Kết quả tìm kiếm cho "120 mét"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 169
Chỉ cách thành phố Fullerton (quận Cam, bang California, Mỹ) khoảng 30 phút lái xe, Newport Beach hiện ra với những dải cát trắng kéo dài, cây cầu gỗ Balboa Pier hơn 120 năm tuổi cùng nhịp sống biển chậm rãi, đặc trưng của miền nam California.
Cồng cộc là loài chim được ví như “sát thủ dưới nước”, thường xuyên “tập kích” các ao nuôi tôm cá, gây nên thiệt hại lớn cho người nuôi thủy sản.
Dành từ 90 đến 120 phút mỗi tuần để tập luyện sức mạnh (tập kháng lực) có thể là khoảng thời gian lý tưởng nhất giúp giảm nguy cơ tử vong.
Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm nay, trong khi hàng nghìn gia đình lên kế hoạch đi du lịch, về quê thăm thân, thì tại nhiều công trình trọng điểm, cũng có hàng nghìn kỹ sư, công nhân miệt mài bám trụ công trường, thi công “xuyên lễ”.
Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (V-ACT), kỳ thi riêng có số thí sinh đông nhất nước, sắp tổ chức đợt thi đầu tiên vào cuối tuần này.
Cận Tết, thị trường hoa, cây cảnh và nông sản tại nhiều địa phương ghi nhận những diễn biến trái chiều.
Lần đầu tiên Vietnam Post triển khai tuyến vận chuyển bưu chính bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của CT UAV kết nối xã Cần Giờ và phường Vũng Tàu (Thành phố Hồ Chí Minh).
Sunderland đánh bại Everton 3-0 trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1 tại vòng 3 FA Cup. Thủ môn Robin Roefs cản phá 3 quả penalty giúp Mèo đen đi tiếp.
Từng sợ tiếng Anh đến mức “nghe tên môn đã thấy áp lực”, Phạm Đức An, quê Tây Ninh, đã bước qua kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) với 1.006 điểm.
Giữa tháng 10 âm lịch, con nước lũ rút dần ra sông lớn, người dân châu thổ cũng bước vào thời điểm thu hoạch cá đồng nhiều nhất trong năm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia: Hồi 19 giờ ngày 26-11, vị trí tâm bão số 15 ở vào khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc; 115,6 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (Việt Nam) khoảng 200km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 14. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/giờ.
Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.