Kết quả tìm kiếm cho "Chiếc túi sầu riêng"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 256
Không phải là loại trái cây hảo hạng, nhưng trái thị có sức cuốn hút riêng biệt, bởi mùi hương. Ăn cũng được, để trưng thơm cũng được. Mọi người nâng niu loại trái gắn liền tuổi thơ, với câu chuyện cổ tích quen thuộc và nhớ hoài câu: "Thị ơi, thị rơi bị bà, để bà ngửi chứ bà không ăn"...
Một điều thú vị là nhiều nhà hàng, món ăn của Hà Nội được các thương hiệu quốc tế, các hãng du lịch hàng đầu thế giới vinh danh không phải là nhà hàng, món ăn “sang chảnh” hay “độc, lạ”. Rất nhiều trong số đó vốn là món ăn đời thường, món quà quen thuộc của Hà Nội.
Bên cạnh không gian văn hóa cồng chiêng và các lễ hội truyền thống, đời sống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên bao đời nay gắn liền với sắc màu thổ cẩm.
Thiết bị của Humane được tích hợp rất nhiều cảm biến, hệ thống chiếu laser, camera góc rộng với tính năng ổn định hình ảnh quang học, cảm biến độ sâu cùng một số cảm biến khác.
Trong nhiều trường hợp, xà phòng không chỉ dùng để vệ sinh tay chân mà còn được sử dụng để làm nhiều mẹo vặt hữu ích khác trong cuộc sống.
Saigon Uniform với thế mạnh về áo thun đồng phục, chúng tôi am hiểu tất cả các dòng vải thun trên thị trường hiện nay. Với đặc điểm xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu sử dụng các dòng vải áo thun cao cấp ngày càng tăng. Đặc biệt, với môi trường công sở, môi trường văn phòng – một chiếc áo thun cao cấp chắc hẳn chính là item không thể thiếu đối với mỗi nhân viên.
Trong chuyến về thăm huyện đầu nguồn An Phú (tỉnh An Giang) tôi có dịp trở lại hồ nước trời lớn nhất miền Tây - búng Bình Thiên. Đầu mùa nước đổ, màu phù sa đã nhuộm đỏ rạch Bình Ghi (Bình Di) nhưng búng bình Thiên vẫn mênh mông trong vắt, soi bóng trời mây và phảng phất sắc màu huyền thoại dân gian...
Trong chuyến thăm quan các tỉnh phía Nam, tôi may mắn gặp lại một số đồng nghiệp ở TP.HCM, trong đó có nhà báo Trần Chánh Nghĩa, người "nổi như cồn" sau ngày nghỉ hưu ở tuổi 73 với hai tập sách "Đất & người phương Nam" ra mắt đầu năm nay.
Những đối tượng này không phải là con nghiện chuyên nghiệp, nhưng lại tham gia vào tội phạm ma túy, chỉ vì mê lợi nhuận cao. Hậu quả, tất cả phải vào tù, chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật.
Sang tháng 6 mưa già, cũng là lúc vùng Bảy Núi “tỉnh giấc” với đủ thứ đặc sản lên ngôi. Khi đó, vùng đất này như thay áo mới, với màu xanh của lúa ở ruộng mùa trên, với sắc hoa dìu dịu bên triền núi xa xa cùng khung cảnh bảng lảng mây mù trong buổi sáng tinh sương.
Sau khi bị bắt, đa phần đối tượng cho rằng hoàn cảnh gia đình khó khăn, cần tiền tiêu xài, nên mới “nhắm mắt đưa chân”. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định nhân thân họ rất xấu, lười biếng lao động chân chính và nghiện chất ma túy.
Bản tính lười lao động, ham chơi, các đối tượng nhanh chóng kết thành bạn bè. Bạn xấu thì không thể giúp nhau tốt lên được. Ngược lại, cả đám rủ rê đi trộm cắp, đánh nhau, để rồi cùng chịu cảnh tù tội.