Đó là tên gọi ít ai biết của núi Sam (TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang), hình dáng y hệt như con sam. Mùa này, núi Sam đang chuẩn bị cho những ngày rất đông đúc khách thập phương, chứa đầy tín ngưỡng tâm linh sắp tới: Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam. Chờ đón du khách xa gần là một ngọn núi rất bình yên, thoáng đãng, nhưng không kém phần huyền bí.
Không ai hẹn ai, cứ đến ngày rằm tháng tư âm lịch hàng năm, người dân xa gần tụ họp về miếu Bà Chúa Xứ núi Sam (TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang), thực hiện nghi thức may áo dâng Bà, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp, nhưng vẫn rất trật tự, tôn nghiêm.
Giữa vùng đất trống trải, hồ nước xanh màu ngọc bích, sóng vỗ rì rào theo từng cơn gió… cảm giác như người trải nghiệm được xuất hiện trong một thước phim ngắn đầy thơ mộng. Vị trí mới mẻ này là hồ Núi Dài 2, ở xã Lê Trì, huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang).
Thao trường tháng 5 “nóng” hơn hẳn. Sức nóng ấy không chỉ đến từ khắc nghiệt của thời tiết, mà còn đến từ quyết tâm hoàn thành xuất sắc “3 tiếng nổ” của các chiến sĩ mới.
Đến núi Cấm (xã An Hảo, TX. Tịnh Biên, tỉnh An Giang) vào những ngày này, du khách sẽ được tận hưởng không khí trong lành của đất trời và thích thú với những vườn dâu trĩu quả...
“Hấp dẫn, mới lạ…” - đó là nhận xét chung của cán bộ, chiến sĩ khi được tham dự buổi biểu diễn vở chèo "Đất liền và biển cả", do Nhà hát Chèo Quân đội (Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam) tổ chức tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang.
Không chỉ là điểm đến tâm linh được hàng triệu du khách đến tham quan, cúng viếng hàng năm, miếu Bà Chúa Xứ núi Sam (phường Núi Sam, TP. Châu Đốc) còn nắm giữ những kỷ lục đặc biệt, trở thành biểu tượng về văn hoá, tín ngưỡng của người dân An Giang nói riêng, cả nước nói chung.
Đặc biệt là bởi hoàng hôn hôm ấy đẹp vô cùng, không oi nồng như những ngày trước đó. Đặc biệt còn ở chỗ, tâm tình đọng lại man mác trong lần cuối cùng nhân viên này đồng hành với bến phà Châu Giang (nối bờ Châu Phong, TX. Tân Châu – TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang).
Ẩm thực không chỉ là một phần đặc sắc trong văn hóa đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số Chăm ở Châu Phong (TX. Tân Châu, tỉnh An Giang), mà còn góp sức hút để bà con nơi đây phát triển du lịch.
Xã Bình Thạnh (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) là cù lao nằm giữa dòng sông Hậu, hàng năm được phù sa bồi đắp nên rất thuận lợi cho việc phát triển cây màu. Diện tích đất nông nghiệp chiếm 84,5% tổng diện tích tự nhiên. Người dân cần cù lao động, chịu khó học hỏi, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Nhiều hộ dân mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, nâng chất sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, du khách khắp nơi nô nức về núi Cấm để cảm nhận khí trời mát mẻ và hành hương, tạo nên không khí tấp nập ở “nóc nhà miền Tây”...
Ở quê, nhiều khi chỉ cần rảo quanh vườn là có đủ rau trái cho bữa ăn, kể cả đồ ăn chơi từ mấy loại trái mọc hoang. Trái bình bát được điểm danh trong số đó.
Lễ thông xe cầu Châu Đốc (tỉnh An Giang) bắc qua sông Hậu là sự kiện được nhiều người dân mong đợi. Công trình giao thông quy mô lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này góp phần thông tuyến Quốc lộ N1, kết nối theo trục ngang của các tỉnh Tây Nam Bộ nằm trên trục hành lang biên giới các tỉnh: Long An - Đồng Tháp - An Giang - Kiên Giang.
Trong khoảnh khắc hanh hao của đất trời đang mùa hạ đổ, cũng là lúc hoa bằng lăng nở rộ. Với người yêu mến bằng lăng, sắc tím mang đến sự nhẹ nhàng, sâu lắng và những nỗi nhớ mênh mông...
Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào dân tộc Chăm tỉnh An Giang lần thứ X/2024 diễn ra từ ngày 17 - 19/4, tại huyện Châu Thành, thu hút nhiều nghệ nhân, diễn viên, vận động viên, quần chúng của 8 xóm Chăm. Tất cả tham gia tranh tài thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật, trình diễn trang phục, giới thiệu văn hóa ẩm thực và trưng bày, triển lãm hình ảnh về đồng bào dân tộc thiểu số Chăm An Giang giàu lòng yêu nước, cần cù, sáng tạo...
Bên cạnh Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, ở An Giang vào thời điểm này cũng đang diễn ra Tết đón năm mới của Thái Lan, với các hoạt động thu nhỏ được tổ chức ở Khu Công nghiệp Bình Hòa (huyện Châu Thành)...
Mấy ngày này, hầu như chùa Phật giáo Nam tông Khmer nào trong tỉnh An Giang cũng rộn ràng sắc màu, tiếng nhạc đặc trưng ngày Tết Chol Chnam Thmay.
Thông thường kỷ tử được trồng nhiều ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Tuy nhiên, gần đây chị Nguyễn Thị Thùy Linh (sinh năm 1988, ngụ xã Mỹ Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) đã đầu tư các thiết bị công nghệ, mang giống cây kỷ tử về trồng tại vườn nhà, để xây dựng và phát triển thương hiệu riêng cho mình.
Có ngụm nước mát giữa tiết trời nắng gắt mùa này quả là chẳng gì bằng! Càng quý hơn khi đó là những thùng nước miễn phí được đặt ngay ngắn dọc đường, ở đâu cũng dễ bắt gặp. Nghĩa cử nhỏ, nhưng là tấm lòng thơm thảo của bà con dành cho bất kỳ ai cần đến.
Nắng nóng kéo dài, đến Bảy Núi (tỉnh An Giang) mùa này cảm giác mọi thứ như ngưng đọng. Tiết trời gay gắt, mấy cơn gió hiếm hoi mang theo hơi nóng hừng hực vồ vập người đi dường. Mùa khô năm nào cũng thế, nhưng nhiều người không khỏi thốt lên: “Năm nay nắng dữ quá, giờ chỉ trông sớm tới mùa mưa”…