.jpg)
Người dân các xã vùng biên phấn khởi khi được bàn giao nhà “Nghĩa tình dân vận”. Ảnh: PHƯƠNG LAN
An Giang có đường biên giới dài, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo vùng biên còn nhiều khó khăn. Thấu hiểu điều đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã xác định, công tác dân vận phải bắt đầu từ việc giải quyết nhu cầu thiết thực của Nhân dân. Những căn nhà “Nghĩa tình dân vận” lần lượt ra đời, minh chứng cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nơi niềm tin vào Đảng được bồi đắp từ những việc làm thiết thực.
Trong niềm phấn khởi, nôn nao những ngày cận Tết cổ truyền của dân tộc, còn gì đẹp hơn khi ước mơ về một căn nhà trọn vẹn che mưa, che nắng đã thành hiện thực với nhiều hộ đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số. Cụ thể, 20 căn nhà “Nghĩa tình dân vận” đã được bàn giao tại xã Giang Thành, Tri Tôn, Tân Hội và phường Tịnh Biên. Mỗi địa phương được phân bổ 5 căn, kinh phí xây dựng từ 35 - 60 triệu đồng/căn.
Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Ngọc khẳng định, mỗi căn nhà được trao là một nhịp cầu nối niềm tin giữa quần chúng với Đảng và Nhà nước. Điều đặc biệt của chương trình chính là sự phối hợp nhịp nhàng giữa hệ thống chính trị và Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo (PGHH). “Mong rằng, khi có nơi ở ổn định, các gia đình cần gìn giữ, bảo quản nhà cửa cẩn thận, phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững”, ông Nguyễn Hữu Ngọc gửi gắm.
Tại xã Tân Hội, mỗi căn nhà 50 triệu đồng thì Giáo hội PGHH hỗ trợ 40 triệu đồng; tại xã Giang Thành, con số này linh hoạt theo sự chia sẻ giữa Giáo hội PGHH và quỹ vì người nghèo địa phương. Sự “đối ứng” ấy tạo nên một cộng đồng trách nhiệm. Chính quyền địa phương sâu sát nắm bắt đối tượng, tổ chức tôn giáo vận động nguồn lực, gia đình chung tay đóng góp để mái ấm khang trang hơn. Ông Lê Ngọc Lợi - Phó Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH chia sẻ đầy tâm huyết về hành trình cất nhà “thần tốc”: “Chúng tôi có đội ngũ tình nguyện viên hơn 250 người. Những khung nhà tiền chế được lắp ráp chuyên nghiệp, nhanh gọn nhưng đảm bảo chất lượng, giúp bà con có mái ấm vững chãi đón Tết sum vầy”.
Sau từng căn nhà “Nghĩa tình dân vận” là một câu chuyện đời xúc động. Bà Trương Bích Phượng (sinh năm 1971), ngụ xã Tri Tôn mưu sinh bằng nghề bán vé số, không cầm được nước mắt khi đứng trong ngôi nhà mới. Bà cho biết, căn nhà cũ trước đây nền thấp, ngập nước mỗi khi mưa xuống. Bà và các con luôn ao ước có căn nhà mới để không còn thấp thỏm những ngày mưa dông. Hay như ông Võ Văn Hiếu (sinh năm 1958), ngụ xã Tri Tôn hằng ngày ngược xuôi lên núi Cấm nhặt củi khô để nuôi người vợ bị tai biến. Nay họ đã có thể tròn giấc ngủ, yên chí làm ăn khi được bàn giao căn nhà mới.
Trong không khí ấm áp và nghĩa tình, gia đình chị Thị Phây (sinh năm 2001), ngụ xã Giang Thành đón nhận quyết định bàn giao căn nhà “Nghĩa tình dân vận”. Trước đây, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ nhiều nỗi lo toan, vất vả. Chị ở nhà làm nội trợ, chăm sóc con nhỏ, trong khi nguồn thu nhập chính của cả gia đình chỉ phụ thuộc vào những buổi làm thuê bấp bênh của chồng. Với thu nhập ít ỏi, dao động từ 600.000 - 1 triệu đồng/tháng, gia đình chị không dám mơ về một mái nhà kiên cố.
Căn nhà của vợ chồng chị Phây diện tích 32m2, tổng kinh phí xây dựng 60 triệu đồng; trong đó, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH hỗ trợ 30 triệu đồng/căn, quỹ vì người nghèo xã Giang Thành hỗ trợ 30 triệu đồng/căn. Đây là động lực mạnh mẽ để vợ chồng chị yên tâm lao động, vươn lên ổn định cuộc sống và nuôi dạy con tốt hơn.
Việc trao nhà mới chỉ là bước đầu. Để bà con thoát nghèo bền vững, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cần tiếp tục theo sát, hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề và tạo điều kiện cho bà con tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. “Nghĩa tình dân vận” phải là dòng chảy liên tục và thực sự lan tỏa, kết tinh thành niềm tin vững chắc trong lòng dân.
PHƯƠNG LAN