Kết quả tìm kiếm cho "“Khoác lên mình"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 1250
Sự kết hợp giữa váy liền thân thướt tha và mũ cói vành rộng chính là 'công thức' hoàn hảo để bạn hóa thân thành nàng thơ trong mọi chuyến đi.
Đường phố Hà Nội rực rỡ cờ, hoa trước thềm Đại hội Đảng XIV không chỉ làm đẹp đô thị mà còn là biểu hiện sinh động của niềm tin và kỳ vọng của nhân dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Phụng Hoàng sơn là ngọn núi cao thứ 2 trong dãy Thất Sơn, chỉ sau núi Cấm, với vẻ đẹp hoang sơ, kỳ bí. Du khách leo đến ngọn núi này nếu không đến điện đá chuông xem như chưa trải nghiệm hết những điều lý thú chốn bồng lai.
Cột mốc lịch sử của Erling Haaland đã không thể trọn vẹn khi Manchester City bị Brighton cầm hòa 1-1 trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh. Tiền đạo người Na Uy chấm dứt chuỗi trận tịt ngòi bằng bàn thắng thứ 150 cho câu lạc bộ, nhưng khoảnh khắc tỏa sáng của Kaoru Mitoma đã buộc Man City phải chia điểm đầy tiếc nuối.
Bệnh viện Đa khoa số 4 Lào Cai nằm trên địa bàn phường Sa Pa - vùng "rốn rét" của Lào Cai và cả nước, nhiệt độ mùa đông thường xuyên dao động từ 5-7 độ C, ban đêm có khi xuống 1- 2 độ C.
Muốn lắng nghe hồn vía xứ Mường, phải về Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ) - vùng đất được xem là địa bàn cư trú cổ xưa nhất của người Mường (chiếm hơn 60% dân số).
Giữa Cao nguyên đá Đồng Văn, nơi đá nhiều hơn đất, nơi bữa cơm của bao thế hệ người Mông gắn chặt với cây ngô một vụ, xã Sà Phìn hôm nay đang khoác lên mình một màu xanh khác lạ. Không còn là màu xanh nhạt của ngô non bám đá, mà là sắc xanh mỡ màng của bắp cải, của những luống rau chuyên canh đang từng ngày bén rễ, tươi xanh trên miền đá xám.
Thời điểm cuối năm chính là lúc đội ngũ shipper (người giao hàng) bước vào mùa cao điểm, được xem là bận rộn nhất.
Những buổi sáng lạnh se khiến nàng chỉ muốn khoác thêm một chiếc áo ấm trước khi ra ngoài. Đây cũng là lúc tủ đồ cần được 'làm mới' với những kiểu áo khoác vừa giữ ấm, vừa giúp nàng thêm chỉn chu.
Festival hoa mai anh đào ở Lũng Cú (Tuyên Quang) không chỉ là cuộc hẹn ngắm hoa đơn thuần, mà là lời mời đến với miền cực Bắc để cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên hòa quyện cùng chiều sâu văn hóa bản địa.
Diễn biến hòa bình không ồn ào, không súng đạn. Nó bắt đầu từ những câu chuyện tưởng như vô thưởng vô phạt, rồi âm thầm làm lung lay niềm tin...
Khi những làn gió heo may cuối thu khẽ khàng rút lui, trả lại bầu trời cho hơi lạnh mảnh của mùa đông trở về, cũng là lúc đất trời khẽ vang lên hồi chuông nhắn hẹn cho những tháng cuối năm đang cận kề.