Người lao động vất vả mưu sinh

15/06/2026 - 10:00

 - Những ngày nắng nóng kéo dài xen các cơn mưa bất chợt khiến việc mưu sinh của nhiều lao động ngoài trời thêm nhọc nhằn. Từ shipper, công nhân đến người bán vé số đều phải tìm cách thích nghi để giữ thu nhập.

Nắng nóng, khiến công việc bảo vệ càng thêm vất vả. ẢNH: KHÁNH MY

Trên các tuyến đường trung tâm phường Long Xuyên, mặt đường như hầm hập hơi nóng dưới cái nắng giữa trưa. Người đi đường phải che chắn kín bằng áo chống nắng, khẩu trang, kính và găng tay để tránh nắng nóng. Làm bảo vệ tại quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Long Xuyên, ông Nguyễn Văn Tài (62 tuổi), ngụ khóm Đông An 2, phường Long Xuyên liên tục dùng khăn lau mồ hôi, thậm chí phải choàng trên cổ chiếc khăn mặt ướt để giải nhiệt. Ngay chỗ ông ngồi là chiếc quạt chạy hết công suất và một bình nước lớn nhưng vẫn không đủ xua đi hơi nóng phả lên từ mặt đường. “Buổi trưa là lúc nắng gắt nhất, công việc phải trực liên tục nên tôi cũng ít có thời gian nghỉ ngơi. Tôi phải uống nước thường xuyên, dùng khăn ướt để giải nhiệt. Trời nắng có vất vả của trời nắng, mưa lại có cái khó của trời mưa. Mấy ngày nay thời tiết lúc nắng, lúc mưa rất dễ bị sốc nhiệt, nhưng vì cuộc sống nên tôi phải thích nghi, cố gắng giữ sức khỏe để tiếp tục làm việc”, ông Tài chia sẻ.

Cùng nỗi vất vả, nhiều người giao hàng phải căng mình chống chọi với thời tiết thất thường. Với họ, nắng nóng hay mưa lớn không chỉ gây khó chịu mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và công việc. Khi người dân hạn chế ra ngoài vì thời tiết xấu, lượng đơn hàng lại tăng lên, đồng nghĩa với việc các shipper phải di chuyển nhiều hơn.

Anh Trần Đức Hà (26 tuổi), ngụ hẻm 90 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Rạch Giá làm nghề giao hàng cho biết, để thích ứng với thời tiết thất thường, anh luôn trang bị quần áo chống nắng kín người, kính đen, áo mưa, tấm che bảo vệ hàng hóa và mang theo một chai nước lớn. Theo anh Hà, thời tiết những ngày gần đây thay đổi quá nhanh khiến việc giao hàng gặp nhiều trở ngại, có lúc trời đang nắng chang chang thì bất ngờ đổ mưa như trút. Không kịp mặc áo mưa là người và hàng hóa đều bị ướt. Nhiều khi vừa dừng xe mặc áo mưa, đi được một đoạn trời lại nắng gắt. Thế nhưng chỉ ít phút sau, cơn mưa khác lại kéo đến. “Trời nắng tuy nóng bức nhưng giao hàng thuận lợi hơn lúc mưa nên tôi thường tranh thủ giao sớm hơn, thậm chí làm cả giờ nghỉ trưa để đề phòng những lúc mưa kéo dài. Dù vất vả nhưng tôi vẫn phải bảo đảm giao hàng đúng thời gian, nếu giao trễ có thể bị khách đánh giá không tốt, ảnh hưởng đến thu nhập”, anh Hà nói.

Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, trên công trường thi công cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua địa bàn tỉnh, công nhân vẫn miệt mài làm việc. Không chỉ chịu sức nóng từ mặt trời, họ còn phải đối mặt với hơi nóng hắt lên từ những lớp bê tông nhựa vừa được rải để thảm mặt đường. Trong điều kiện khắc nghiệt ấy, ông Nguyễn Đình Nam - công nhân phụ máy rải nhựa thuộc gói thầu 44 cùng đồng nghiệp vẫn tập trung cao độ để bảo đảm chất lượng và an toàn thi công. “Mấy ngày nay thời tiết lúc nắng, lúc mưa, chúng tôi phải tranh thủ từng khoảng thời gian thời tiết thuận lợi để thảm nhựa, thậm chí tăng ca vào ban đêm để kịp tiến độ. Công việc vất vả nhưng không được phép lơ là. Dù nắng nóng hay mưa gió, mọi người vẫn phải tập trung vì chất lượng công trình”, ông Nam cho biết.

Theo ông Nam, làm nghề công nhân cầu đường, công nhân mong những ngày nắng kéo dài để đẩy nhanh tiến độ thi công, nhất là trong giai đoạn thảm nhựa mặt đường. Dù biết việc thường xuyên tiếp xúc với bụi, nhựa đường có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng vì cuộc sống, ông vẫn gắn bó với nghề suốt hơn 20 năm qua. “Những người mới vào nghề thường dễ bị sốc nhiệt, choáng váng. Tôi làm nghề hơn 20 năm nên quen với cái nóng của thời tiết và cả hơi nóng từ nhựa đường. Nghề này quan trọng nhất là giữ sức khỏe, dù vất vả nhưng có việc làm đã là may mắn rồi”, ông Nam bộc bạch.

Nếu nắng nóng là thử thách lớn đối với người lao động ngoài trời thì những cơn mưa bất chợt cũng mang đến không ít khó khăn. Ở tuổi 66, bà Nguyễn Thị Thu, ngụ hẻm 3 đường Lê Quý Đôn, phường Rạch Giá vẫn hằng ngày thức khuya, dậy sớm để bán vé số kiếm sống. Bà Thu cho biết, từ đầu tháng 6 đến nay, bà chỉ dám nhận từ 100 - 120 tờ vé số/ngày, giảm từ 30 - 60 tờ so với trước do lo ngại thời tiết thất thường ảnh hưởng đến việc bán hàng. “Nhận ít vé số thì thu nhập giảm, nhưng nhận nhiều lại sợ bán không hết. Mấy ngày nay trời mưa nắng thất thường, việc bán vé số thêm cơ cực. Tôi thấy trời nắng là tranh thủ đi bán, chứ mưa xuống rồi vé số ế thì khổ lắm”, bà Thu tâm sự.

Với những người lao động ngoài trời, mỗi ngày làm việc là một ngày phải thích nghi với thời tiết khắc nghiệt. Phía sau những giọt mồ hôi ấy là nỗi lo cơm áo, là trách nhiệm với gia đình và hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn.

KHÁNH MY