Đi chợ… đồ xưa, đồ cổ

22/11/2025 - 21:06

 - Đặt chân vào “chợ”, những người “ngoại đạo” như chúng tôi liền thắc mắc: Làm sao để phân biệt người chơi chuyên nghiệp và không bị nhầm lẫn những món đồ giả trà trộn? Anh Hân, chủ quán cà phê Thời Cổ, cũng là dân sưu tầm đồ xưa, đồ cổ nói chắc nịch: “Ở đây chỉ đón dân trong nghề, ai cũng quen biết nhau, kể cả lái, nếu xuất hiện “cò” hoặc những người lạ trà trộn với ý đồ đánh tráo là biết ngay”.

“Chợ” đồ xưa, đồ cổ họp ngày thứ 7.

“Chợ” nằm ở cuối đoạn đường nhỏ, dưới chân cầu Nguyễn Trung Trực (cầu Quay), thuộc phường Long Xuyên. Hai ngày trong tuần, định kỳ vào thứ 4 và thứ 7, các thành viên đến đây “họp chợ”, duy trì hơn 2 năm qua trở thành điểm hẹn sinh hoạt khá sôi động của các nhà sưu tầm đồ xưa, đồ cổ từ khắp nơi tựu về.

Sáng sớm, nơi đây đã tập trung khoảng 100 người, hai bên đường bày các gian trưng bày đủ các loại đồ xưa, phong phú kiểu dáng, màu sắc và xuất xứ… tạo khung cảnh ấn tượng. Anh Hân cho biết, do thời tiết xấu, nên số lượng như vầy còn khiêm tốn, thông thường người đến tham quan, giao lưu, trao đổi phải đông gấp ba.

Đa dạng các món đồ xưa được đem đến trưng bày giao lưu, trao đổi.

Ngoài các thành viên trong tỉnh An Giang, “chợ” còn đón những người chơi đồ xưa, đồ cổ đến từ các tỉnh khắp khu vực miền Tây, TP. Hồ Chí Minh, thậm chí một số tỉnh xa hơn ngoài miền Bắc.

Từ chiều ngày hôm trước, khá đông nhà sưu tầm đã có mặt tại phường Long Xuyên để chuẩn bị kỷ vật. Hơn 4 giờ sáng, họ bắt đầu bày hàng, diễn ra các cuộc trao đổi, giao lưu. Họ có chung niềm đam mê với những hiện vật mang nét đẹp truyền thống qua tác phẩm mỹ nghệ, chủ yếu là gốm sứ, đồ đồng.

Không đòi hỏi phải có am hiểu, bất kỳ ai cũng có thể đến “chợ” để tìm mua những món đồ xưa chất lượng.

“Ở đây chủ yếu chúng tôi đem đến các kỷ vật giá trị tầm trung. Cái chính là nhà sưu tầm gặp nhau để biết mặt sau khi tương tác trên mạng xã hội và chấm được những món đồ giá trị cao hơn. Nhiều người đã tham gia trong lĩnh vực này đến vài chục năm. Đặt chuyện kinh tế sang một bên, thì niềm đam mê với đồ xưa, đồ cổ rất lớn bởi ý nghĩa và giá trị văn hóa trường tồn với thời gian. Một số người còn sẵn sàng trao tặng hiện vật quý giá đã dày công tìm kiếm cho Bảo tàng tỉnh”, anh Nguyễn Hoàng Mai, thành viên kỳ cựu của nhóm đồ xưa Thoại Sơn chia sẻ.

Ông Nguyễn Vinh Long từ TP. Hồ Chí Minh đến “chợ” tìm kiếm các món đồ độc, lạ.

Tận hưởng tuổi về hưu, ông Nguyễn Vinh Long, đến từ TP. Hồ Chí Minh chọn giải trí bằng cách rong ruổi khắp các “chợ” đồ xưa, đồ cổ luân phiên diễn ra ở các tỉnh, thành phố. Ông Long cho biết rất thích điểm sinh hoạt tại phường Long Xuyên (tỉnh An Giang), vì mỗi chuyến đi luôn tìm được vài món đồ đặc biệt, độc đáo kèm theo giá cả tốt.

Bên cạnh chuyện kinh tế, những người yêu thích sưu tầm đồ xưa, đồ cổ tìm đến đây như một sân chơi để nâng cao hiểu biết về văn hóa.

Với người chơi đồ xưa, đồ cổ nói chung, những phiên chợ như thế này không chỉ là môi trường để trao đổi phục vụ mục đích kinh tế, mà còn là sân chơi lành mạnh để thư giãn đầu óc, tạo cơ hội để hiểu biết rõ hơn về các kỷ vật, mở rộng kiến thức văn hóa của từng cá nhân trong lĩnh vực này.

HOÀI AN