Kết quả tìm kiếm cho "Áo xanh tình nguyện"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1997
Bãi biển không cát dưới chân đèo Lương Sơn (phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa) thu hút nhiều gia đình và du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ, những viên đá cuội độc đáo cùng trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên.
Với nhiều mô hình, câu lạc bộ và hoạt động trải nghiệm, các địa phương trong tỉnh đang tạo môi trường để người trẻ nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật, phát huy năng khiếu và góp phần làm phong phú đời sống văn hóa.
Không chỉ trao học bổng, hỗ trợ học sinh khó khăn, phong trào khuyến học, khuyến tài ở xã Gò Quao còn lan tỏa tinh thần học tập đến từng gia đình, dòng họ và cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập từ cơ sở.
Sa Pa tháng 7 là khúc ca mùa hè khi những triền ruộng bậc thang đang vào mùa lúa xanh mướt, đâu đó lại bắt gặp những thảm hoa đủ sắc màu giữa núi rừng Tây Bắc.
Thành phố Izu là nơi xe đạp không chỉ là phương tiện di chuyển hay môn thể thao, mà còn trở thành một phần trong quy hoạch đô thị, giáo dục cộng đồng và phát triển du lịch.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), lợi thế của một địa phương không chỉ nằm ở diện tích đất nông nghiệp hay sản lượng lúa gạo mà còn ở khả năng tạo ra dữ liệu, tri thức và đổi mới sáng tạo. An Giang đang đứng trước cơ hội định hình mô hình tăng trưởng mới nếu khơi thông được những nguồn lực còn bị “nén”.
Phát huy phong trào “3 tiên phong quyết thắng”, tuổi trẻ Sư đoàn 4 (Quân khu 9) đẩy mạnh chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và tình nguyện vì cộng đồng, góp phần xây dựng đơn vị chính quy, hiện đại.
Cà vạt không đơn giản là món phụ kiện nối liền áo sơ mi với ve áo blazer mà còn tạo trục thị giác cho toàn bộ diện mạo. Lựa chọn đúng bản vải, màu sắc và nút thắt giúp trang phục trở nên hài hòa hơn, dù xuất hiện tại văn phòng, tiệc tối hay một sự kiện cần tính trang trọng.
Dù bánh bèo là thức quà vặt quen thuộc, ít ai biết vì sao nó lại mang cái tên mộc mạc này.
Cuối tháng 6, các nhiếp ảnh gia từ khắp nơi hội tụ về thác K50 (xã Sơn Lang, tỉnh Gia Lai) để săn những khoảnh khắc hiếm có khi sắc đỏ của hoa ngô đồng hòa quyện với vẻ hùng vĩ của dòng thác.
Thác Ma Hao nằm giữa chốn đại ngàn xanh thẳm với chiều cao hơn 1.200m, được ví như người con gái ngủ quên giữa núi rừng xứ Thanh bởi vẻ đẹp hùng vĩ và hoang sơ của nó.
Với sự phát triển của đời sống, các sản phẩm dệt thủ công đang dần vắng bóng. Những năm gần đây, các nghệ nhân ở Đắk Lắk, trong đó có chị Bya Hoa (nhóm dệt buôn Lê - xã Liên Sơn - tỉnh Đắk Lắk) đã phục hồi hoa văn thổ cẩm của đồng bào.