Nghị lực nam sinh đất đảo

13/05/2026 - 10:00

 - Mồ côi cha từ khi còn nhỏ, hoàn cảnh gia đình nhiều khó khăn, nhưng Nguyễn Tuấn Lam chưa bao giờ để nghịch cảnh ngăn bước mình trên con đường học tập. Bằng ý chí vươn lên và tinh thần không ngừng nỗ lực, nam sinh lớp 12C1 Trường THPT Phú Quốc đã gặt hái nhiều thành tích nổi bật trong học tập và tích cực tham gia các phong trào Đoàn tại trường.

Trong không khí sôi nổi của buổi ra quân vệ sinh môi trường tại bãi biển Phú Quốc vào sáng sớm, giữa đông đảo học sinh, đoàn viên của Trường THPT Phú Quốc, tôi đặc biệt chú ý đến một nam sinh có dáng người nhỏ nhắn nhưng luôn tất bật di chuyển từ nhóm này sang nhóm khác để nhắc nhở, hỗ trợ các bạn thực hiện phần việc được giao. Nam sinh ấy là Nguyễn Tuấn Lam, Bí thư Chi đoàn lớp 12C1.

Nhìn dáng vẻ nhanh nhẹn, lúc nào cũng tươi cười và tràn đầy năng lượng ấy, ít ai nghĩ rằng Tuấn Lam đã sớm chịu mất mát lớn khi cha qua đời vì tai nạn giao thông lúc Lam mới 5 tuổi. Từ ngày ấy, mẹ trở thành chỗ dựa duy nhất của gia đình, một mình tần tảo nuôi Lam và em gái.

Cha qua đời, cuộc sống gia đình Lam càng thêm chật vật khi mọi khoản chi tiêu đều đặt lên đôi vai gầy của mẹ. Có những lúc nhìn mẹ tất bật từ sáng sớm đến tối muộn, Lam từng nghĩ đến chuyện nghỉ học để đi làm phụ giúp gia đình. “Nhiều lần em thấy mẹ vất vả quá nên muốn nghỉ học để đi làm, phụ mẹ lo cho em gái. Nhưng mẹ không đồng ý, mẹ nói chỉ cần em cố gắng học hành đến nơi đến chốn là mẹ vui rồi”, Lam kể.

Nam sinh Nguyễn Tuấn Lam.

Chính tình thương và sự hy sinh thầm lặng ấy đã tiếp thêm cho Lam động lực để tiếp tục đến trường, không ngừng nỗ lực trong học tập và các hoạt động phong trào. Lam tâm sự: “Em biết nhà còn khó khăn nên càng phải cố gắng hơn. Em muốn những thành tích đạt được sẽ là món quà dành tặng mẹ, để mẹ thấy những vất vả của mẹ không uổng phí”.

Bên cạnh tinh thần vượt khó, Nguyễn Tuấn Lam còn được bạn bè nể phục bởi thành tích học tập ấn tượng. Lam chính là thủ khoa đầu vào khối 10 của Trường THPT Phú Quốc năm học 2023-2024. Hai năm học liền 2023-2024 và 2024-2025, Lam tiếp tục là học sinh giỏi tốp đầu của trường, cho thấy sự bền bỉ và phong độ học tập đáng ngưỡng mộ. Năm học 2025-2026, Lam tiếp tục ghi dấu ấn tại các kỳ thi học sinh giỏi các cấp; trong đó, Lam đạt giải ba cấp tỉnh môn hóa học và giải nhất môn Casio hóa học.

Nguyễn Tuấn Lam (bên phải) làm hoạt náo viên tại buổi tư vấn tuyển sinh của Trường THPT Phú Quốc.

Để đạt được những thành tích học tập nổi bật này, Lam phải nỗ lực rất nhiều bởi ngoài thời gian đến trường, Lam phải phụ mẹ quán xuyến việc nhà, chăm sóc em gái để mẹ yên tâm đi làm. “Em luôn cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý, học đều đặn mỗi ngày và không cho phép bản thân dễ dàng bỏ cuộc”, Lam nói.

Không chỉ học tốt, Nguyễn Tuấn Lam còn là gương mặt quen thuộc trong các hoạt động Đoàn của Trường THPT Phú Quốc. Với vai trò bí thư chi đoàn, Lam luôn năng động, trách nhiệm, cùng tập thể xây dựng chi đoàn trở thành một trong những chi đoàn nổi bật của trường. Lam nhiều lần được Đoàn Trường THPT Phú Quốc, Đoàn đặc khu Phú Quốc và Tỉnh đoàn An Giang tuyên dương, khen thưởng, đặc biệt là danh hiệu học sinh 3 tốt cấp tỉnh năm 2024.

Nguyễn Tuấn Lam (thứ hai, từ phải sang) cùng bạn bè tặng hoa và quà cho giáo viên.

Chia sẻ về ước mơ tương lai và định hướng cho kỳ thi sắp tới, Lam cho biết đang nỗ lực từng ngày để chạm đến cánh cửa Học viện Quân y. Ước mơ ấy không chỉ xuất phát từ mong muốn trở thành bác sĩ để chữa bệnh, cứu người mà còn mang theo một câu chuyện riêng đầy xúc động. Cha của Lam khi còn sống là một chiến sĩ biên phòng. Dù cha đã rời xa khi Lam còn rất nhỏ nhưng hình ảnh người cha khoác áo lính vẫn luôn là niềm tự hào trong lòng em.

Với Tuấn Lam, dù hành trình phía trước còn nhiều thử thách, nhưng ước mơ khoác lên mình màu áo lính và chiếc áo blouse trắng vẫn đang trở thành động lực để em bước tiếp từng ngày.

Bài và ảnh: TƯỜNG VI