Cô Benthaus, 33 tuổi và hiện là kỹ sư làm việc tại Cơ quan Vũ trụ châu Âu đã bị liệt do tổn thương tủy sống và phải ngồi xe lăn sau một tai nạn xe đạp địa hình vào năm 2018.

Chuyến bay “New Shepard NS-37” được thực hiện bằng hệ thống tên lửa cận quỹ đạo của Blue Origin đã được phóng lên và hạ cánh an toàn sau khoảng 10 phút. Chuyến bay đưa nhóm 6 hành khách lên độ cao khoảng 100km, vượt qua ranh giới không gian, đồng thời cho phép các thành viên trải nghiệm một giai đoạn ngắn trong điều kiện không trọng lực.

Chuyến bay của nữ kỹ sư người Đức là một dấu mốc mang tính biểu tượng, cho thấy những giới hạn về thể chất có thể được vượt qua nhờ tiến bộ công nghệ và ý chí con người, đồng thời mở ra các cuộc thảo luận rộng hơn về tương lai và ý nghĩa xã hội của du lịch không gian.
Tuy nhiên, các chuyến bay du lịch không gian của Blue Origin đang vấp phải một số ý kiến trái chiều. Giới phê bình cho rằng loại hình du lịch này có giá trị khoa học hạn chế, gây tác động tới môi trường và chủ yếu phục vụ giới siêu giàu.
R.G