Lễ hội của lòng dân

16/10/2025 - 05:00

 - Tháng tám âm lịch, Rạch Giá lại rộn ràng bước vào mùa lễ hội truyền thống kỷ niệm 157 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2025). Hàng ngàn người dân từ khắp nơi về dự, dâng nén hương, lễ vật tri ân vị anh hùng áo vải vì nước quên thân.

Người dân dùng cơm miễn phí khi về dự lễ. Ảnh: TRUNG HIẾU

Người dân gói bánh tét phục vụ người tham dự lễ hội. Ảnh: TRUNG HIẾU

Những ngày này, quanh khuôn viên Khu Di tích lịch sử - văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực, không khí lễ hội rộn ràng, tất bật. Nhiều trại cơm miễn phí được dựng lên phục vụ khách thập phương.

Anh Phạm Văn Kính, ngụ phường Rạch Giá, tạm gác việc làm thuê để về đình góp sức. Gần 10 năm nay, anh đều tham gia nấu cơm từ thiện trong lễ giỗ Cụ Nguyễn. “Mỗi người mỗi việc, ai cũng tự giác làm tốt phần việc của mình. Tất cả đều vì cái tâm hướng thiện, thể hiện lòng tôn kính, tưởng nhớ ông Nguyễn Trung Trực đã hy sinh vì dân, vì nước”, anh Kính chia sẻ.

Ở trại cơm số 3, ông Nguyễn Hồng Quang, ngụ phường Tân Châu có nhiều năm vận động người dân ở Tân Châu, Phú Tân, Chợ Vàm ủng hộ lương thực, rau củ lo cơm chay cho khách thập phương. “Trại cơm đãi từ 6 giờ đến tận khuya, khi nào không còn ai đến ăn mới nghỉ. Bà con về dự lễ, không ai lo đói”, ông Quang nói. Những suất cơm chay ấm áp nghĩa tình được dọn ra trên những chiếc bàn dưới bóng mát mái che phục vụ người dân viếng Cụ Nguyễn.

Tình nguyện viên chế biến thức ăn. Ảnh: TRUNG HIẾU

Các tình nguyện viên trại cơm số 3 nấu cơm đãi khách. Ảnh: ĐẶNG LINH

Khi mặt trời đứng bóng, khuôn viên Khu Di tích lịch sử - văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực rộn ràng hơn bao giờ hết. Hàng trăm du khách, người dân ngồi bên nhau cùng ăn bữa cơm chay nóng hổi. Không ai chen lấn, chỉ có nụ cười thân thiện, cái gật đầu chào nhau như người một nhà. Mỗi phần cơm, mỗi chén canh được trao đi là một lời tri ân, một nhịp cầu nối giữa lòng dân hôm nay với ngọn lửa nghĩa khí năm xưa của người anh hùng áo vải.

Giữa dòng người về dự lễ, những gian trại cơm nghĩa tình lại đỏ lửa suốt từ ngày 22 đến 28/8 âm lịch. Trưởng Trại cơm số 4 Cao Hồng Nhãn, ngụ xã Châu Phong cho biết: “Năm nay trại đãi hơn 100 mâm cơm chay, với hơn 400 người làm công quả. Rau củ từ Vĩnh Long, Châu Đốc, Đồng Tháp chở về, gạo đình có sẵn, chỉ mong bà con xa gần có bữa ăn ấm lòng”.

Ông Cao Hồng Nhãn - trưởng trại cơm số 4 cùng các tình nguyện viên phân loại rau củ phục vụ cơm. Ảnh: ĐẶNG LINH

Ông Võ Văn Hưởng, ngụ xã An Phú ở đình gần nửa tháng nay để nấu bánh tét, cơm chay. Ảnh: ĐẶNG LINH

Không chỉ có cơm chay, gian bánh xèo chay cũng vàng rộm trên chảo lửa nghĩa tình. Chị Nguyễn Thúy Hằng - chủ cơ sở xay xát gạo Tấn Tài, phường Rạch Giá cho biết: “Lễ giỗ Cụ Nguyễn năm nay, tôi cùng các nhà hảo tâm đóng góp kinh phí phát thuốc miễn phí cho bà con đến đình thiện nguyện và khách thập phương về dự lễ.

Ngoài ra, còn hơn 3.000 trái dừa khô, bột, gia vị phục vụ cho việc đổ bánh xèo đãi khách thập phương đã được chuẩn bị chu đáo từ vài ngày trước”. Cách đó chừng 50m, trại nước 0 đồng của ông Danh Nam, ngụ phường Rạch Giá, vẫn đều đặn phục vụ suốt từ ngày 20 âm lịch đến khi lễ giỗ kết thúc. Ông Nam nói: “Nấu nước phát miễn phí thôi, ai đi xa ghé uống một ly. Mình làm được chút gì cho lễ hội là vui”.

Buổi chiều, khi ánh nắng nghiêng xuống mặt nước sông Kiên, từng đoàn người vẫn tiếp tục đổ về. Giữa dòng người đông đúc, không xô đẩy, không tiếng cãi vã, chỉ có sự trật tự và lòng thành kính. Những cụ già chắp tay khấn vái, những em nhỏ theo cha mẹ đến dâng hương, tất cả cùng hòa vào không khí trang nghiêm mà ấm áp của lễ hội tri ân.

Em Lâm Quốc Thái - học sinh lớp 10A9, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực 1 dùng bữa cơm nghĩa tình tại trại miễn phí cùng các bạn phấn khởi nói: “Em học ở ngôi trường mang tên Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực nên càng thấy tự hào và xúc động khi được về dự lễ giỗ ông. Ăn bữa cơm ở đình, em thấy như được nhận lộc của ông để học giỏi hơn. Nhìn mấy cô, mấy chú phục vụ cực mà lúc nào cũng cười, cũng vui vẻ với tụi em, em thấy thương và quý lắm!”.

ĐẶNG LINH - TRUNG HIẾU