
Phà Xáng Cụt đưa khách qua sông. Ảnh: TIỂU ĐIỀN
Mỗi lần có dịp về thăm quê, đi trên chuyến phà Xáng Cụt, xã Vĩnh Tuy, qua con sông Cái Lớn đậm phù sa, len qua những đám lục bình trôi, nhìn nhịp sống hai bên bờ sông ngày càng phát triển, lòng tôi rạo rực niềm vui. Suốt mấy chục năm qua, phà Xáng Cụt vẫn ngày đêm, không kể nắng mưa, khuya sớm xuôi ngược dòng Cái Lớn, chở không biết bao lượt người và phương tiện qua sông. Tiếng xe xuống phà rầm rập, tiếng máy phà xình xịch, tiếng rao hàng, tiếng người cười nói tạo âm thanh nhộn nhịp ở bến phà này.
Những chiếc phà nhỏ ngày xưa giờ được nâng cấp thành phà sắt tải trọng lớn. Bến phà Xáng Cụt hiện có 3 chiếc phà luân phiên hoạt động, đưa rước hành khách, xe ôtô, xe tải, xe khách. Phà Xáng Cụt nối đường tỉnh 962 và đường tỉnh 12, tỉnh An Giang và Cà Mau, giúp người dân đi lại, mua bán, giao thương hàng hóa thuận tiện hơn. Ông Lê Tấn Đạt, ngụ ấp Phước Đạt, xã Gò Quao hằng ngày chở 2 cháu qua sông đến trường. Ông Đạt nói: “Nhờ có chuyến phà này mà các cháu đến trường, bà con qua lại dễ dàng hơn”. Còn anh Nguyễn Hoài Thương, ngụ xã Vĩnh Tuy thường xuyên chở trái cây, nông sản giao tại các chợ Vĩnh Thắng, Vĩnh Tuy, Cầu Đỏ. Anh chia sẻ: “Trước đây tôi thường chở hàng bằng vỏ lãi, nhưng bây giờ có phà lớn nên đi bằng xe tải. Phà chạy liên tục, không phải chờ quá lâu”.
Với người dân quê tôi, hình ảnh chuyến phà Xáng Cụt ngày ngày qua dòng sông Cái Lớn đã trở thành kỷ niệm khó quên. Những người đi xa, mỗi dịp về quê khi qua phà đều tranh thủ chụp hình lưu giữ kỷ niệm. Vào dịp lễ, tết, các chuyến phà trở nên tất bật hơn bao giờ hết. Phà như nhịp cầu nối gắn chặt tình quê đằm thắm, chở người xa xứ trở về với quê hương, gia đình. Ngồi trên chiếc xe máy chất đầy hành lý, anh Võ Hữu Nghị chia sẻ: “Năm nay tôi được nghỉ Tết sớm. Mỗi lần từ Cần Thơ về nhà, tôi đều mong nhanh đến phà, chỉ cần qua phà chạy thêm chút nữa là tới nhà. Ngồi trên chuyến phà nhìn cảnh sông nước, tôi cảm thấy thoải mái, trút bỏ mọi phiền lo của cuộc sống”.
Giờ đây, đi trên chuyến phà Xáng Cụt qua sông, ngắm nhìn cây cầu mới đang dần thành hình, tôi chợt nghĩ đến một ngày không xa, khi cây cầu lớn hoàn thành, chuyến phà sẽ khép lại hành trình đưa đón khách. Khi ấy, người gắn bó lâu dài cùng phà Xáng Cụt hẳn sẽ mang theo nỗi nhớ. Ông Trần Văn Minh, ngụ xã Vĩnh Tuy thoáng chút tiếc nuối: “Có lẽ tôi sẽ tiếc nếu phải rời xa cảnh nhộn nhịp của những chuyến phà. Nhưng tôi vui vì có cây cầu lớn, khang trang, quê hương sẽ ngày càng phát triển”.
Với người dân, có cây cầu mới là sự thay đổi lớn, là niềm vui khôn xiết khi không còn phải phụ thuộc vào phà. Anh Võ Văn Vũ, một hành khách trên phà chia sẻ: “Có cây cầu mới là mong ước của bà con lâu nay. Đi phà thường mất thời gian chờ đợi, khi trễ phải chờ chuyến sau. Nhưng dù sao đi nữa, với tôi, chuyến phà Xáng Cụt qua sông sẽ mãi là kỷ niệm khó quên”.
Dẫu thời gian và sự phát triển mang đến nhiều đổi thay, hình ảnh chuyến phà ngang vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của người dân quê tôi.
TIỂU ĐIỀN