Nhọc nhằn mưu sinh ngày mưa nắng

01/10/2025 - 05:00

 - Mưa nắng bất chợt, những người lao động tự do vẫn lặng lẽ bám đường phố, tranh thủ từng giờ để kiếm thêm thu nhập, nuôi sống gia đình.

Một người mưu sinh bằng nghề thu mua phế liệu. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU

Ra đường, chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh người bán hàng rong, vé số dạo, thu mua ve chai, giao hàng… áo ướt đẫm mồ hôi vẫn rong ruổi để mưu sinh. Anh Nguyễn Văn Nam, ngụ tại hẻm 501 đường Mạc Cửu, phường Rạch Giá cho biết: “Thời tiết bây giờ không biết đâu mà lần, lúc thì nắng như đổ lửa, lúc thì mưa xối xả. Tranh thủ trời nắng, tôi đạp xe vào trung tâm để thu mua phế liệu kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống. Nhiều ngày đi làm, tôi bị cảm vì thời tiết, tay chân nhức mỏi rã rời nhưng cũng phải gắng bươn chải…”.

Để thích ứng với thời tiết, những tài xế công nghệ sử dụng đồ bảo hộ che chắn nắng, mưa bảo vệ sức khỏe. Kính râm, khẩu trang, găng tay, áo mưa.. và một bình nước to đùng là thứ không thể thiếu đối với những người làm shipper như anh Võ Minh Hào, ngụ phường Long Xuyên. “Tôi phải tranh thủ giao hàng trong buổi sáng, chứ để đến trưa trời nắng gắt, mệt lắm. Đó là chưa kể những lúc trời đang nắng, bất chợt mưa lớn, ảnh hưởng đến việc giao hàng cho khách. Vì miếng cơm manh áo nên tôi tranh thủ thời gian”, anh Hào chia sẻ.

Mấy ngày nay, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão nên anh Nguyễn Trường Thanh, ngụ phường Mỹ Thới đã thay đổi địa điểm “đóng quân” gần khu vực đường Lý Thái Tổ nối dài, thuộc phường Long Xuyên để đợi đơn hàng. Xếp ngay ngắn chiếc áo mưa để vào cốp xe, anh Thanh liền nhìn màn hình điện thoại để xem có “nổ” đơn hàng nào nữa không. Anh cho biết, dù cực nhưng mình cố gắng làm để có thêm thu nhập, nuôi gia đình và con gái học lớp 6. Từ sáng tới giờ, anh mới chạy được 4 cuốc quanh khu vực, đang cố gắng kiếm vài cuốc nữa rồi về ăn cơm trưa, nghỉ ngơi để chiều chạy tiếp. “Công việc này phải chấp nhận sự khắc nghiệt của thời tiết dù nắng hay mưa. Nhất là lúc trời mưa, người dân ngại ra đường nên đơn giao hàng qua app tăng, phí ship cũng cao hơn bình thường”, anh Thanh bộc bạch.

Bà Tư (72 tuổi), ngụ phường Long Xuyên đi bán vé số dưới trời nắng. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU

Hơn 5 năm gắn bó với nghề bán dừa dạo, chị Trần Thị Tú, ngụ phường Rạch Giá đã quen với cảnh thời tiết sớm nắng chiều mưa. Bình nước, áo mưa, tấm cao su lớn… là hành trang không thể thiếu cho một ngày lao động vất vả của chị Tú. Để không bị giảm nguồn thu nhập, chị tranh thủ thức sớm giao dừa cho các quán giải khác. Đồng thời, tranh thủ khi trời nắng chị đẩy xe quanh các khu phố để bán, khi trời mưa thì tranh thủ nghỉ ngơi, rồi đợi trời tạnh đi bán tiếp. Chị Tú chia sẻ: “Trời nắng bán dừa đắt lắm, còn trời mưa thì ế ẩm. Biết rằng tình hình thời tiết này sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng vì mưu sinh, lo toan cho cuộc sống nên phải chấp nhận. Hy vọng vài hôm nữa, thời tiết ổn định để những người lao động nghèo như tôi đỡ vất vả hơn”.

Thời tiết xấu nên thu nhập từ việc bán vé số của bà Tư (72 tuổi), ngụ phường Long Xuyên bị ảnh hưởng. Nếu thường ngày, bà bán từ 100 - 120 tờ vé số, nay chỉ dám lãnh từ 50 - 60 tờ để bán vì sợ ế. “Trời thì lúc nắng, lúc mưa, tôi lại bị tật ở chân phải di chuyển bằng xe lăn, nên không dám lấy nhiều. Trời nắng còn đi bán được, chứ trời mưa thì rầu lắm. Đợi vài bữa thời tiết ổn hơn, tôi sẽ lấy thêm để bán”, bà Tư bộc bạch.

Thời tiết diễn biến thất thường, sáng nắng chiều mưa, không những ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân mà còn khiến việc mưu sinh của những người lao động ngoài trời càng thêm vất vả bội phần.

LÊ TRUNG HIẾU