Kết quả tìm kiếm cho "Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh An Giang"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 6124
Với tiềm năng to lớn, tỉnh tập trung khai thác thế mạnh phát triển kinh tế biển, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển quốc gia vào năm 2030.
Chiều 31/3, tại tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức bế mạc Hội thi Tiếng dân tộc thiểu số Khu vực 4 năm 2026. Dự lễ bế mạc có Đại tá Nguyễn Văn Khanh, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, Trưởng ban Tổ chức hội thi.
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an cần thống nhất nhận thức về yêu cầu rất cao bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ an ninh quốc gia trong giai đoạn cách mạng mới.
An Giang có 2 bệnh viện chuyên chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Thời gian qua, các bệnh viện đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật cao, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.
Từ lâu, chợ mắm Châu Đốc là nơi bán đủ loại khô, mắm trứ danh, mang đậm nét văn hóa ẩm thực miền sông nước. Nghề mắm tồn tại hàng trăm năm, nuôi sống nhiều gia đình và giữ hồn miền biên viễn An Giang.
Phong trào thể dục, thể thao (TDTT) trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện.
Tổng Bí thư tin tưởng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp tục bứt phá, phát triển vượt bậc, trở thành trung tâm y học hàng đầu của cả nước và khu vực; xứng đáng là niềm tự hào của y học nước nhà.
Ngày 30/3, tại tỉnh An Giang, Hội thi Tiếng dân tộc thiểu số Khu vực 4 trong Bộ đội Biên phòng năm 2026 chính thức khai mạc. Đây là khu vực tổ chức thi đầu tiên với tiếng dân tộc Khmer.
Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là tuyên bố chiến lược về con đường phát triển mới của đất nước.
Từ những chiếc gáo dừa khô mộc mạc, qua bàn tay khéo léo và óc sáng tạo, anh Dương Quý Nghĩa (sinh năm 1981), quê phường Long Xuyên tạo nên nhiều sản phẩm mỹ nghệ độc đáo, mang đậm dấu ấn nghệ thuật.
Tháng 3/1951, Bác Hồ đến thăm hai đại đội xe vận tải ô-tô đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam và dặn dò các chiến sĩ: “Xe, xăng là mồ hôi, nước mắt, xương máu của nhân dân. Các chú phải chăm sóc xe, yêu xe như con, quý xăng như máu”.
Thủ tướng đề nghị, thanh niên tiên phong trong đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập, nghiên cứu, lao động, cống hiến và trong cuộc sống, góp phần vào phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.