
Những chuyến xe phục vụ nhu cầu mua sắm, ăn uống của người dân nông thôn. Ảnh: TIỂU ĐIỀN
Từ mờ sáng, trong các khu dân cư đã vang lên tiếng lộc cộc quen thuộc của bánh xe lăn trên mặt đường. Đó cũng là lúc một ngày lao động của những người bán hàng rong bắt đầu. Trên chiếc xe được che chắn cẩn thận là đủ loại hàng hóa phục vụ đời sống hằng ngày: Vài mớ rau xanh, ít trái cây theo mùa, bánh quê dân dã, cá, thịt tươi ngon hay những món đồ gia dụng lặt vặt.
Mỗi người bán hàng rong là một cuộc đời gắn với sự tảo tần, nhọc nhằn. Dù nắng gắt hay mưa dầm, họ vẫn rong ruổi khắp các tuyến đường, len sâu vào từng ngõ hẻm để tìm khách hàng. Có những ngày đi từ sáng sớm đến tối muộn, quãng đường đã qua nhiều đến mức chính họ cũng không nhớ nổi bao nhiêu cây số. Thu nhập của họ không ổn định, gom góp từng đồng lời nhỏ sau mỗi lượt bán hàng.
Nhiều năm nay, anh Hà Văn Giàu, ngụ phường Rạch Giá đã quen với việc thức dậy từ 3 - 4 giờ sáng để đi lấy rau, củ, quả, trái cây tại chợ Rạch Sỏi đem về bán. Sau buổi chợ sáng, anh tiếp tục rong ruổi khắp tuyến phố, rồi chiều chạy đến khu công nghiệp Thạnh Lộc để bán cho công nhân tan ca. Anh Giàu chia sẻ: “Công việc bán hàng này khá vất vả, phải di chuyển liên tục để tìm khách. Với người bán hàng rong như tôi, mỗi ngày kiếm được vài trăm ngàn tiền lời đã là mừng lắm rồi. Không dư dả nhưng cũng đủ trang trải cuộc sống gia đình”.
Không chỉ ở đô thị, tại các vùng nông thôn, những chiếc xe chở đầy hàng hóa trở thành hình ảnh quen thuộc. Đối với nhiều bà con ở xóm ấp nằm sâu trong đồng ruộng, việc đi chợ còn nhiều khó khăn nên những chuyến xe bán hàng rong giống như “chợ di động” mang thực phẩm đến tận cửa nhà. Hơn 3 năm nay, anh Đặng Văn Tái, ngụ ấp Mười Hùng, xã Vĩnh Tuy đều đặn rong ruổi khắp các tuyến đường quê để bán rau, củ, quả và cá biển. Để thuận tiện hơn trong việc bán hàng, anh còn thu âm tiếng rao rồi phát qua loa trên xe: “Ai mua cà chua, dưa hấu, dưa leo, hành, hẹ, ớt… cá biển không”. Anh Tái cho biết: “Buổi sáng là bán chạy nhất, mỗi ngày tôi bán khoảng 20 - 50kg hàng hóa các loại. Giá phù hợp, rau củ tươi ngon nên bà con ủng hộ nhiều. Mỗi ngày, tôi lời khoảng 100.000 - 200.000 đồng”.
Những chuyến xe hàng rong tuy đơn sơ nhưng lại mang đến nhiều tiện ích cho người dân, nhất là ở vùng nông thôn. Chị Nguyễn Thị Loan, ngụ ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Tuy cho biết, nhà chị cách chợ vài km nên thường chờ xe bán hàng chạy ngang để mua thực phẩm. “Mỗi ngày có vài lượt xe bán đầy đủ rau củ, thịt cá, bánh trái. Giá cả phù hợp, thực phẩm tươi ngon nên rất tiện. Nhờ vậy mà tôi không phải đi chợ xa, chỉ cần đợi xe chạy ngang nhà là có thể mua đủ đồ nấu ăn cho gia đình”, chị Loan nói.
TIỂU ĐIỀN