Nữ sinh Hà Nội giành "cú đúp" thủ khoa, làm điều đặc biệt sau kỳ thi lớp 10

24/06/2026 - 15:04

Sau kỳ thi vào lớp 10, nữ thủ khoa kép Khuất Gia Hân đã có việc làm ý nghĩa để giúp đỡ bệnh các bệnh nhân ung thư.

Khuất Gia Hân, học sinh lớp 9A6 Trường THCS Nam Từ Liêm (Hà Nội), thu hút sự chú ý ở mùa tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 khi cùng lúc đạt danh hiệu thủ khoa ở hai trường chuyên lớn của Thủ đô.

Cụ thể, Gia Hân là thủ khoa chuyên tiếng Nga Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (46,85 điểm); đồng thời giành thủ khoa chuyên tiếng Nhật Trường THPT chuyên Ngoại ngữ và quyết định theo học tại đây (40,65 điểm, dành học bổng toàn phần).

Khuất Gia Hân giành "cú đúp" thủ khoa vào lớp 10 chuyên năm nay (Ảnh: NVCC).

Chia sẻ về khoảnh khắc biết tin trở thành thủ khoa, Gia Hân cho biết em hoàn toàn bất ngờ và chỉ biết kết quả qua thông báo của mẹ. “Em biết tin mình là thủ khoa qua mẹ. Lúc đó niềm vui được chia sẻ đầu tiên với mẹ và cô giáo dạy tiếng Nhật của em”, Gia Hân kể.

Điều đặc biệt, trước kỳ thi, nữ sinh lựa chọn thi bằng tiếng Nhật và đăng ký nguyện vọng vào ba lớp chuyên Nhật, Trung và Nga. Việc trở thành thủ khoa chuyên Nga, theo Gia Hân có một phần may mắn.

Nhìn lại hành trình 4 năm THCS, Gia Hân cho rằng bản thân không chịu quá nhiều áp lực. Em thấy mình đã được trang bị đầy đủ kiến thức trong suốt 4 năm cấp 2, thầy cô luôn sát sao và động viên.

Gia Hân bày tỏ sự biết ơn đặc biệt với giáo viên dạy tiếng Nhật - người đã truyền cảm hứng và đồng hành cùng em trong quá trình học tập. Với thành tích đạt được, Gia Hân xem đây là “một thành quả nhỏ” và đặt mục tiêu tiếp tục học tập tốt hơn, hướng tới cơ hội du học trong tương lai.

Gia Hân chụp ảnh cùng mẹ năm cuối cấp 2 (Ảnh: NVCC).

“Em thích giai điệu bài hát Nhật, nên vừa học vừa nghe nhạc Nhật. Em cũng thích văn hóa Nhật Bản và xác định rõ từ sớm mục tiêu đi du học nên tự ý thức việc phải học nghiêm túc và tự học”, Gia Hân nói.

“Tôi không nghĩ con nằm trong top 15 thủ khoa”

Chị Nguyễn Thùy Minh, mẹ của Gia Hân, vẫn chưa quên cảm xúc vỡ òa khi nhận tin con gái trở thành một trong những thủ khoa của Hà Nội. “Tôi gọi điện báo cho con khi con đang về quê nghỉ hè. Tôi thực sự không nghĩ con lại nằm trong danh sách 15 thủ khoa”, chị Minh chia sẻ.

Theo lời người mẹ, sau kỳ thi, Gia Hân chỉ nói rất nhẹ nhàng: “Con đủ điểm đỗ”. Với chị Minh, thành tích của con là kết quả xứng đáng cho hành trình 4 năm nỗ lực bền bỉ.

Nhiều phụ huynh thường cho rằng để trở thành thủ khoa phải đánh đổi bằng áp lực học tập lớn. Tuy nhiên, gia đình Gia Hân lại lựa chọn cách đồng hành khác. “Con học rất nhẹ nhàng, nề nếp sinh hoạt không bị xáo trộn. Tinh thần con thoải mái vì luôn có mẹ bên cạnh động viên và sắp xếp lịch học khoa học”, chị Minh nói.

Nữ sinh chủ động nuôi tóc dài để tặng cho bệnh nhân ung thư (Ảnh: NVCC)

Kết thúc kỳ thi lớp 10, Gia Hân cắt tóc để tặng cho bệnh nhân ung thư (Ảnh: NVCC).

Theo chị, yếu tố quan trọng giúp Gia Hân giữ được sự cân bằng là môi trường gia đình ổn định, sự hỗ trợ trong việc học tập và cả những sở thích cá nhân như vẽ. Chị Minh cho rằng, vẽ giúp con cân bằng tinh thần sau những kỳ thi áp lực.

Chị Minh cũng chia sẻ câu chuyện xúc động về Gia Hân, khi quyết định tặng tóc cho bệnh nhân ung thư sau khi hoàn thành kỳ thi vào lớp 10. Trước đó, Gia Hân đã có ý định nuôi tóc dài để tặng bệnh nhân ung thư. Đây cũng là điều từng được chị gái em thực hiện trước đó, trở thành nguồn cảm hứng trong gia đình.

Sau khi thi xong, Gia Hân chủ động xin phép gia đình để cắt tóc tặng bệnh nhân ung thư. “Khi con đề xuất, tôi và chị gái đã động viên con cắt ngắn để có thể hiến phần tóc dài cho bệnh nhân. Con vốn đã có ý tưởng này từ trước và tự giác nuôi tóc dài thêm”, chị Minh kể.

Khuất Gia Hân và cô giáo chủ nhiệm Trần Thị Kim Nhung (Ảnh: NVCC).

Chia sẻ về học trò của mình, cô Trần Thị Kim Nhung, giáo viên chủ nhiệm lớp 9A6, cho biết cô đã theo sát Gia Hân trong suốt các năm học THCS và sớm nhận thấy em là học sinh có nền tảng tốt, học chắc và đặc biệt là rất chăm chỉ.

“Tôi biết năng lực của Gia Hân rất tốt và con luôn chăm chỉ, chịu khó nghe thầy cô giảng bài. Vì vậy, tôi đã tin con có thể đạt kết quả cao trong kỳ thi vào lớp chuyên. Tuy nhiên, khi biết con trở thành thủ khoa chuyên của Hà Nội, tôi vẫn thực sự bất ngờ. Hà Nội là nơi có rất nhiều học sinh giỏi, nên việc học trò của mình vượt lên trong một môi trường cạnh tranh như vậy là một kỳ tích, nhưng hoàn toàn xứng đáng với nỗ lực của con”, cô Nhung nói.

Theo cô, khoảnh khắc nhận tin Gia Hân trở thành thủ khoa mang lại niềm vui rất lớn không chỉ với cá nhân cô mà còn với toàn thể giáo viên nhà trường. Đánh giá về hành trình học tập của học trò, cô Nhung cho rằng thành công của Gia Hân không đến từ may mắn mà là kết quả của một quá trình dài nỗ lực và rèn luyện nghiêm túc.

Bên cạnh sự thông minh và khả năng ghi nhớ tốt, điều quan trọng nhất ở Gia Hân là chăm chỉ luyện tập, làm bài và luôn tìm hiểu đến tận cùng vấn đề. Cô Nhung chia sẻ, Gia Hân hiểu sâu, hiểu kỹ, và nếu chưa hiểu thì hỏi lại rất cặn kẽ. “Câu nói “practice makes perfect” rất đúng với trường hợp của Hân”, cô Nhung nhận xét.

Bên cạnh Gia Hân, cô Nhung cho biết thêm tập thể lớp 9A6, Trường THCS Nam Từ Liêm năm nay cũng đạt thành tích ấn tượng trong kỳ thi vào lớp 10, với nhiều học sinh đỗ vào các trường chuyên top đầu như Hà Nội – Amsterdam, chuyên Sư phạm, chuyên Ngoại ngữ.

“Điều đáng quý là các con không chỉ học tốt mà còn gắn kết, hỗ trợ nhau rất nhiều trong học tập. Đó cũng là một phần quan trọng tạo nên kết quả chung của lớp”, cô Nhung chia sẻ.

Theo Báo Dân Trí