Sắc đỏ ở Trường Sa

13/02/2024 - 15:42

Đón Xuân ở Trường Sa luôn ấm áp và nghĩa tình. Không khí Tết càng trở nên rộn ràng hơn bởi sự hiện diện của sắc đỏ cờ hoa nơi đầu sóng ngọn gió, với tinh thần 'Đảo là nhà, biển cả là quê hương'.

Những người lính đảo Song Tử Tây và người dân trong tà áo dài duyên dáng cùng nhau đến hội trường của đảo để tham gia các hoạt động vui Xuân đón Tết.

Không khí Tết tại khuôn viên đảo Sinh Tồn Đông.

Cây mai được đưa ra từ đất liền, mang lên hội trường trang trí đón Tết.

Lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới giữa biển đảo Tổ quốc mang lại cảm xúc thiêng liêng, đầy tự hào...

Giờ nghỉ giải lao của các chiến sĩ.

Các em nhỏ trên đảo Sinh Tồn tham gia vào các hoạt động vui Xuân.

Theo các hộ dân đảo Sinh Tồn, nhiều năm đón Tết trên đảo, nghĩa tình với cán bộ, chiến sĩ nơi đây những năm qua luôn là niềm hạnh phúc xen lẫn tự hào

Các chiến sĩ tại đảo Sinh Tồn Đông đọc báo tại cột mốc chủ quyền.

Tặng quà Tết cho nhân dân trên quần đảo Trường Sa.

Kiên quyết, kiên trì, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Dù ngoài đảo xa nhưng cán bộ, chiến sĩ và người dân nơi đây vẫn tổ chức nhiều hoạt động thể thao vui Xuân, đón Tết vui tươi.

Tết ở Trường Sa giản dị, nhưng tình cảm, sự gắn kết tình quân dân nơi đảo xa thật ấm áp, đáng trân trọng.

Vui Xuân đón Tết nhưng không quên nhiệm vụ, đó là trọng trách thiêng liêng của những người lính đảo.

Để Tổ quốc được bình yên trong những ngày Xuân, cán bộ, chiến sỹ trên quần đảo Trường Sa vẫn vững vàng ngày đêm canh giữ biển trời quê hương.

Theo MAI ĐỈNH (Báo Công Lý)