Nhiều hoàn cảnh bệnh tật rất cần giúp đỡ

03/08/2023 - 06:49

Các trường hợp này không may bị tai nạn, bệnh tật hiểm nghèo, trong khi đời sống vốn khó khăn. Thông qua Báo An Giang, họ rất mong được nhận sự hỗ trợ, quan tâm từ bạn đọc gần xa.

Một ngày giữa tháng 6/2023, thầy Võ Thanh Phong (ngụ ấp Trung Bình, xã Thoại Giang, giáo viên Trường Tiểu học "B" Thoại Giang, huyện Thoại Sơn) không may trượt chân té ngã trong lúc sinh hoạt tại nhà. Cú ngã mạnh làm thầy bất tỉnh. Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) chẩn đoán thầy Phong bị chấn động và phù tủy sống cổ (dập tủy cổ C3, C4), thoát vị đĩa đệm 4 đốt sống cổ.

Chị Bùi Thị Thanh Hồng (vợ thầy Phong) cho biết: "Cả tháng sau ngày bị tai nạn, chồng tôi mới dần bình phục, nhưng không thể cử động tứ chi. Sau cơn nguy hiểm, bác sĩ cho về bệnh viện địa phương tiếp tục điều trị. Hiện, tôi đưa chồng sang Bệnh viện Phục hồi chức năng ở tỉnh Đồng Tháp, hy vọng anh ấy có thể phục hồi, đi đứng trở lại".

Thầy Phong đang được điều trị ở bệnh viện

Nước mắt lưng tròng, chị Hồng chia sẻ thêm, bản thân chỉ ở nhà chăm lo việc nhà, nuôi dạy, đưa đón 2 con đến trường. Đời sống gia đình do chồng chăm lo là chính. Nay chồng bị tai nạn bất ngờ, tốn kém rất nhiều tiền, chị phải vay mượn người thân, xung quanh. Việc điều trị bằng phương pháp vật lý trị liệu lâu dài chắc chắn còn nhiều tốn kém.

Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học "B" Thoại Giang  Nguyễn Hoàng Cơ cho biết: "2 con của thầy Phong đang học lớp 6 và lớp 1. Thầy không may gặp tai nạn, để lại di chứng phải điều trị kéo dài, cảnh nhà rất khó khăn. Nhà trường và các đồng nghiệp đang tích cực giúp đỡ. Mong nhận được sự san sẻ từ các nhà hảo tâm, giúp thầy Phong điều trị đến nơi đến chốn, sớm khôi phục sức khỏe để có thể trở lại bục giảng".

Về ấp Bình Trung (xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới), chúng tôi xót xa khi chứng kiến cảnh nhà chồng chất khó khăn bao năm, nay gánh thêm cảnh kiệt quệ về sức khỏe của anh Mai Thành Lập. Ngày trẻ, do gia đình quá khó khăn, anh Lập phải bôn ba xứ người, tìm nhiều việc làm thuê khác nhau. Đồng cảm hoàn cảnh, anh gặp gỡ và nên duyên với chị Nguyễn Thị Ánh (quê ở TP. Hồ Chí Minh). Làm thuê đầy truân chuyên, anh chị không đủ tiền thuê trọ, lo điện nước, đành dắt díu nhau dựng tạm lều ở bãi đất trống, công trình xây dựng dang dở.

Anh Mai Thành Lập

Lần lượt 4 đứa con ra đời, anh chị vẫn giữ được tinh thần chịu đựng mọi khó khăn, tin rồi ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay. Ấy vậy mà, khó khăn nào đã hết. "Đứa con trai út ra đời năm 2010, không thể nghe hoặc nói. Bao nhiêu tiền bạc dành dụm, tôi đều đưa con đi điều trị, nhưng không hiệu quả. Giờ đến lượt chồng tôi ngã bệnh. Anh ấy mắc bệnh gan nhiều năm, chữa khắp nơi không tiến triển. Hiện bụng anh to lên, tay chân phù nề, tôi muốn đưa chồng trở lại bệnh viện nhưng không còn khả năng" - chị Ánh chia sẻ.

2 đứa con trai lớn của họ đi làm thuê, thường xuyên trong cảnh thất nghiệp. Cô con gái 18 tuổi ở nhà chăm lo cơm nước cho cha và em nhỏ. Chỉ còn mỗi chị Ánh đảm đương công việc phụ hồ: "Hổm nay, chồng tôi bệnh nặng, bà con ở quê cùng nhau động viên, giúp chồng tôi trở lại quê nhà chăm lo sức khỏe. Riêng tôi cố gắng qua lại TP. Hồ Chí Minh, làm được ngày nào thì gói ghém ngày đó, để có tiền cho chồng đi mua thuốc nam, thuốc bắc".

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Bình Phước Xuân Mai Văn Hiện cho biết: "Lập còn nền đất nhỏ ở quê, do ông bà để lại. Thấy vậy, địa phương và Hội Chữ thập đỏ xã vận động nhà hảo tâm hỗ trợ mái tole, cột kèo xây căn nhà che nắng che mưa để Lập yên tâm điều trị bệnh. Chúng tôi mong có thêm sự giúp đỡ từ những tấm lòng nhân ái để Lập điều trị bệnh".

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng

Một cảnh khổ vì bệnh tật khác là bà Nguyễn Thị Thu Hồng (ngụ ấp Hòa Thành, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn). Trong lúc nấu nước cốt dừa làm bánh khọt, bà bị ngất xỉu, ngã vào nồi nước đang sôi, bỏng nặng toàn thân. Những ngày qua, bà được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, nhưng chưa thể qua giai đoạn nguy hiểm. Vì vậy, bà vừa được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị.

Chồng mất sớm, một mình bà nuôi 3 đứa con. Hiện, bà đang sống với cô con gái Nguyễn Thị Phương Thanh (đã ly dị chồng và nuôi 2 con nhỏ). Hàng ngày, bà ở nhà làm bánh khọt để con gái đi bán dạo. Cuộc sống gia đình của mấy mẹ con rất khó khăn. Nay bà Hồng bị tai nạn, chị Thanh phải vay mượn tiền nhiều nơi điều trị cho mẹ. Rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình bà Hồng vượt qua cơn hoạn nạn.

Mọi chia sẻ, giúp đỡ, bạn đọc có thể gửi về địa chỉ: Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (số 399B Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang), điện thoại: 0986.058.053. Tên tài khoản: Báo An Giang, số tài khoản: 6700201006825 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh An Giang. Khi chuyển khoản, bạn đọc cần ghi rõ họ tên người được hỗ trợ.

 

NGỌC GIANG