Kết quả tìm kiếm cho "Ấm áp nghĩa tình"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2972
Chiều cuối tuần, rời phố thị ồn ào, tôi về Miệt Thứ - vùng đất bình dị, nơi có những con kênh thẳng tắp, xóm ấp yên ả. Không gian hiền hòa và nhịp sống chậm mang lại cảm giác bình yên, gần gũi.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 14 - 17/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã có cuộc gặp gỡ thân mật với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Bắc Kinh. Sự kiện này đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc, nhận được những chia sẻ chân thành, xúc động từ kiều bào và lưu học sinh.
Trên công trình cầu Ba Ngạn, xã Mỹ Đức, cái nắng oi ả của miền Tây không thể ngăn cản từng nhóm người thoăn thoắt vận chuyển vật liệu, trộn bê tông, san phẳng mặt cầu. Tiếng máy trộn hòa cùng tiếng gọi nhau í ới, tạo nên một “bản hòa ca lao động” rộn rã, nghĩa tình.
Không về quê đón tết, nhiều sinh viên Lào, Campuchia ở An Giang đón năm mới ngay trên giảng đường. Những buổi họp mặt, phần quà và lời chúc giúp vơi nỗi nhớ nhà, thêm ấm áp nơi đất khách.
Tết Chôl Chnăm Thmây: Biểu tượng bản sắc văn hóa và tinh thần gắn kết cộng đồng
Việc xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO ghi danh không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh giá trị di sản Phở mà còn mở ra cơ hội phát triển công nghiệp văn hóa trong lĩnh vực ẩm thực, quảng bá thương hiệu quốc gia.
Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp. Đây là tiền đề vững chắc để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tự chủ chiến lược, tự tin, tự cường, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới.
Nhiều năm qua, trên địa bàn tỉnh An Giang, mỗi dịp Tết Chôl Chnăm Thmây về, chương trình Tết Quân - Dân mang theo hơi ấm nghĩa tình đến với đồng bào Khmer. Những căn nhà mới được dựng lên, những cây cầu nối liền đôi bờ, những con đường rực rỡ sắc hoa… góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn và thắp lên niềm tin, sự gắn kết bền chặt giữa quân - dân.
Không điện, không nước ngọt, sóng điện thoại chập chờn… thế nhưng, người lính biên phòng đã vượt lên những gian khó đến tận cùng ở Đồi Mồi - nơi được ví như “Trường Sa của biển Tây Nam” để canh giữ chủ quyền Tổ quốc.
Ngày 10/4, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức họp mặt chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2026. Đây không chỉ là ngày hội văn hóa mà còn là nhịp cầu thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc trên vùng đất đầu nguồn sông Cửu Long.
Giữa những ngày tháng 4 rực nắng, khắp các phum, sóc trên địa bàn tỉnh An Giang rộn ràng trong không khí đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer. Tại các phum, sóc, tiếng nhạc ngũ âm vang lên nơi các ngôi chùa Nam tông Khmer, hòa cùng sắc màu rực rỡ của trang phục truyền thống, tạo nên bức tranh văn hóa vừa thiêng liêng, vừa ấm áp nghĩa tình.
Giữa nhịp sống bình yên của đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), Câu lạc bộ Tình nguyện Layteam thuộc Trường THPT Phú Quốc đang lặng lẽ lan tỏa những giá trị nhân văn bằng những việc làm giản dị. Hành trình ấm áp ấy được viết nên từ sự chủ động, trách nhiệm và tinh thần sẻ chia rất riêng của tuổi học trò.