Người trẻ lan tỏa hình ảnh quê hương

27/10/2025 - 05:00

 - Cuộc thi tìm hiểu về quê hương An Giang với chủ đề “95 năm một lòng theo Đảng; 50 năm xây dựng quê hương giàu mạnh” góp phần khơi dậy niềm tự hào về lịch sử, văn hóa, con người và những thành tựu phát triển của tỉnh An Giang - vùng đất giàu truyền thống cách mạng, đa dạng văn hóa và đầy tiềm năng.

Bạn đọc tìm hiểu các tác phẩm tham dự cuộc thi. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU

Giám đốc Thư viện tỉnh Nguyễn Thị Thùy Trang cho biết, chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025); 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và các ngày lễ lớn trong năm, Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch (trước sáp nhập) tổ chức cuộc thi tìm hiểu về quê hương An Giang với chủ đề “95 năm một lòng theo Đảng; 50 năm xây dựng quê hương giàu mạnh” năm 2025. Cuộc thi mang ý nghĩa sâu sắc, góp phần ôn lại lịch sử hào hùng, truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương An Giang anh hùng. Qua cuộc thi, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân trong hành trình xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững.

Thí sinh Ngô Thị Kim Ngân - Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang 2, phường Long Xuyên bộc bạch: “Cuộc thi giúp tôi hiểu rõ hơn về truyền thống hào hùng của ông cha ta trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, quá trình kiến thiết và phát triển của quê hương An Giang. Qua đó, chúng tôi thêm tự hào về dân tộc Việt Nam, về quê hương; ý thức hơn trong việc học tập và làm việc, đóng góp xây dựng tỉnh ngày càng phát triển”.

Ban Tổ chức cuộc thi tiếp nhận trên 20.300 bài dự thi từ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, sinh viên, học sinh và Nhân dân. Các đơn vị có nhiều bài dự thi chất lượng cao và đoạt giải nhiều nhất gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trường Trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu, phường Long Xuyên; Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang 2; Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, xã Phú Tân. Con số ấn tượng này thể hiện tinh thần tham gia tích cực, ý thức chính trị sâu sắc và tình cảm gắn bó thiết tha của các tầng lớp Nhân dân An Giang với Đảng, Bác Hồ và quê hương, đất nước.

“Nhiều bài viết đầu tư công phu nội dung lẫn hình thức trình bày. Thí sinh thể hiện sự am hiểu về lịch sử quê hương, tinh thần trách nhiệm và lòng tự hào dân tộc sâu sắc. Các bài dự thi không chỉ thể hiện kiến thức sâu rộng về lịch sử, địa lý, văn hóa của An Giang, mà còn chứa đựng tình cảm chân thành, niềm tự hào, sự trân trọng đối với truyền thống và con người nơi đây. Đặc biệt, một số bài dự thi tiếp cận sáng tạo, lồng ghép tư liệu quý, sử dụng hình ảnh minh họa sinh động và thể hiện cảm xúc chân thành về vùng đất và con người An Giang”, bà Nguyễn Thị Thùy Trang thông tin.

Qua chấm chọn, Ban Tổ chức cuộc thi trao giải cho 33 thí sinh xuắc sắc, với 25 giải khuyến khích, 5 giải ba, 2 giải nhì, 1 giải nhất. Trong đó, thí sinh Nguyễn Văn Tú - Trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu, phường Châu Đốc đoạt giải nhất và đoạt giải bài tự luận hay nhất cuộc thi. Anh Nguyễn Văn Tú chia sẻ: “Nhiều năm liền tham gia dự thi, cảm giác trong tôi vẫn luôn vẹn nguyên, đó là sự háo hức đón nhận khi cuộc thi được phát động. Tôi ý thức mình phải có trách nhiệm trong từng bài dự thi, tìm hiểu kỹ, trau chuốt từng câu từ, chỉn chu trong từng trang viết để xứng với giá trị to lớn mà cuộc thi lan tỏa”.

Cuộc thi tìm hiểu về quê hương An Giang khép lại, ghi nhận nỗ lực, tâm huyết của các thí sinh, tập thể. Đồng thời, minh chứng sinh động cho sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào học tập, tìm hiểu lịch sử, văn hóa, con người An Giang. Cuộc thi đã thực sự trở thành cầu nối gắn kết thế hệ trẻ với truyền thống cách mạng vẻ vang, góp phần vun đắp tình yêu quê hương, tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tự hào dân tộc. Mỗi bài dự thi, mỗi giải thưởng, dù lớn hay nhỏ đều là dấu ấn trong hành trình xây dựng một An Giang giàu mạnh, đoàn kết, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa.

LÊ TRUNG HIẾU