Dịch vụ “ăn theo” ngày Tết

26/01/2026 - 05:00

 - Khi những cành mai vừa chúm chím nụ, khắp nơi chuẩn bị đón xuân cũng là lúc các dịch vụ “ăn theo” ngày Tết tất bật.

Giới trẻ mặc áo dài chụp ảnh đón xuân. Ảnh: PHƯƠNG LAN

Những ngày này, không khó để bắt gặp hình ảnh các tiệm làm móng (nail), làm tóc tấp nập khách ra vào. Chị Thủy Nhi (chủ tiệm nail trên địa bàn phường Long Xuyên) vừa tỉ mỉ vẽ những họa tiết hoa văn lên bộ móng cho khách vừa chia sẻ: “Từ sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng chạp) đến đêm giao thừa, lịch của tiệm tôi đã kín. Đa phần là khách quen nên họ đặt lịch từ rất sớm để giữ chỗ. Những ngày này, dù có mệt đến mấy chúng tôi cũng phải cố gắng để chị em ai cũng có bộ móng đẹp đi chơi Tết”.

Theo chị Nhi, tâm lý chung của phái đẹp là bên cạnh việc dọn nhà tươm tất thì bản thân cũng phải chỉn chu. Một bộ móng mới, một mái tóc hợp thời giúp chị em tự tin hơn mang theo hy vọng về một năm mới trọn vẹn, tươi mới. Vào mùa, không khí làm đẹp đâu đâu cũng sôi động. Tại xã An Châu, tiệm nail của chị Đặng Phương Dung cũng đang trong tình trạng “quá tải”. Tay làm không ngơi nghỉ, chị Dung bộc bạch: “Khách thương nên mới tìm đến mình những ngày này, vì vậy tôi cũng tranh thủ làm thật tốt để khách hài lòng. Một năm chỉ có mấy ngày Tết nên mình cũng ráng làm đến khi hết khách mới đóng cửa. Có khi đến ngày 29, 30 Tết, tiệm nail của tôi mới nghỉ”.

Cùng với nhu cầu làm đẹp, dịch vụ cho thuê áo dài cũng lên ngôi trong dịp Tết năm nay. Chị Bích Nguyệt (32 tuổi) - chủ một cửa hàng cho thuê áo dài và phụ kiện tại phường Long Xuyên cho biết, năm nay thị hiếu của khách hàng rất đa dạng, từ những mẫu áo dài truyền thống đến các thiết kế cách tân. Khách đến tiệm từ giữa tháng 12 để chọn những bộ áo dài ưng ý nhất. “Nhiều khách hàng muốn có bộ ảnh Tết sớm để tránh cảnh chen chúc những ngày cuối năm. Giá thuê mỗi bộ áo dài từ 80.000 - 100.000 đồng tùy kiểu dáng và chất liệu. Điểm tiện lợi là khách mặc xong thì mang trả, tiệm sẽ lo khâu giặt ủi, vì vậy khách rất ưa chuộng”, chị Nguyệt cho biết.

Những ngày này, Bảo tàng tỉnh, tại số 27 Nguyễn Văn Trỗi, phường Rạch Giá trở thành “phim trường” lý tưởng cho các bộ ảnh xuân. Với kiến trúc Pháp cổ điển mang gam màu vàng trầm ấm, không gian nơi đây vừa trang nghiêm, cổ kính lại vừa nên thơ, gợi nhớ về một ký ức xưa cũ của vùng đất An Giang.

Dưới những tán cây xanh mát, bên những khung cửa sổ nhuốm màu thời gian, mỗi góc nhỏ của bảo tàng đều có thể trở thành một khung hình lung linh. Có thể nói, Bảo tàng tỉnh không chỉ là nơi lưu giữ giá trị lịch sử mà đã trở thành một không gian văn hóa sống. Việc giới trẻ chọn nơi đây để chụp ảnh Tết cho thấy một sự kết nối tự nhiên giữa truyền thống và hiện đại.

Nhu cầu chụp ảnh tăng cao kéo theo sự bận rộn của đội ngũ nhiếp ảnh gia, từ chuyên nghiệp đến những người chụp ảnh dạo. Anh Nghĩa - thợ chụp ảnh tại phường Long Xuyên cho biết, anh đã nhận kín lịch chụp ảnh Tết từ khoảng một tháng nay. “Khách hàng bây giờ thích chụp ngoại cảnh ở những nơi có cảnh sắc thiên nhiên, các ngôi chùa cổ kính hoặc các công trình kiến trúc đặc trưng của địa phương. Để phục vụ nhu cầu của học sinh, sinh viên, tôi đưa ra mức giá khá “mềm”, tầm 600.000 - 900.000 đồng một bộ ảnh trong nội ô. Nếu đi xa thì tính thêm chút chi phí xăng xe”, anh Nghĩa chia sẻ.

Dưới cái nắng nhẹ khi nàng xuân gõ cửa vào những ngày cuối năm, những nhiếp ảnh gia như anh Nghĩa vẫn miệt mài di chuyển, canh từng góc máy, chỉnh từng dáng đứng cho khách. Với họ, niềm vui không chỉ là thu nhập mà còn là việc ghi lại được khoảnh khắc, nụ cười rạng rỡ của khách hàng khi Tết đến, xuân về.

Sự hối hả của những người làm nghề dịch vụ làm đẹp, cho thuê áo dài hay chụp ảnh đã góp phần tô điểm thêm cho bức tranh xuân thêm rực rỡ. Dẫu vất vả, nhưng những nụ cười hài lòng của khách hàng chính là món quà Tết ý nghĩa đối với họ.

PHƯƠNG LAN