Những khoảnh khắc của “Hội trại tòng quân”

08/02/2023 - 15:31

 - Trước lễ giao- nhận quân 1 ngày, một số địa phương trong tỉnh An Giang tổ chức “Hội trại tòng quân” cho thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Trong bộ quân phục mới tinh, họ được sống trọn vẹn thời khắc chuyển giao từ thanh niên trưởng thành sang vai trò quân nhân, chiến sĩ công an.

Sáng sớm ngày 8/2, “tân binh” được tiếp đón chu đáo từ cổng chính của Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện, do Ban Chỉ huy Quân sự và cán bộ Đoàn cấp xã hỗ trợ, hướng dẫn.

Các tiểu trại được đoàn viên, thanh niên dựng lên, rực rỡ sắc màu, mang đến sinh khí tươi vui cho hội trại.

Mặc kệ thời tiết nóng bức, thanh niên nhập ngũ và đoàn viên địa phương cùng tham gia hết mình vào các trò chơi vận động liên hoàn.

Khoác lên bộ quân phục, các thanh niên trở nên chững chạc, nghiêm túc hơn rất nhiều. Cũng từ đây, họ dần ý thức trọng trách mình sắp gánh vác với non sông, với quê hương, với nhân dân.

Chau Put Sâm Nang là 1 trong 24 thanh niên con em đồng bào dân tộc thiểu số Khmer huyện Tịnh Biên nhập ngũ năm 2023. Tranh thủ giờ nghỉ ngơi, Nang tỉ mẩn chỉnh sửa lại tư trang vừa được phát. Dần dần, những vật dụng thiết thân của người lính sẽ gắn bó với Nang nhiều hơn, đồng hành cùng bạn trong chuỗi ngày sắp tới.

Chom Rơln (cùng ngụ huyện Tịnh Biên) thường phụ giúp cha mẹ làm ruộng, chưa từng đi đâu xa nhà. Lần này, Rơln sẽ vắng nhà 2 năm, gửi gắm việc nhà, việc trông em lại cho cha mẹ.

“Ở cạnh doanh trại, nên tôi phần nào hiểu được nếp sinh hoạt của bộ đội, cũng từng ước ao mình sẽ trở thành người lính giống các anh. Khi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, tôi nhất định học tập, rèn luyện thật tốt” – Rơln chia sẻ.

Rất nhiều người thân theo chân thanh niên nhập ngũ tham dự hội trại tòng quân, cùng ghi lại khoảnh khắc “chú bộ đội” dễ thương của nhà mình. Sau hôm nay, người lính trẻ tạm chia tay gia đình quen thuộc, xem đơn vị là gia đình mới.

Buổi chiều, nhiều phần quà của đoàn thể địa phương được trao tặng cho thanh niên nhập ngũ, như lời động viên tinh thần dành cho các bạn trước ngày lên đường, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của “hậu phương”.

Lê Thanh Đăng Khoa (sinh năm 2002) sẽ đại diện hơn 100 thanh niên huyện Tịnh Biên phát biểu hạ quyết tâm vào buổi lễ giao nhận quân sáng mai. Hồi hộp, lo lắng là cảm nhận của Khoa hiện giờ. Vì vậy, lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện chia sẻ, động viên Khoa thực hiện tốt trọng trách này.

Bí thư Huyện ủy Tịnh Biên Phan Văn Cường kiểm tra công tác tổ chức hội trại, dặn dò đảm bảo an toàn, vui tươi và thật sự là ngày hội của thanh niên nhập ngũ, trở thành dấu ấn khó quên của từng bạn trẻ.

Nhiều trại viên tranh thủ thời gian rảnh rỗi chuẩn bị kỹ trang phục cho “Đêm hội tòng quân” tối nay. Trong đêm ấy, tân binh được tham gia hội thi tìm hiểu Luật Nghĩa vụ quân sự, “Nét đẹp tân binh”; tham dự buổi tiệc “Sinh nhật hồng” dành cho thanh niên có ngày sinh trong tháng 2; tưng bừng đêm văn nghệ “Tự hào người chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân”, sinh hoạt lửa trại…

GIA KHÁNH