Kết quả tìm kiếm cho "Bà con An Giang xa quê"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 2812
Từ chiều 11/9, triển lãm mỹ thuật “Non nước biên thùy” của hoạ sĩ Đỗ Đức trưng bày 50 bức tranh sơn dầu khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
Chiều 10/9, đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang, do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Trần Thị Thanh Hương làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Biên tập và cán bộ chủ chốt Báo An Giang để nắm tình hình hoạt động trong thời gian qua; động viên cán bộ, phóng viên, nhân viên đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.
Nửa đầu năm nay, các đường bay thuê chuyến đặc biệt từ sân bay quốc tế Tam Hiệp Nghi Xương đến Việt Nam, Thái Lan và Hàn Quốc đón hơn 50.000 lượt khách, tăng 84,42% so với cùng kỳ năm ngoái.
Mấy ngày nay, cánh đồng ven biên đã ngập sâu, ngư dân chộn rộn khai thác nguồn lợi thủy sản. Con ốc đồng được bà con thu hoạch, buôn bán rôm rả ở đầu nguồn.
Với tinh thần ấy, du khách sẽ dễ dàng cảm nhận sự thân thiện, mến khách, an toàn trong hành trình khám phá cảnh đẹp khi đến với An Giang.
Tháng 7 (âm lịch) cũng là lúc nước lũ từ thượng nguồn đổ về tràn vào đồng ruộng, báo hiệu mùa nước nổi đã về. Nhiều nghề mưu sinh đặc trưng dựa vào con nước cũng theo đó khởi động nhộn nhịp.
Xã Bình Thạnh (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) được biết đến với tên gọi khác là cồn Bà Hòa, nằm giữa dòng sông Hậu. Với đặc thù đất đai, nơi đây được xem là vùng chuyên canh rau màu lớn nhất huyện Châu Thành…
Huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) có địa bàn rộng, nhiều xã vùng sâu, vùng xa, trình độ dân trí không đều, ảnh hưởng đến chất lượng tuyển sinh quân sự (TSQS). Tuy nhiên, năm 2024, bằng nhiều nỗ lực, địa phương vươn lên “ngoạn mục”, có số lượng thí sinh trúng tuyển vào các nhà trường, học viện quân đội cao nhất trong tỉnh (15 thí sinh, tính đến cuối tháng 8/2024), cũng là thành tích cao nhất từ trước đến nay của huyện.
Năm 19… bệnh tả khởi phát rồi bùng nổ thành đại dịch quét qua làng Bồng Hải, vô cùng đau thương tang tóc.
Lần thứ 2 gặp lại, thầy giáo Dương Chí Công (sinh năm 1972, giáo viên Trường Tiểu học “A” Vĩnh Trạch, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) vẫn tràn đầy năng lượng và hăng say “bắt nhịp cầu” yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh, xem đó là niềm vui, hạnh phúc của người theo nghề giáo.
Sáng 27/8, Bảo tàng An Giang phối hợp Bảo tàng Hồ Chí Minh- Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Trưng bày chuyên đề “Về nơi lưu dấu chân Người”, kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888- 20/8/2024); hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2024) và 55 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969 – 2/9/2024).
Những năm qua, Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Trường (huyện An Phú, tỉnh An Giang) đã tích cực thực hiện các chính sách hỗ trợ đời sống kinh tế, văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Chăm tại địa phương. Đồng thời, vận động bà con chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy khối đoàn kết dân tộc cùng xây dựng địa phương ngày càng khởi sắc.