Xã Tri Tôn được thiên nhiên ưu ái ban tặng một hệ thống núi non kỳ vĩ và cảnh quan hoang sơ hiếm có. Trong bức tranh thủy mặc ấy, nổi bật lên là khu vực Tà Pạ - Soài Chek và dãy Phụng Hoàng Sơn sừng sững giữa trời. Nơi đây có cấu trúc địa hình phân tầng độc đáo, lý tưởng cho các bộ môn thể thao trên không. Nhận thức rõ những lợi thế sẵn có, ngoài khai thác tiềm năng du lịch sinh thái và văn hóa truyền thống, chính quyền địa phương còn tổ chức các hoạt động thể thao trải nghiệm và mạo hiểm để thu hút du khách.
Việc tổ chức Giải thi đấu dù lượn “Hạ cánh chính xác” mở rộng lần II chính là một bước đi chiến lược, cụ thể hóa định hướng phát triển du lịch gắn liền với thể thao. Giải đấu được tổ chức tại Khu Thể thao - Du lịch Tà Pạ - Soài Chek, với sự phối hợp giữa Liên đoàn Dù lượn và Diều bay Thể thao TP. Hồ Chí Minh cùng Ủy ban nhân dân xã Tri Tôn.
Giải có sự tham gia của 40 vận động viên đến từ các tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế. Các vận động viên cất cánh từ đỉnh Phụng Hoàng Sơn, điều khiển dù lượn hạ cánh tiếp đất vào tâm mục tiêu đặt tại sân đua bò (thuộc khu Thể thao - Du lịch Tà Pạ - Soài Chek). Khu vực thi đấu được giới chuyên môn đánh giá là một trong những điểm bay dù lượn có cảnh quan thiên nhiên đặc sắc bậc nhất.
.jpg)
Một vận động viên thi đấu tại giải. Ảnh: ĐỨC TOÀN
Từ độ cao hàng trăm mét của những cánh dù, hình ảnh về cảnh sắc, con người Tri Tôn hiện lên tráng lệ. Mỗi chuyến bay lướt qua những đám mây không chỉ là một phần thi kỹ thuật mà còn mang theo một thông điệp quảng bá vô cùng sinh động, trực quan và chạm đến cảm xúc của du khách về vùng đất, con người nơi đây.
Anh Nguyễn Đăng Đông - thành viên Câu lạc bộ Dù lượn Sài Gòn chia sẻ, lần thứ hai đến Tri Tôn, anh cảm thấy vùng đất này tuyệt vời, thơ mộng. Đây là địa phương thích hợp thi đấu các môn thể thao mạo hiểm, nhất là môn dù lượn.
Còn ông Lâm Quang Quý - Chủ tịch Liên đoàn Dù lượn và Diều bay thể thao TP. Hồ Chí Minh, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết, trong 6 năm liên tục tổ chức các sự kiện dù lượn tại Tri Tôn, mỗi lần có dịp về Tri Tôn, ông Quý và các phi công đều cảm nhận được sự đổi thay tích cực. Xã Tri Tôn ngày càng đẹp, nhà cửa khang trang hơn. “Đường sá được mở rộng thông thoáng và sạch sẽ, hàng quán, khách sạn nhiều hơn. Thời gian di chuyển từ các trung tâm lớn về địa phương cũng được rút ngắn đáng kể nhờ hệ thống giao thông kết nối đồng bộ. Ngắm nhìn phong cảnh núi non, kiến trúc xinh đẹp, đặc sắc của ngôi chùa Tà Pạ, cảm nhận nhịp sống của người dân Tri Tôn là một điều thú vị”, ông Quý chia sẻ.
Với vị thế nằm ngay “ngã ba du lịch”: Soài So - Soài Chek - Tức Dụp, khu vực hồ Soài Chek có nhiều tiềm năng phát triển du lịch đa dạng, hấp dẫn. Vì vậy, thời gian qua, ngoài dù lượn, xã Tri Tôn thường xuyên kết hợp tổ chức nhiều loại hình thể thao hấp dẫn như diều bay, marathon, đua bò cùng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, ẩm thực… Bà Hồ Thị Kim Duyên - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tri Tôn cho biết, địa phương mong muốn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động liên kết vùng, thu hút thêm nhiều sự kiện thể thao, du lịch quy mô lớn trong tương lai. Mục tiêu dài hạn là từng bước xây dựng xã Tri Tôn trở thành điểm đến đặc sắc của An Giang trong lĩnh vực du lịch trải nghiệm gắn với thiên nhiên hoang dã.
Không chỉ ghi điểm bằng cảnh quan, xã Tri Tôn còn níu chân du khách bằng sự chân chất, nghĩa tình của con người nơi đây. Điều này càng làm sáng tỏ thêm danh xưng “Tri Tôn - vùng đất của lễ hội”.
ĐỨC TOÀN