Kết quả tìm kiếm cho "đi chơi Tết"
Kết quả 109 - 120 trong khoảng 1291
Năm nay, bước qua tháng Chạp tiết trời mới se lạnh. Cái lạnh dễ chịu, có chút hanh khô khiến tôi nhớ da diết những cái Tết hơn chục năm về trước - thuở còn độc thân.
Ngày 11/2 (tức mùng 2 Tết Giáp Thìn 2024), theo báo cáo của Bộ Công an, toàn quốc xảy ra 83 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 28 người, bị thương 87 người.
“Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, đi đảnh lễ Bà Chúa Xứ núi Sam cầu khấn cho năm mới sức khỏe, bình an, thuận lợi, công thành danh toại là việc ưu tiên hàng đầu phải làm trong những ngày đầu năm. Tiếp đó, lên đỉnh núi Sam viếng bệ Bà Chúa Xứ”.
Lâu lắm mới về quê trước Tết, trong những ngày đồng quê ôm ấp những đám ruộng mạ non để làm nên những cánh đồng xanh ngan ngát.
Không cần có một bản kế hoạch chi tiết, tỉ mỉ phải thanh lọc cơ thể sau Tết ra sao, chỉ cần làm đủ những việc dưới đây thì cơ thể bạn luôn khỏe đẹp ngay trong Tết.
Ngày đầu năm mới, rất đông du khách đã lựa chọn tuyến du lịch tâm linh viếng miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, để cầu mong cho một năm 2024 bình an, thuận lợi, làm ăn phát đạt.
Ngày 9/2, Bí thư Tỉnh uỷ An Giang Lê Hồng Quang, cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và chúc Tết công nhân môi trường đang thực hiện tổng vệ sinh đường phố để người dân vui Xuân đón Tết.
Trong ngày 9/2 (tức 30 Tết), số trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý là 3.428, vi phạm tốc độ là 1.910, vi phạm về ma tuý là 17 trường hợp.
Giao thừa 9/2, CLB Aikido Nhà Thiếu nhi An Giang sẽ huy động hơn 35 tình nguyện viên tham gia chiến dịch “Nhặt rác tình nguyện" tại khu vực tượng đài Bác Tôn, phố đi bộ Nguyễn Huệ, phía sau sân khấu, đài phun nước... sau Chương trình biểu diễn nghệ thuật và bắn pháo hoa đón Giao thừa Xuân Giáp Thìn năm 2024, diễn ra từ 20 giờ 30 phút đến 22 giờ 15 phút 30 Tết (nhằm ngày 9/2/2024), tại quảng trường Trưng Nữ Vương (TP. Long Xuyên).
Tết Việt độc đáo không chỉ ở những nét đẹp phong tục hay những món ăn truyền thống mà còn đa dạng sắc màu bởi nó không bó hẹp trong phạm vi lễ tết thông thường: cúng tiễn năm cũ, mừng năm mới, vui chơi, hội hè.
Dịch COVID-19 lùi xa vào dĩ vãng, trở thành một loại ký ức đặc biệt, dần nguôi ngoai theo thời gian. Mọi nhịp sống trở lại như thời điểm trước dịch, “chưa hề có cuộc chia ly”. Thế nhưng, vẫn còn nhiều cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tiếp tục đón cái Tết thứ 4 trên tổ, chốt biên giới. Hành trình ấy chưa biết kết thúc khi nào…
Là địa phương nằm ở biên giới Tây Nam của Tổ quốc, với sự kết hợp giữa dãy Thất Sơn hùng vĩ gắn với những cánh đồng uốn lượn tạo cho An Giang phong cảnh tuyệt vời, với những cung đường đẹp đến ngỡ ngàng, khiến một lần đi ngang qua phải xao xuyến.