
2 em Võ Quốc Huy và Lý Lê Quốc Thái nhận giấy khen của Trường Đại học Kiên Giang. Ảnh: NHƯ Ý
Đam mê và nỗ lực
Đến với kỳ thi Olympic toán học sinh viên và học sinh toàn quốc, Lý Lê Quốc Thái - sinh viên năm hai, ngành sư phạm toán chia sẻ, em muốn có cơ hội đánh giá năng lực bản thân sau thời gian học tập để có hướng đi cụ thể cho công việc sau này. Để đạt được thành tích tốt trong kỳ thi, Quốc Thái trau dồi kiến thức trọng tâm, tập trung làm, phân tích hướng đi cụ thể của từng bài và luôn tự đặt các câu hỏi để tìm hướng giải quyết sáng tạo hơn.
Thích cảm giác đối mặt với bài toán khó, cần nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày trăn trở, tìm tòi để tìm cách giải quyết, Võ Quốc Huy - sinh viên năm ba, ngành sư phạm toán xem kỳ thi như thử thách giới hạn của chính mình. Kỳ thi giúp Quốc Huy đánh giá khả năng phân tích, sáng tạo và chịu áp lực của bản thân khi đối mặt với những bài toán hóc búa. “Bước vào sân chơi lớn, em được gặp gỡ, giao lưu với nhiều học sinh, sinh viên xuất sắc từ khắp mọi miền đất nước để có cơ hội cọ xát, học hỏi nhiều hơn”, Quốc Huy chia sẻ.
Để chạm tay vào thành tích cao tại kỳ thi Olympic toán học sinh viên và học sinh toàn quốc năm 2026 là hành trình dài nỗ lực của Quốc Thái và Quốc Huy. Quốc Huy tâm sự: “Em không ngừng học hỏi, rèn luyện tư duy phản biện đa chiều để giải toán. Có những tuần liền, em rơi vào trạng thái bế tắc, áp lực. Để vượt qua những áp lực đó, em tạm gác bài toán lại, đi dạo hoặc ngủ để minh mẫn hơn. Em hỏi thầy cô, trao đổi với các bạn trong đội tuyển để tìm ra những góc nhìn mà mình bỏ sót. Em sắp xếp thời gian hợp lý để cân bằng việc hoàn thành chương trình học chính khóa trên lớp và ôn luyện toán Olympic”.
Tự hào là sinh viên KGU
Quốc Thái cho biết: “Đạt giải cao trong kỳ thi, em rất vui, tự hào khi chiến thắng giới hạn của bản thân, vượt qua ranh giới an toàn để đối mặt với những thử thách lớn hơn. Em cũng rất tự hào vì góp phần vào thành tích đào tạo của trường cũng như các giảng viên trong Khoa Sư phạm và Xã hội nhân văn. Em luôn biết ơn thầy cô tận tình hướng dẫn, động viên để em có cơ hội khẳng định mình ở sân chơi trí tuệ này”.
Khoảnh khắc nghe tên mình được xướng lên ở thứ hạng cao, Quốc Huy dâng lên cảm xúc biết ơn và tự hào. Với Quốc Huy, giải thưởng này không chỉ thuộc về em mà là kết quả của những đêm thầy cô thức trắng cùng đội tuyển, tận tụy sửa từng lỗi lập luận, là sự đầu tư, tạo điều kiện tối đa từ Ban Giám hiệu trường. “Hướng tới kỷ niệm 12 năm thành lập trường, việc có thể đóng góp một bông hoa đẹp vào bảng thành tích chung của trường đối với em là niềm vinh hạnh lớn. Em cảm thấy mọi nỗ lực đều hoàn toàn xứng đáng”, Quốc Huy nói.
Thời gian tới, Quốc Huy tiếp tục tập trung cao độ để hoàn thành tốt các môn chuyên ngành còn lại ở trường; nâng cao năng lực ngoại ngữ để tiếp cận tri thức toàn cầu, chủ động xin thầy cô tham gia nghiên cứu về toán học, tập viết các bài báo khoa học nhỏ để làm quen với tư duy nghiên cứu độc lập.
Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành - Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang, thành tích của Thái và Huy là niềm tự hào của trường và góp phần lan tỏa hình ảnh sinh viên KGU bản lĩnh, hiếu học, không ngừng vươn lên trong học tập và nghiên cứu khoa học.
BÍCH TUYỀN