Có một Tân An như thế

17/09/2025 - 06:59

 - Tôi trở về thăm xã Tân An khi sương mù còn bảng lảng trên cánh đồng lúa xanh rì. Xa xa, tiếng gà gáy sáng xen lẫn tiếng máy nổ của những chiếc xuồng chở nông sản ra chợ bán. Tôi chợt nghĩ, giữa thời đại công nghệ 4.0 vẫn còn một Tân An giữ nguyên vẹn nét đẹp của làng quê Nam bộ - tình làng nghĩa xóm đong đầy, quá khứ hào hùng, hiện tại đổi mới và tương lai hứa hẹn bứt phá.

Cầu Tân An góp phần mở rộng không gian phát triển của địa phương, giao thông được kết nối thông suốt. Ảnh: MINH HIỂN

Quá khứ hào hùng

Trải qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ, quân - dân nơi đây đã lập nhiều chiến công vang dội, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ, cứu nước. Ngồi với tôi trong căn nhà đúc khang trang, bà Lê Tiến Hương - cán bộ lão thành cách mạng chậm rãi nhắc lại ký ức của một thời lửa đạn. Căn cứ Giồng Trà Dên nằm ở vị trí cửa ngõ biên giới, tiếp giáp Campuchia, được bao bọc bởi sông Hậu, sông Tiền và kênh Vĩnh An. Địa hình hiểm trở, nhiều kênh, rạch chằng chịt. Bên trong là cánh đồng tre rừng rậm rạp. Tre đã che chở cho bộ đội trong mưa bom bão đạn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng hầm bí mật, chặn đứng các mũi tấn công bằng đường thủy, đường bộ của địch.

“Trong chiến tranh, lòng dân là yếu tố quyết định thắng lợi của cách mạng. Bà con đã nuôi giấu cán bộ, cung cấp lương thực và tin tức cho cách mạng. Sự hy sinh ấy tạo nền tảng vững chắc để phong trào cách mạng tồn tại và phát triển đến hôm nay”, bà Hương chia sẻ.

Không chỉ anh dũng trong chiến đấu, sau ngày đất nước thống nhất, Nhân dân Tân An còn phát huy tinh thần lao động, sản xuất. Ông Huỳnh Quang Ngự - nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Tân Châu (trước sáp nhập) nhớ lại: “Năm 1977, chỉ trong 100 ngày đêm, bà con đào đắp hơn 500.000m3 đất, hoàn thành tuyến kênh ngang 8m, dài 23km đi qua 5 xã. Nhờ tuyến kênh ấy, nông dân khai hoang, phục hóa, từ trồng lúa 1 vụ chuyển sang 2, rồi 3 vụ. Diện tích từ 2.000ha năm 1976 tăng lên 12.000ha năm 1995. Từ thiếu gạo ăn, bà con đã vươn lên trồng lúa xuất khẩu”.

Hiện tại đổi mới

Tân An hôm nay đã đổi thay rất nhiều. Chính quyền mạnh dạn chuyển đổi từ tư duy quản lý sang tư duy quản trị - kiến tạo - đồng hành, tạo mọi điều kiện để người dân và doanh nghiệp phát triển. Người dân thì nâng cao nhận thức, cùng Nhà nước chung tay xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Ông Trịnh Văn Dứt - Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Tân Phú A1 chia sẻ: “Từ làm ăn nhỏ lẻ, bà con chuyển sang làm ăn tập thể, đẩy mạnh liên kết, kết nối với doanh nghiệp để có đầu ra ổn định”.

Mới đây, trong dịp Chính phủ tặng quà người dân dịp Quốc khánh 2/9, đồng chí La Hồng Phong - Bí thư Đảng ủy xã khẳng định: “Cái quý nhất ở Tân An là sự đồng thuận của người dân. Đảng bộ, chính quyền luôn gần dân, lo cho dân, nên dân tin và chung sức. Chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng xã nông thôn mới nâng cao để bà con có cuộc sống ấm no, sung túc, bình an”.

Nhịp sống hôm nay cho thấy, Tân An không chỉ thoát khỏi đói nghèo mà còn đang tiến lên con đường phát triển bền vững. Tiếng máy gặt, tiếng cười trẻ thơ hòa vào nhịp sóng sông Tiền, minh chứng cho một vùng quê đang vững vàng bước tới tương lai.

Tương lai bứt phá

Để Tân An phát triển, những năm gần đây, tỉnh và địa phương đã đầu tư nhiều công trình trọng điểm. Nổi bật là cầu Tân An bắc qua sông Kênh Xáng, công trình góp phần mở rộng không gian phát triển, hình thành đô thị ven sông, ven quốc lộ 80B, đồng thời kết nối với Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương. Nhờ đó, thời gian vận chuyển nông sản từ đồng bằng sông Cửu Long ra biên giới rút ngắn hơn 1 giờ, mở ra cơ hội xuất khẩu sang Campuchia và các nước ASEAN.

Nếu quá khứ hào hùng là điểm tựa, hiện tại đổi mới là bệ phóng thì tương lai chính là khát vọng bứt phá. Đại hội Đảng bộ xã Tân An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra định hướng rất rõ ràng: Tầm nhìn đến năm 2030, sẽ có 70% diện tích nông nghiệp chuyển sang sản xuất ứng dụng công nghệ cao; hình thành vùng rau màu an toàn tại Bàu Ốc - Láng Dọp, cồn Liệt sĩ, Tân Hậu B2. Bên cạnh đó, địa phương hướng tới phát triển du lịch sinh thái, tâm linh, khai thác tiềm năng di tích Phù Sơn Tự, cồn Liệt sĩ, kết nối tuyến du lịch sông Tiền - làng nghề - ẩm thực.

“Hình ảnh du khách thong dong trên bến nước, thưởng thức đặc sản, nghe kể chuyện lịch sử… sẽ mở ra ngành kinh tế mới, vừa giữ được hồn quê vừa tạo sinh kế cho người dân. Chúng tôi rất kỳ vọng vào mô hình mới này”, đồng chí La Hồng Phong bày tỏ. Song song đó, địa phương quyết tâm hoàn thiện hạ tầng, nâng cấp y tế, giáo dục, đưa 90% trường học đạt chuẩn, 100% hộ dân có nước sạch, rác thải được thu gom đạt 95%. Mục tiêu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 90 triệu đồng/năm, hộ nghèo còn dưới 1,6%, đời sống Nhân dân ngày càng ấm no.

Tạm biệt Tân An trong buổi chiều tà, lòng tôi vô cùng phấn khởi, tự tin về địa phương này bởi giờ đây “ý Đảng - lòng dân” đã hòa quyện vào nhau, cùng quyết tâm đưa vùng đất anh hùng tiếp tục cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

MINH HIỂN