Thú vị drone show

28/05/2024 - 21:04

 - Drone show (trình diễn máy bay không người lái) là một xu hướng mới nổi trong lĩnh vực trình diễn ánh sáng. Lần đầu tiên, chương trình biểu diễn ở An Giang, tại Lễ khai hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2024 - kỷ niệm 10 năm lễ hội được đưa vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Ở Việt Nam, nhiều drone show thu hút sự chú ý của khán giả, nhờ khả năng tạo ra hình ảnh ngoạn mục, sáng tạo trên bầu trời. Chiều 28/5, 300 chiếc drone được sắp xếp rất cẩn thận trong khu đất trống 3.000m2 chuẩn bị cho  chương trình khai hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2024 - kỷ niệm 10 năm lễ hội được đưa vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Màn trình diễn này dự kiến thay thế dần cho pháo hoa truyền thống, khi giảm độ ồn, tăng nhiều tiện ích, trải nghiệm phong phú cho người xem. Những hình ảnh sắc nét, thông điệp ấn tượng được lập trình sẵn, chuyển tải bằng ánh sáng, màu sắc của hàng trăm drone.

Việc xây dựng ý tưởng, hình ảnh minh họa, lập trình hiệu ứng chuyển động… được chuẩn bị hàng tháng trời, cùng với các buổi tập luyện trước khi trình diễn chính thức. Khu vực bay phải đảm bảo yêu cầu về an toàn, an ninh, hạn chế đến mức tối đa sự cố phát sinh.

Đại diện Công ty TNHH Mộc Event cho biết, tổng thời lượng trình diễn chỉ 16 phút, chuyển tải 12 hình ảnh, tái hiện lại lịch sử khai hoang vùng đất Châu Đốc, gắn liền công lao của danh thần Thoại Ngọc Hầu, hình ảnh Bà Chúa Xứ núi Sam… Mỗi hình kéo dài khoảng 1 phút, cộng thêm thời gian dừng, chuyển hình, đủ để khán giả theo dõi, chụp ảnh lưu niệm.

 Màn trình diễn thành công, mang lại giây phút thư giãn lý thú cho bà con địa phương, tiếp cận với loại hình nghệ thuật mới mẻ này.

Vào 20 giờ 40 phút, ngày 28/5/2024, màn trình diễn drone light được bắt đầu, về Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam và các nhân vật lịch sử, địa danh đặc trưng độc đáo nhất của Châu Đốc - An Giang.

Sự hấp dẫn của drone show giúp thu hút khán giả và tạo ra những trải nghiệm đáng nhớ. Yến Hằng (16 tuổi, ngụ TP. Châu Đốc) thích thú theo dõi, ghi nhận hình ảnh độc đáo trên bầu trời, vùng đất lễ hội nơi em gắn bó.

“Em đã xem chương trình tổng duyệt hôm qua, nhưng vẫn cảm thấy hào hứng khi được xem biểu diễn chính thức lần nữa” – Hằng chia sẻ.

GIA KHÁNH