Kết quả tìm kiếm cho "Lá cờ Tổ quốc"
Kết quả 73 - 84 trong khoảng 124
Chiều 22-1, Ban Chỉ đạo Tết quân – dân huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức lễ tổng kết các hoạt động năm 2022.
Tối 20-1, tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh, Báo Người Lao động tổ chức Lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 27 năm 2021.
Sáng 8-1, tại Quân cảng Lữ đoàn 171 (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức lễ tiễn các Đoàn công tác đi thăm, động viên, chúc tết cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại các Nhà giàn DK1 ở thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
“Đoàn tàu không số”, với đường Hồ Chí Minh trên biển trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc đã đi vào lịch sử cách mạng Việt Nam như một “huyền thoại”.
Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945-2-9-2021), lãnh đạo các nước đã có Điện và Thư chúc mừng gửi Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Gia đình tôi quyết định cùng ăn một bữa thật hoành tráng nhưng tất nhiên... chỉ online mà thôi.
“Việt Nam có sức cạnh tranh lớn ở châu Á, là đội bóng Đông Nam Á giành chức vô địch AFC Futsal Championship 2016, lọt vào 4 đội mạnh nhất và giành suất đầu tiên tham dự World Cup,” FIFA khen ngợi.
Với tinh thần vừa tình nguyện, vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, những ngày qua, hưởng ứng chiến dịch Thanh niên tình nguyện, lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) tích cực góp sức trẻ bằng những công trình, phần việc thiết thực vì cộng đồng.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi 5.000 lá cờ để trao tặng các ngư dân các vùng biển đảo trên cả nước nhân dịp kỷ niệm 2 năm Chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển.”
“Sẻ chia yêu thương” là chuỗi hoạt động do Nhà Thiếu nhi An Giang phối hợp tổ chức nhằm chăm lo con em công nhân vùng biên giới. Dù hoạt động có phần bị hạn chế do tình hình dịch bệnh COVID-19, nhưng tinh thần yêu thương và hành động sẻ chia vẫn được lan tỏa, tiếp thêm niềm tin và nghị lực cho những thiếu nhi nghèo khó.
25 mô hình cột mốc chủ quyền Trường Sa đã được xây dựng trong hai tháng 3 và 4 tại huyện Cẩm Khê, Phú Thọ. Đây là con số được đưa ra tại Hội nghị tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo và Hải quân Việt Nam do Cục Chính trị Hải quân phối hợp tỉnh Phú Thọ tổ chức tại trường THPT Phương Xá, huyện Cẩm Khê.
Mùa này, ở biên giới An Giang đã vắng hẳn những ngày trời se lạnh, thay vào đó là cái nắng hanh hao, chao chát mặt người. Trên đồng, hạt lúa chín vàng chờ ngày gặt. Cảnh vật đẹp đến nao lòng. Ở nơi ấy, cả ngàn cán bộ, chiến sĩ ngày đêm làm nhiệm vụ. Quá trình công tác, sinh hoạt tuy vất vả, nhưng họ vẫn tìm thấy những điều thi vị cho riêng mình.