Lưu giữ nét đẹp thư pháp

12/09/2025 - 05:00

 - Hơn 10 năm hoạt động, câu lạc bộ (CLB) thư pháp Đông Hồ trở thành nơi sinh hoạt, gặp gỡ và giao lưu của những người yêu thích, đam mê nghệ thuật viết chữ thư pháp.

Thành viên câu lạc bộ thư pháp Đông Hồ tặng chữ thư pháp cho khách tham gia triển lãm kỷ niệm 10 năm thành lập câu lạc bộ. Ảnh: TIỂU ĐIỀN

Tạo không gian sinh hoạt nghệ thuật

Nghệ thuật viết chữ thư pháp đã có mặt tại Rạch Giá từ lâu, tuy nhiên trước đây chủ yếu mang tính cá nhân, tự phát, người yêu thư pháp chưa có nơi để học hỏi, rèn luyện và trau dồi kỹ năng. Thấu hiểu điều đó, nhạc sĩ Dương Minh Đức - nguyên Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Kiên Giang tập hợp các thư pháp gia, những người đam mê bộ môn này để thành lập CLB.

Ngày 31/8/2015, CLB thư pháp Đông Hồ chính thức được thành lập trong niềm hân hoan của những người yêu nghệ thuật. Bút hiệu “Đông Hồ” của cố thi sĩ Lâm Tấn Phác được chọn làm tên gọi cho CLB, như một cách thể hiện sự tôn kính và kế thừa truyền thống. Thời gian đầu, CLB hoạt động tại Hội Văn học Nghệ thuật Kiên Giang. Mỗi sáng cuối tuần, tại một quán cà phê nhỏ nằm trong khuôn viên hội, những người già trẻ, lớn bé cùng nhau bày mực, nghiên, bút lông luyện tập thư pháp. Không khí nơi đây luôn tràn đầy nhiệt huyết sáng tạo, sự cần mẫn, đam mê và tinh thần chia sẻ về nghệ thuật viết chữ.

Tôi có dịp tham dự buổi họp mặt kỷ niệm 10 năm thành lập CLB thư pháp Đông Hồ vào cuối tháng 8 tại Thư viện tỉnh. Trong không gian trưng bày những tác phẩm thư pháp độc đáo, mềm mại và ấn tượng, hương mực tàu thoang thoảng gợi lên nét hoài cổ. Khách mời vừa thưởng thức tiệc trà vừa chiêm ngưỡng các thành viên trình diễn thư pháp. Những nét bút uyển chuyển, nhẹ nhàng như rồng bay phượng múa được viết tặng cho người xem, thể hiện trọn vẹn tình yêu và sự tinh tế trong từng con chữ.

Một trong những thành viên trẻ nổi bật  của CLB là anh Đặng Kiến Bình, ngụ phường Rạch Giá. Anh Bình có kỹ năng viết thư pháp điêu luyện. Cơ duyên đến với thư pháp của anh bắt đầu từ lần tình cờ anh nhìn thấy bìa một cuốn sách in chữ thư pháp, những nét cong tròn, uốn lượn như có hồn đã để lại ấn tượng sâu sắc. Khi bắt đầu, anh Bình không biết học từ đâu. Biết đến CLB, anh tham gia sinh hoạt và được các cô chú, anh chị tận tình hướng dẫn kỹ thuật viết cơ bản, cách cầm bút, bố cục trình bày, phương pháp sáng tác...

Anh Bình chia sẻ: “Tôi tham gia CLB từ những ngày đầu thành lập. Nhờ có nơi đây, tôi hiểu sâu sắc hơn về nghệ thuật thư pháp, có cơ hội giao lưu với những người cùng sở thích và được học hỏi từ các thầy đồ giàu kinh nghiệm. Nhờ đó, nét chữ của tôi ngày càng hoàn thiện, có hồn hơn”.

Ông Lê Như Ý - chủ nhiệm CLB thư pháp Đông Hồ cho biết: “Nhiều năm qua, CLB là nơi những người yêu thư pháp học hỏi, rèn luyện và chia sẻ đam mê. Chúng tôi thường xuyên tổ chức các hoạt động biểu diễn, viết thư pháp tặng chữ vào dịp lễ, tết nhằm tạo điều kiện để các thành viên thể hiện tài năng, đồng thời lan tỏa bộ môn nghệ thuật này đến công chúng. Qua các hoạt động góp phần giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc”.

Giữ gìn và phát huy truyền thống

Yêu thích văn hóa, lịch sử và đam mê ghi chép, bà Nguyễn Thụy Nhã có hơn 18 năm gắn bó với nghệ thuật viết thư pháp. Dù gần 70 tuổi, bà vẫn miệt mài bên nghiên mực, cây bút lông để luyện chữ.

Ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp “bà đồ” Thụy Nhã là hình ảnh bà trong tà áo dài truyền thống, nhẹ tay đưa bút thảo nên những nét chữ mềm mại, khi to khi nhỏ, đậm nhạt linh hoạt, lúc mạnh mẽ dứt khoát, lúc lại uyển chuyển, mảnh mai. Từ đôi tay tài hoa của bà, những bức thư pháp như có hồn riêng, mang theo thông điệp, cảm xúc gửi gắm qua từng con chữ.

Hiện nay, bà Nhã cùng các thành viên trong CLB thư pháp Đông Hồ tích cực gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống này. Vào mỗi cuối tuần, bà đều có mặt tại Thư viện tỉnh, kiên nhẫn hướng dẫn học sinh viết thư pháp. Bà Nhã tâm sự: “Tôi luôn trân quý nghệ thuật viết chữ thư pháp. Đó là nét đẹp văn hóa mà cha ông để lại. Tôi mong muốn được truyền lửa đam mê cho các bạn trẻ, chia sẻ kinh nghiệm quý báu để các thế hệ sau tiếp nối, giữ gìn nghệ thuật này”.

Mang trong mình khát vọng kế thừa và phát triển nghệ thuật dân tộc, anh Đặng Kiến Bình không ngừng trau dồi kỹ năng, sáng tạo trong từng con chữ. Anh thường xuyên tham gia các sự kiện lễ hội để viết thư pháp tặng chữ cho người dân. Với anh, đó là việc làm ý nghĩa, vừa thể hiện tình cảm vừa lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống. Anh Bình nói: “Mỗi dịp tết, tôi thường viết câu đối thư pháp để treo trong nhà hoặc tặng người thân, bạn bè, với mong muốn mang lại may mắn, bình an và góp phần giữ gìn nét đẹp thư pháp”.

Với anh Bình, thư pháp không chỉ là nghệ thuật viết chữ mà còn là biểu tượng của tâm hồn và giá trị văn hóa Việt. Hoài bão lớn nhất của anh là được viết tặng chữ thư pháp cho nhiều người để mỗi ngôi nhà, từ thành thị đến nông thôn đều có thể treo chữ thư pháp, như một cách gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.

TIỂU ĐIỀN