Kết quả tìm kiếm cho "90 gương mặt thân quen"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 64
Trong số những tấm gương tiêu biểu, cô Nguyễn Thị Hồng Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học “A” thị trấn Núi Sập (huyện Thoại Sơn) là người luôn đi đầu trong phong trào hiến máu tình nguyện, lan tỏa tinh thần nhân ái đến đồng nghiệp và học sinh. Người lãnh đạo gương mẫu, hết lòng vì cộng đồng không chỉ tận tâm với công tác giáo dục mà còn đặc biệt quan tâm đến các hoạt động thiện nguyện.
Nhiều lần gặp lại hình ảnh “bác tài” gồng mình chở khách, chở hàng trên chiếc xe lôi đạp, tôi có chút bồi hồi cho cái nghề quá vãng. Rồi đây, xe lôi đạp liệu có còn xuất hiện trên phố xá đông vui, khi xã hội đang ở thời hiện đại với đủ thứ phương tiện giao thông?
Trong lần ghé thăm nhà người quen, tôi có dịp chứng kiến gia đình bạn quây quần ngồi gói bánh tét cùng nhau. Hình ảnh ấy với tôi vô cùng quen thuộc, nhắc nhớ kỷ niệm về nồi bánh tét của mẹ trong những ngày xưa cũ.
Người dân huyện Hạ Hòa hay ví xã Đan Thượng là vùng đất của “sự trường thọ”. Nơi đây, theo thống kê, xã có 14 cụ sống hơn một thế kỷ, số cụ 80, 90 tuổi nhiều không đếm xuể. Trong đó, cụ ông Ma Văn Thọ năm nay 112 tuổi, chỉ kém cụ bà người Tây Ban Nha hiện đang nắm giữ Kỷ lục Guinness “Người lớn tuổi nhất thế giới còn sống” 5 tuổi.
Trong khi con người tin rằng mình là đỉnh cao của trí thông minh thì nhiều loài động vật cũng thể hiện kỹ năng giải quyết vấn đề, trí tuệ cảm xúc, thậm chí khả năng nhận thức bản thân gây kinh ngạc.
Hấp dẫn, đó là những gì ta có thể nói về cặp đấu đêm nay giữa Romania và Hà Lan. Một vị trí nhất bảng đầy thú vị và bản lĩnh của các chàng trai Romania khi vượt qua những đối thủ vô cùng khó chịu để giành lấy ngôi đầu bảng. Trái ngược với hình ảnh đó là một cơn lốc màu da cam khó khăn giành chiến thắng trong trận đấu mở màn, hoà với ứng cử viên vô địch Pháp và kết thúc bằng 1 trận thua bạc nhược trước đội tuyển Áo khi ghi tới 3 bàn (1 trong số đó là phản lưới nhà).
“Suốt hành trình về Bảy Núi An Giang/ Sống lại một thời tuổi trẻ hành quân say sưa hát cười quên cả thời gian/ Gặp lại những cựu cán bộ Đoàn thân thiết thuở xưa/ Tóc đã phai màu nhưng vẫn luôn tươi trẻ”. Đây là đoạn mở đầu trong bài hát “Cảm xúc An Giang” (nhạc Xuân Chánh, thơ Lê Hồng Liêm), cũng mở đầu cho hành trình về lại tuổi trẻ của gần 200 cựu cán bộ Đoàn.
Phong trào thể dục - thể thao (TDTT) trên địa bàn tỉnh An Giang đã và đang phát triển rộng khắp và đạt được nhiều kết quả, thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện. Qua đó, góp phần tăng cường sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần Nhân dân.
Đến với Trường Sa dịp cuối năm thường là những chuyến đi biển nhiều sóng gió. Lần này cũng vậy, những con sóng cấp 5 đã ngăn không cho đoàn nhà báo vào khá nhiều đảo. Từ boong tàu, chúng tôi dõi theo những chuyến xuồng vận tải rập rờn trên sóng đưa hàng Tết vào đảo nhỏ. Cũng từ đây, chúng tôi thấy gương mặt lấp lánh nụ cười của các chiến sĩ kiên cường trước sóng gió...
Tám cuộc đọ sức gần nhất, Gà trống đã thắng năm, hòa một và chỉ để thua hai lần. Man City luôn được xem là hình mẫu trong khâu phòng ngự, nhưng cái duyên ghi bàn của Son Hueng-min và Kulusevski trước đội bóng áo xanh chắc chắn sẽ mang đến "cơn đau đầu" không hề nhẹ cho huấn luyện viên Pep Guardiola.
Trong những ngày qua, dàn thí sinh quốc đã tế lần lượt đáp xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) để bắt đầu cuộc đua sắc đẹp. Hiện hơn 80 ứng viên đã có mặt tại Việt Nam, chuẩn bị bước vào hành trình chinh phục vương miện danh giá tại Miss Earth 2023. Theo BTC, những thí sinh cuối cùng sẽ đến TP. Hồ Chí Minh vào ngày 2/12.
Hỏa hoạn, tai nạn giao thông, mắc kẹt thang máy…, nơi nào có người dân gặp nạn, nơi đó có những người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẵn sàng xông pha tuyến đầu.