Rộn ràng không khí Tết

25/01/2022 - 06:30

 - Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Thời điểm này, khắp nơi tràn ngập sắc xuân, sức xuân. Đường phố rực rỡ, khoác lên mình chiếc áo mới, nhộn nhịp hơn hẳn.

Người dân mua sắm trang trí Tết

Tết Nguyên đán là lễ lớn trong năm và quan trọng nhất của người Việt. Đây là nét đẹp văn hóa của dân tộc qua bao đời nay. Những ngày này, dù đang sinh sống và làm việc ở đâu, mọi người cũng thu xếp công việc, trở về bên gia đình, cùng nhau chờ đón thời khắc bước sang năm mới, trò chuyện, kể cho nhau chuyện đã qua và trao nhau lời chúc, hy vọng vào năm mới.

Dạo quanh các con phố lớn trên địa bàn TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang), dễ dàng cảm nhận được không khí háo hức, nhộn nhịp. Thành phố tập trung chỉnh trang, sửa chữa hệ thống đèn chiếu sáng, cắt tỉa cây xanh, cây kiểng, dọn dẹp vệ sinh nơi công cộng... Đặc biệt, nhằm tạo điểm nhấn cho các điểm vui chơi, khu vực trung tâm, mọi ngả đường giăng đèn kết hoa; cờ, băng-rôn với dòng chữ “Mừng Đảng, mừng xuân”, “Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Nhâm Dần”, “Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân An Giang nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022”, “An Giang đón xuân vui tươi, an lành, tiết kiệm”… được trang hoàng khá bắt mắt, rực rỡ.

Đủ loài hoa khoe sắc được trồng mới trên đường, góp phần tạo không khí phấn khởi cho nhân dân đón Tết. Nhiều cửa hàng, trung tâm thương mại trang trí sinh động. Trong từng con hẻm, khu dân cư, người dân rộn ràng trang hoàng nhà cửa, mua sắm đồ dùng với mong ước một năm mới ngập tràn hạnh phúc.

Công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông được các địa phương chú trọng. Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm ở cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm; ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông; lực lượng vũ trang duy trì thường xuyên chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống cháy, nổ, ngăn chặn hoạt động buôn bán, vận chuyển tàng trữ, sử dụng pháo trái phép.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Tiên (ngụ phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) chia sẻ: “Mọi người đón năm 2022 với nhiều cảm xúc, sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Tôi thích nhất cảm giác mỗi buổi chiều đi làm về được dạo quanh những con phố, tận hưởng không khí Tết. Khắp nơi ngập tràn sắc xuân bởi câu đối đỏ, giỏ quà Tết, giỏ trầu cau, bánh mứt, bao lì xì và liễn treo... được bày bán ở khu vực công viên Trưng Nữ Vương và chợ hoa xuân. Từ đường phố, hàng quán, siêu thị... đâu đâu cũng nhộn nhịp, tấp nập”.

Chị Ngô Thị Thanh (TP. Long Xuyên), ghé gian hàng đồ trang trí để mua cặp đèn lồng trang trí Tết, bày tỏ: “Mọi năm, tôi sắm sửa, trang hoàng nhà cửa khang trang. Mỗi năm có một cái Tết nên sắm đủ thứ, không thiếu gì. Nhưng Tết năm nay, tôi chi tiêu tiết kiệm hơn, vì qua đợt dịch, kinh tế gia đình tôi bị ảnh hưởng. Tôi mua sắm vừa phải, nhưng vẫn đảm bảo theo phong tục”.

Ông Nguyễn Văn Nam (ngụ phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên) cho biết: “Hàng ngày, tôi hay chạy xem chợ hoa xuân, vừa cảm nhận không khí Tết, vừa xem có loại cây nào đẹp, mới; cân nhắc mua cây gì trang trí trước sân nhà. Năm nay, tôi thấy đa phần là hoa mai, hoa giấy, cúc, hạnh… Tết này, tôi mua ít hơn năm rồi để tiết kiệm chi tiêu. Tôi mong, năm 2022 sẽ không còn dịch bệnh, cuộc sống ổn định như trước”.

Những ngày cận Tết, gia đình anh Trần Thanh Tùng cùng nhau trang trí, dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị chào đón năm mới. Từ ngày 12 tháng Chạp, họ lặt lá mấy cây mai trước sân nhà, lau chùi bàn thờ, mua sắm vật dụng trong nhà, mong đón năm mới đủ đầy.

“Tết là dịp để các thành viên trong gia đình đoàn tụ, gặp gỡ, chia sẻ để thêm trân quý, yêu thương, vun đắp nghĩa tình. Năm nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, gia đình có người thân, con cháu ở xa đều nhắc nhở nhau sum họp, nhưng trên hết vẫn phải tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để bảo vệ mình, bảo vệ gia đình, cũng là bảo vệ cộng đồng. Hy vọng năm mới sẽ có nhiều niềm vui mới, công việc kinh doanh của gia đình tốt hơn” - anh Tùng trải lòng.

Năm cũ sắp qua, năm mới đang tới. Dẫu cuộc sống của người dân vẫn còn khó khăn, nhưng không khí đón Tết diễn ra thật nhộn nhịp, nhà nhà tất bật đón chào xuân. Khép lại một năm bận rộn với bao lo toan, bộn bề của cuộc sống, cầu mong tất cả mọi nhà đón Tết Nhâm Dần 2022 đầm ấm, hạnh phúc, sung túc và thành công.

THU THẢO

 

Liên kết hữu ích