Kết quả tìm kiếm cho "Ấp không hộ nghèo"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 4310
Tận tụy, gần gũi và am hiểu phong tục, ngôn ngữ đồng bào, hơn 70 tuổi, ông Trần Hữu Phúc, ngụ ấp Hòa Mỹ, xã Định Hòa vẫn đi từng nhà để tuyên truyền pháp luật, hòa giải mâu thuẫn và giúp đỡ đồng bào Khmer.
Ngày 14/5, Trạm Y tế xã Ô Lâm tổ chức khám sức khỏe đợt 1 năm 2026 cho các cụ trên địa bàn xã, nhằm kịp thời tầm soát, phát hiện sớm các bệnh lý thường gặp ở người cao tuổi, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân.
Từ những khoản vay nhỏ nhưng đúng lúc, nguồn vốn tín dụng chính sách đang trở thành đòn bẩy giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở An Giang phát triển chăn nuôi, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Không chỉ tiếp sức sinh kế, dòng vốn nghĩa tình ấy còn mở ra cơ hội để nhiều gia đình vượt qua khó khăn, từng bước thoát nghèo bằng chính sức lao động của mình.
Từ hỗ trợ sinh kế, cất nhà cho hộ dân khó khăn đến vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, Chi bộ ấp Ngã Cạy thuộc Đảng bộ xã An Biên đang tạo sự đồng thuận từ những việc làm gần dân.
Hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026, Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người nghèo, người yếu thế, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, sẻ chia trong cộng đồng.
Chiều 13/5, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật đã được Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội XVI thông qua.
Những năm gần đây, người dân xã Tân Hội (tỉnh An Giang) dần xem bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là chỗ dựa thiết thực trong cuộc sống. Từ sự vào cuộc của chính quyền, đoàn thể và cộng đồng, chính sách an sinh xã hội ngày càng lan tỏa sâu rộng trên địa bàn.
Từ những lớp học giản dị nơi phum, sóc, con chữ đang được gieo trồng, chắp cánh ước mơ cho nhiều thế hệ học sinh đồng bào Khmer, góp phần thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa vùng, miền.
Nhiều người già ở quê sống lặng lẽ trong những mái nhà thưa dần tiếng nói cười. Con cháu mưu sinh xa xứ. Niềm vui của họ mỗi ngày đôi khi chỉ là tiếng xe quen ghé trước sân nhà hay cuộc gọi từ phương xa.
Mắc ung thư máu từ nhỏ, nhiều lần phải nhập viện điều trị kéo dài nhưng em Đào Như Ý - học sinh lớp 7 Trường Trung học cơ sở Đông Hòa 1, xã Đông Hòa vẫn chưa từng muốn rời lớp học. Với em, được đến trường là động lực để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật.
Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, xã anh hùng Ô Lâm hôm nay đang khoác lên mình diện mạo mới với những tuyến đường khang trang, đời sống người dân đổi thay và niềm tin vươn lên trên vùng đất từng nhiều mất mát.
Bài viết của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò đoàn kết toàn dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.