Trong dòng chảy của công nghệ số, khi một bộ phận giới trẻ có tâm lý “ngại” học sử, CLB Sử học của Trường Đại học An Giang như một điểm tựa tri thức suốt gần 20 năm qua. Thành lập từ tháng 10/2007, CLB Sử học là một trong những tổ chức học thuật có bề dày lịch sử và quy mô hoạt động ổn định nhất tại trường.

Câu lạc bộ Sử học của Trường Đại học An Giang tổ chức gian hàng trưng bày mô hình, đồ chơi, đồ dùng học tập lịch sử, thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Ảnh: PHƯƠNG LAN
Em Võ Quốc Duy - Chủ nhiệm CLB Sử học, sinh viên năm 3, ngành sư phạm lịch sử, Trường Đại học An Giang cho biết, CLB được thành lập xuất phát từ nhu cầu kiến tạo môi trường học tập thực tiễn. Duy chia sẻ: “CLB đóng vai trò là diễn đàn gắn kết giữa giảng viên và sinh viên, góp phần bồi đắp lòng tự hào dân tộc và giáo dục truyền thống vẻ vang của quê hương An Giang”.
Để phá bỏ định kiến về môn học khô khan, CLB Sử học tiên phong trong việc đổi mới phương pháp tiếp cận. Thay vì những con số và sự kiện khô cứng, các bạn ứng dụng nền tảng số và mạng xã hội để biến kiến thức thành những trải nghiệm đa giác quan. “Chúng tôi nỗ lực đưa lịch sử trở nên gần gũi hơn thông qua các hoạt động trực quan, sinh động và giàu cảm xúc”, Duy tâm sự.
Không chỉ hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học hay chia sẻ nguồn tài liệu hiếm, CLB còn là nơi xóa nhòa ranh giới giữa các thế hệ. Qua những chuyến đi thực tế tại các bảo tàng, di tích, sinh viên được trực tiếp “chạm” vào chứng tích lịch sử. Với Duy và các thành viên CLB, lịch sử chính là điểm tựa để vươn xa, là hành trang để thế hệ trẻ sống trách nhiệm và viết tiếp những trang sử mới đầy tự hào của dân tộc.
Nếu CLB Sử học nuôi dưỡng tâm hồn và niềm tự hào nguồn cội thì CLB Sinh viên 5 tốt lại đóng vai trò như “trạm tiếp tế tinh thần”, định hướng cho sự phát triển toàn diện của sinh viên. “Mục tiêu của CLB không phải là tạo ra “nhà máy” sản xuất danh hiệu mà là rèn luyện sinh viên có trí tuệ, bản lĩnh, phát triển toàn diện về đạo đức, kỹ năng sống và hội nhập”, Chủ nhiệm CLB Sinh viên 5 tốt Lê Thị Thanh Ngân - sinh viên năm 3, Trường Đại học An Giang khẳng định.
“Sinh viên 5 tốt” là danh hiệu được trao cho cá nhân xuất sắc. Tuy nhiên, nếu để sinh viên tự định hướng trong việc chinh phục cả 5 tiêu chí (đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện, hội nhập), hành trình này sẽ rất đơn độc và dễ khiến các bạn bỏ cuộc. Đó chính là lý do CLB Sinh viên 5 tốt ra đời.
Theo Ngân, CLB đồng hành và là bệ phóng cho sinh viên thông qua các tiêu chí cốt lõi. CLB không chỉ hướng dẫn sinh viên nộp hồ sơ xét duyệt danh hiệu mà còn là cộng đồng gắn kết giúp sinh viên phát huy tối đa năng lực. “Nếu xem danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” là ngọn núi cần chinh phục, sinh viên là người leo núi thì CLB chính là bản đồ, là trạm tiếp tế và là đồng đội đi cùng”, Ngân ví von.
Để giúp sinh viên vượt qua những tiêu chí khó như hội nhập hay thể lực, CLB áp dụng triết lý hợp lực và mượn sức. Các sinh viên tích cực phối hợp với các CLB học thuật chuyên ngành, các giải đấu thể thao để gom nhóm thành viên tham gia, tạo ra hệ sinh thái rèn luyện nhịp nhàng. Trong kỷ nguyên số, CLB chủ động số hóa hệ thống lưu trữ minh chứng, giúp sinh viên tự quản lý “tài sản thành tích” của mình một cách khoa học ngay từ năm nhất.
Một trong những giá trị nhân văn sâu sắc mà các CLB tại Trường Đại học An Giang mang lại chính là tinh thần “tình nguyện tốt” gắn liền với đặc thù địa phương. Thay vì những hoạt động bề nổi, các bạn trẻ tập trung thực hiện an sinh xã hội mang giá trị bền vững. Tiêu biểu là chiến dịch tặng 20 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã đảo Mỹ Hòa Hưng của CLB Sinh viên 5 tốt. Với các thành viên CLB, đó không chỉ là món quà mà còn là những tấm lá chắn y tế bảo vệ sức khỏe cho các em, san sẻ gánh nặng kinh tế cho những gia đình đang chật vật mưu sinh. Bên cạnh đó, công trình “Tiếng gọi ngàn khơi” với việc thay mới 4 bản đồ khẳng định chủ quyền biển, đảo ngay tại cổng trường là cách giáo dục lòng yêu nước trực quan nhất.
Theo Duy và Ngân, các CLB đều gửi gắm một thông điệp ý nghĩa: Đừng đợi đến khi cầm tấm bằng khen trên tay mới thấy mình là sinh viên tốt. Danh hiệu có thể phai màu theo thời gian, nhưng những kỹ năng, bản lĩnh và kỷ luật tích lũy được trên hành trình đó sẽ theo các bạn suốt đời. “Môi trường CLB tại Trường Đại học An Giang thực sự trở thành nơi lưu giữ thanh xuân và tôi luyện bản lĩnh. Khi tình nguyện xuất phát từ tình yêu quê hương chân thật nhất và việc rèn luyện trở thành nhu cầu tự thân, mỗi sinh viên sẽ tự tin viết tiếp những trang sử mới đầy tự hào của thế hệ trẻ hôm nay”, Duy nói.
PHƯƠNG LAN