, đúng ngày 14/3/1988, 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo tại khu đảo đá Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa). Những người lính trẻ đầy nhiệt huyết mãi mãi nằm lại biển sâu, nhưng ý chí quật cường của các anh đã trở thành tượng đài bất tử về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tiếp nối truyền thống đấu tranh giữ nước bất khuất của dân tộc Việt Nam.
Những ngày này, cả nước bày tỏ lòng tri ân, tưởng nhớ sự hy sinh của 64 cán bộ, chiến sĩ hải quân để bảo vệ từng tấc đảo Gạc Ma ngày 14/3/1988.
Sáng 12/3 tại Đà Nẵng, Ban Liên lạc Bộ đội Trường Sa, thành phố Đà Nẵng (giai đoạn 1984-1988) trang trọng tổ chức lễ cầu siêu, dâng hương, kỷ niệm 35 năm cuộc chiến bảo vệ Gạc Ma-Trường Sa, tri ân 64 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vào ngày 14/3/1988.
“Tàu KG 93179-TS chú ý. Chúng tôi là lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam (CSBVN) thông báo: Hiện nay, Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đang triển khai đợt cao điểm về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (gọi tắt là IUU) trên phạm vi toàn quốc, với quyết tâm gỡ bỏ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu (EC) đối với ngành thủy sản Việt Nam. Do vậy, CSBVN yêu cầu tất cả các tàu cá chấp hành và thực hiện nghiêm túc các quy định về khai thác IUU”, tiếng loa phát thanh dõng dạc của Thượng úy Nguyễn Huy Anh - Chính trị viên Tàu CSB 4039 vang lên trên không gian biển tĩnh lặng.
Kỷ niệm 19 năm ngày thành lập Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ hiểu sâu sắc hơn về truyền thống xây dựng, phát triển và trưởng thành của đơn vị
Mới đây, TP Đà Nẵng đã khởi công dự án “Đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu, phần cơ sở hạ tầng dùng chung” - 1 trong 7 dự án động lực của Thành phố; đồng thời cũng không ngoài mục tiêu tạo động lực, điểm nhất thúc đẩy để phát triển kinh tế biển bền vững.
Tàu 561 là tàu bệnh viện hiện đại nhất Đông Nam Á do chính Việt Nam thiết kế và chế tạo, tàu có khoang bệnh viện có đầy đủ các phòng chức năng như một bệnh viện tuyến huyện với gần 20 giường bệnh.
Để bảo vệ vùng biển thân yêu của Tổ quốc, bình yên đến với mọi nhà, trong khi mọi người đang quây quần bên người thân đón Tết, lực lượng Cảnh sát biển thuộc Hải đội 202 (Vùng Tư lệnh Cảnh sát biển 2), đóng quân tại xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị vẫn đang túc trực, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh quốc phòng. Tết của các anh thật đơn sơ, giản dị nhưng cũng vô cùng ấm áp tình quân dân.
Tết đến, Xuân về là niềm vui chung, là tâm trạng hân hoan của tất cả người con Việt Nam trên khắp mọi miền Tổ quốc.
Ký kết 10 nội dung hoạt động, năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh An Giang, Cà Mau, Kiên Giang và Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân triển khai đồng bộ giải pháp thực hiện. Đồng thời, các đơn vị phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan thường trực, giúp cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển, đảo, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương.
Cứ mỗi độ Tết đến, xuân về, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển (CSB) 4 lại hành quân về các xã, phường, thị trấn biên giới, hải đảo để chung vui, đón Tết với chính quyền và nhân dân.
Việt Nam là một quốc gia ven biển với hơn 3.260km đường bờ biển.
Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã đến thăm, chúc Tết và tặng những món quà Tết thiết thực cho cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại đảo Đá Nam thuộc huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa.