Tháp 4 Sư Liệt sĩ, địa chỉ đỏ về lòng yêu nước của đồng bào Khmer

10/06/2026 - 22:26

 - Mỗi độ tháng sáu về, di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Tháp Cù Là (Tháp 4 Sư Liệt sĩ) đón đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh đến dâng hương tưởng niệm, tri ân sự hy sinh của 4 vị sư liệt sĩ.

Những nén hương tri ân

Chiều ngày 10/6, khuôn viên di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Tháp Cù Là, xã Châu Thành đông kín người đến dâng hương, tri ân sự hy sinh của 4 vị Hòa thượng nhân lễ giỗ lần thứ 52 (10/6/1974 - 10/6/2026). Trong dòng người lặng lẽ tiến vào khu vực tưởng niệm có chư tăng Phật giáo Nam tông Khmer đến từ nhiều chùa trong tỉnh An Giang, TP. Cần Thơ; có những cụ già đã nhiều năm gắn bó với lễ giỗ và cả những người trẻ lần đầu được nghe kể về sự hy sinh anh dũng của các vị hòa thượng.

Chư tăng, đồng bào Khmer và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, người dân trong, ngoài tỉnh thành kính dâng hương tưởng niệm 4 vị Hòa thượng liệt sĩ nhân lễ giỗ lần thứ 52.

Trong không khí trang nghiêm, lễ kỷ niệm 52 năm ngày hy sinh của 4 vị Hòa thượng liệt sĩ gồm Danh Tấp, Lâm Hùng, Danh Hom và Danh Hoi được tổ chức với sự tham dự của lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; chính quyền địa phương cùng đông đảo đồng bào Khmer và nhân dân.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng, nhắc nhớ về tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường của 4 vị Hòa thượng liệt sĩ trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND xã Châu Thành Lưu Hồng Cưng khẳng định: “Cuộc đấu tranh là một mốc son trong lịch sử hào hùng của Đảng bộ, dân và quân Châu Thành trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Phát huy truyền thống tốt đẹp đó, tôi tin rằng các vị chư tăng Phật giáo Nam tông Khmer và đồng bào Khmer sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, hăng hái lao động, sản xuất, học tập, công tác để góp phần xây dựng quê hương Châu Thành nói riêng, tỉnh An Giang nói chung ngày càng giàu đẹp”.

Những nén hương được dâng lên không chỉ tưởng nhớ những người đã khuất mà còn là sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với những hy sinh lớn lao vì quê hương, đất nước. Ông Danh Chanh, ngụ xã Châu Thành nói: “Năm nào đồng bào Khmer trong khu phố Minh Phú đều đến Tháp 4 Sư Liệt sĩ để dâng hương. Đây là dịp để chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn với các vị Hòa thượng liệt sĩ. Tôi thường đưa con cháu đi cùng để các cháu hiểu hơn về lịch sử và biết trân trọng cuộc sống hòa bình hôm nay”.

Giữ mạch nguồn truyền thống

Không chỉ là dịp ôn lại truyền thống, lễ giỗ 4 vị Hòa thượng liệt sĩ còn lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp. Dịp này, lãnh đạo xã Châu Thành trao quà cho thân nhân gia đình 4 vị Hòa thượng liệt sĩ. Những phần quà chứa đựng tình cảm, sự quan tâm và lòng biết ơn sâu sắc của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với những gia đình có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng.

Đại đức Pháp Hảo, trụ trì chùa Thiên Trúc trao quà cho thân nhân bốn vị Hòa thượng liệt sĩ, góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn.

Cùng chung tấm lòng tri ân ấy, chùa Thiên Trúc, phường Hà Tiên tặng mỗi gia đình thân nhân 4 vị Hòa thượng số tiền 5 triệu đồng. Đại đức Pháp Hảo, trụ trì chùa Thiên Trúc cho biết: “Việc thăm hỏi, động viên các gia đình thân nhân 4 vị Hòa thượng liệt sĩ là trách nhiệm và cũng là tình cảm của chư tăng, phật tử đối với những người đã cống hiến cho đất nước. Chúng tôi mong góp phần giữ gìn và lan tỏa truyền thống tốt đẹp này”.

Sau phần lễ kỷ niệm, các vị chư tăng thực hiện nghi thức cầu siêu cho anh linh 4 vị Hòa thượng liệt sĩ và cầu quốc thái dân an.

Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa Khmer, thu hút đông đảo người dân đến xem.

Khi chiều xuống, chương trình văn nghệ do Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh biểu diễn lại rộn ràng. Những điệu múa truyền thống, những ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và tinh thần đại đoàn kết dân tộc đã thu hút đông đảo người dân đến xem.

52 năm đã trôi qua kể từ ngày 4 vị Hòa thượng liệt sĩ hy sinh, những nén hương được thắp lên mỗi độ tháng sáu về như một lời nhắc nhở về đạo lý tri ân và trách nhiệm tiếp nối truyền thống yêu nước của dân tộc. Đó cũng chính là giá trị bền vững để lễ giỗ hàng năm góp phần giáo dục truyền thống và củng cố khối đại đoàn kết trong cộng đồng.

Bài và ảnh: DANH THÀNH