
Cô Mong Hồng Hạnh (bìa phải) cùng giáo viên sắp xếp, hoàn thiện đồ chơi tái chế phục vụ tiết học. Ảnh: BÍCH THÙY
Từ phế liệu thành “bài học xanh”
Trong khuôn viên Trường Mầm non Hà Tiên, phường Hà Tiên, những góc vui chơi rực rỡ sắc màu và hàng cây xanh mát đều mang dấu ấn của cô Mong Hồng Hạnh - Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường. Từ năm 2021, cô khởi xướng phong trào “Làm đồ dùng, đồ chơi từ vật liệu phế thải”, vận động giáo viên và phụ huynh cùng tham gia. “Thay vì mua sắm tốn kém, tôi muốn tận dụng chai nhựa, hộp sữa, nắp chai… để giáo viên tái chế thành đồ chơi, mô hình học tập. Vừa tiết kiệm vừa giúp trẻ được học trong môi trường xanh và sáng tạo”, cô Hạnh cho biết.
Cứ mỗi cuối tuần, phụ huynh lại mang đến trường chai, hộp nhựa, xốp, nắp chai đã rửa sạch để giáo viên sáng tạo thành góc học tập, khu vui chơi, đồ dùng dạy học. Các lớp thi đua trang trí không gian xanh, chọn ra góc sáng tạo tiêu biểu mỗi tháng. “Cô Hạnh luôn là người truyền cảm hứng, trực tiếp cùng chúng tôi mày mò làm đồ chơi mới, chia sẻ ý tưởng cho từng lớp”, cô Nguyễn Thị Hồng Yến - giáo viên trường chia sẻ.
Nhờ cách làm này, trường tiết kiệm được khoảng 60 triệu đồng/năm chi phí mua đồ chơi nhựa, đồng thời, tạo nên môi trường học tập thân thiện, gần gũi và sáng tạo. Những chai lọ bỏ đi giờ trở thành cầu trượt, con vật, bông hoa, ngôi nhà nhỏ, mang lại niềm vui cho trẻ mỗi ngày đến lớp.
Hiện, Trường Mầm non Hà Tiên có 11 lớp, 380 trẻ và 20 giáo viên. Tất cả lớp đều có khu vui chơi, góc học tập được trang trí bằng sản phẩm tái chế, tạo môi trường học tập sinh động, thân thiện. Trường còn phát động phong trào thi đua giữa các lớp, khuyến khích giáo viên thể hiện sự sáng tạo trong từng mô hình, đồ chơi, góp phần làm cho “bài học xanh” ngày càng lan tỏa sâu rộng.
“Điều tôi vui nhất là phong trào nhận được sự đồng thuận của phụ huynh. Mỗi góc vui chơi, mỗi món đồ tái chế đều chứa đựng tình yêu và trách nhiệm chung tay vì các con”, cô Mong Hồng Hạnh chia sẻ. Năm học 2024 - 2025, trường đạt 1 giải A, 4 giải B tại hội thi sáng tạo đồ dùng học tập của phường, được công nhận mô hình “Dân vận khéo” cấp tỉnh.
Lan tỏa yêu thương từ tấm lòng người thầy
Ngày tra cứu kết quả tuyển sinh đại học, em Lê Chế Thanh - học sinh lớp 12X3, Trường Trung học phổ thông Giồng Riềng run lên khi nhìn thấy tên mình trúng tuyển Trường Sĩ quan Chính trị, với số điểm 27,2. Trong căn nhà nhỏ nằm ven cánh đồng xã Giồng Riềng, mẹ em bật khóc không chỉ vì hạnh phúc mà vì chưa từng dám nghĩ con trai mình có thể bước chân vào giảng đường đại học.
Thanh sinh ra trong gia đình cận nghèo. Cha mắc bệnh bướu máu nặng, mất sức lao động, mẹ làm thuê đủ việc để nuôi 2 con học hành. Có lúc, gánh nặng cơm áo khiến ước mơ học của Thanh tưởng chừng vỡ tan. “Tôi còn nhớ, khi đến nhà Thanh, thấy căn nhà nhỏ, đồ đạc trống trơn, tôi tự nhủ phải giúp em bằng mọi cách để em tiếp tục học, không thể đứng nhìn trò giỏi phải nghỉ học vì nghèo”, thầy Đàm Thanh Lạc - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Giồng Riềng nhớ lại.
Câu chuyện của Thanh chỉ là một trong hàng trăm học sinh nghèo được thầy Lạc vận động giáo viên, phụ huynh, doanh nghiệp và cựu học sinh thành đạt để nâng bước học trò nghèo hơn 20 năm qua. Hiện thầy duy trì phong trào “Vận động 3 đủ” (đủ sách vở, đủ bảo hiểm y tế, đủ quần áo) trước khai giảng, quyên góp bình quân 150 triệu đồng/năm; vận động “Vòng tay yêu thương” dịp Tết Nguyên đán khoảng 100 triệu đồng/năm; “Câu lạc bộ Ươm mầm ước mơ” khuyến khích học sinh tiết kiệm để “tiếp sức cho bạn”, trao 36 suất học bổng/tháng, trị giá 300.000 đồng/suất.
Không chỉ vậy, trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, thông qua chương trình “Sóng và máy tính cho em”, thầy đã giúp học sinh nghèo được nhận 2 laptop, 35 điện thoại và 150 SIM 3G để học trực tuyến. Khi có học sinh mắc bệnh hiểm nghèo, thầy lại kêu gọi quyên góp đột xuất để hỗ trợ điều trị. “Chúng tôi khảo sát kỹ từng hoàn cảnh, đến tận nhà xác minh, hỏi thêm chính quyền địa phương để đảm bảo công bằng, đúng đối tượng. Mọi khoản hỗ trợ đều công khai, minh bạch. Khi làm thật và làm bằng cái tâm, phụ huynh và nhà hảo tâm luôn tin tưởng, sẵn sàng đồng hành”, thầy Lạc chia sẻ.
Nhờ những việc làm thiết thực ấy, nhiều năm qua, tỷ lệ học sinh bỏ học của trường luôn dưới 1%, học lực khá, giỏi đạt hơn 70%. Nhiều học sinh từng được hỗ trợ nay đã trưởng thành, quay lại tiếp sức cho thế hệ sau. Ông Võ Văn Bảnh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Giồng Riềng cho biết: “Thầy Đàm Thanh Lạc không chỉ giúp học sinh nghèo có điều kiện tiếp tục đến trường mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Cách làm này góp phần gắn kết nhà trường, phụ huynh và xã hội, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của người thầy đối với sự nghiệp giáo dục”.
Những câu chuyện từ Hà Tiên đến Giồng Riềng cho thấy, khi thầy cô thực hiện công tác dân vận bằng cả trái tim, thì sức lan tỏa không chỉ dừng ở học trò mà còn chạm đến phụ huynh và xã hội. Mỗi sáng kiến, mỗi hành động tuy nhỏ nhưng góp phần bồi đắp niềm tin và lòng nhân ái trong môi trường giáo dục hôm nay.
BÍCH THÙY