
Hội viên Tổ phụ nữ bảo vệ đường biên, cột mốc phường Hà Tiên trao đổi, nắm tình hình địa bàn. Ảnh: HOÀNG MAI
Chiều muộn, đường ven biên giới khu phố Xà Xía, trong dòng người vội vã trở về sau buổi mưu sinh, chị Thị Neang, ngụ khu phố Xà Xía nán lại, chuẩn bị cùng tổ phụ nữ đi tuần tra. Việc bốc vác khiến đôi vai chị quen với nặng nhọc nhưng những bước chân dọc theo đường biên lại mang một cảm giác khác, vừa lặng lẽ vừa trách nhiệm.
Chị Neang kể, trước đây chị chưa từng nghĩ sẽ tham gia công việc này. Chị chỉ lo làm ăn, lo cho gia đình, còn chuyện biên giới là của bộ đội. Nhưng rồi những buổi chiều, phụ nữ trong tổ ghé thăm, vừa hỏi han chuyện làm ăn vừa nhẹ nhàng nói về việc giữ gìn xóm ấp, rủi ro nếu để xảy ra xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu… Những câu chuyện ấy chạm đến điều gần gũi nhất và sự bình yên của gia đình. “Nghe riết rồi tôi hiểu, giữ biên giới cũng là giữ nhà mình. Tôi đi vài lần thấy quen, giờ không đi lại thấy nhớ”, chị Neang nói.
Từ những bước chân không mệt mỏi như chị Neang, mô hình Tổ phụ nữ bảo vệ đường biên, cột mốc dần hình thành từ cách làm dân vận khéo của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hà Tiên. Phường có hơn 14km đường biên giới giáp Campuchia, tiếp giáp 3 xã thuộc huyện Kampong Trách, tỉnh Kampot; có cửa khẩu quốc tế, nhiều đường tiểu ngạch và hoạt động casino nên tình hình an ninh, trật tự tiềm ẩn phức tạp. Vì vậy, ngoài lực lượng chức năng, cần phát huy vai trò người dân cùng tham gia giữ gìn.
Để người dân, nhất là phụ nữ tham gia vào nhiệm vụ vốn được xem là “khó, nặng” này không phải chuyện dễ. Phần lớn phụ nữ khu phố Xà Xía làm nghề tự do, buôn bán nhỏ, cuộc sống còn nhiều lo toan, cho rằng tuần tra, bảo vệ biên giới là việc của bộ đội. Từ thực tế đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường kiên trì, linh hoạt từ cơ sở; lồng ghép tuyên truyền trong sinh hoạt tổ, nhóm, trực tiếp đến từng gia đình hội viên, gắn nội dung vận động với đời sống thường ngày để tạo sự đồng thuận. Bà Thị Loan - Tổ trưởng Tổ phụ nữ bảo vệ đường biên, cột mốc phường Hà Tiên chia sẻ: “Muốn chị em tham gia thì phải hiểu hoàn cảnh từng người, vận động phải mềm dẻo, không áp đặt. Khi chị em thấy việc này gắn với cuộc sống của mình thì tự khắc tham gia”. Không chỉ vận động, tổ còn linh hoạt trong cách tổ chức hoạt động. Thời gian tuần tra được sắp xếp phù hợp, nhiệm vụ phân công rõ ràng, tạo điều kiện để hội viên vừa tham gia giữ gìn an ninh vừa đảm bảo công việc gia đình. Chính sự thấu hiểu này giúp mô hình duy trì được 10 thành viên nòng cốt và ngày càng lan tỏa.
Từ chỗ còn dè dặt, đến nay nhiều chị em chủ động đăng ký tham gia tuần tra, phối hợp cùng lực lượng biên phòng nắm tình hình địa bàn. Hằng năm, hơn 20 cuộc tuyên truyền được tổ chức, với gần 300 lượt người tham gia; phối hợp 14 đợt tuần tra với 89 lượt hội viên, kịp thời phát hiện, báo tin 4 vụ tổ chức xuất cảnh trái phép và 2 vụ vận chuyển hàng lậu. Quan trọng hơn, mô hình đã làm thay đổi nhận thức của người dân. Từ chỗ xem bảo vệ biên giới là nhiệm vụ của lực lượng chức năng, nay nhiều hội viên ý thức rõ vai trò của mình, trở thành “tai mắt” tại cơ sở, góp phần giữ gìn bình yên khu phố.
Tổ còn chăm lo đời sống hội viên thông qua vận động, hỗ trợ 19 hội viên vay vốn hơn 1,3 tỷ đồng phát triển kinh tế; trao 80 suất quà tổng trị giá 43 triệu đồng; cất mới 1 căn nhà cho phụ nữ neo đơn khu vực giáp biên. Khi cuộc sống ổn định, chị em càng có điều kiện tham gia và gắn bó với hoạt động chung. Bà Trịnh Ngọc Son - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hà Tiên cho biết, từ mô hình nhỏ, tổ tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của hội viên, góp phần giữ vững an ninh, trật tự địa phương.
Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy phường Hà Tiên Trần Ngọc Quyên đánh giá, điểm nổi bật của mô hình là biết dựa vào dân, lấy phụ nữ làm trung tâm vận động, triển khai bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, từ đó tạo sự đồng thuận và phát huy tốt vai trò của Nhân dân. Không chỉ giữ biên giới, đó còn là cách giữ bình yên từ mỗi mái nhà, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi phên dậu Tổ quốc.
HOÀNG MAI