Kết quả tìm kiếm cho "Lạc giữa bầy sói"
Kết quả 85 - 96 trong khoảng 259
Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, Đại thắng mùa Xuân 1975 được nhận định là một mốc son chói lọi nhất của dân tộc; không chỉ có ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc, hòa bình cho đất nước mà còn có ý nghĩa và tầm vóc thời đại.
Ngày 6/5/2023 tới đây, tại quảng trường trung tâm Khu đô thị Golden City An Giang (phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang), chủ đầu tư Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Đông Á sẽ chính thức tổ chức Lễ ra mắt nhà ở xã hội Golden City An Giang. Sự kiện hứa hẹn sẽ mang đến rất nhiều thông tin hữu ích và mở ra cơ hội sở hữu nhà ở chất lượng tốt cho người lao động.
Xứ Huế nói riêng mùa hè nắng nóng cháy da lại được 'đầm phá' hào phóng ban tặng có một món ăn khá lạ, khá ngon lại có tác dụng 'hạ nhiệt' cơ thể, đó là con nuốc.
Có ai đó từng nói, món ngon của Hà Nội thật là “phiền toái” và “kiểu cách”. Quả thế! Nếu chịu khó dành chút thời gian để quan sát sẽ thấy sự cầu kỳ bởi chỉ một món ăn thôi mà cần bao công đoạn tỉ mẩn, chỉn chu để hoàn thành.
Thổ cẩm là di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc thiểu số trên vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ, tinh hoa của nghề dệt thủ công truyền thống.
Sau hàng loạt các động thái “phá băng” từ cơ quan điều hành, lượng giao dịch tăng lên, nhiều tín hiệu tích cực lan tỏa khắp thị trường bất động sản.
Phong trào tập luyện thể dục - thể thao (TDTT) trên địa bàn tỉnh thời gian qua phát triển khá mạnh. Trong đó, bóng đá luôn là môn thể thao thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhất là giới trẻ, cán bộ, viên chức tham gia tập luyện, thi đấu thường xuyên. Phong trào đá bóng phát triển góp phần nâng cao sức khỏe, thắt chặt tình đoàn kết trong cơ quan, trường học, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư…
Núi Cấm (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang)- địa chỉ du lịch nổi tiếng ở miền Tây, với nhiều điểm tham quan từ chân núi lên đến đỉnh núi, như: Hồ Thủy Liêm, chùa Vạn Linh, chùa Phật Lớn, điện Bồ Hong, suối Thanh Long, vồ Thiên Tuế, vồ Đầu, vồ Ong Bướm... Tuy nhiên, độc đáo hơn hết là chợ Mây, với những gánh hàng mờ ẩn giữa sương mây…
Hồi xưa, tụi nhỏ hay kéo nhau ra bờ sông ngụp lặn, bày đủ trò thi đấu với nhau ở khúc sông quê mình. Giờ, cuộc sống hiện đại, trẻ con như lồng trong khung kính, bị ngăn cách với môi trường tự nhiên, bị bó buộc bởi chuyện học hành và không gian của thế giới ảo. Hiếm hoi lắm, mới gặp lại cảnh bọn trẻ vui đùa, giữa một miền quê…
Nhà không chỉ là nơi nghỉ ngơi mỗi khi mỏi mệt mà còn là bến đỗ cho tâm hồn mỗi chúng ta. Đối với một đứa trẻ, nhà là thiên đường, là nơi bồi đắp sự trưởng thành.
Cứ mỗi độ xuân về, người dân mọi miền Tổ quốc lại nô nức đi lễ hội để thể hiện lòng thành, cầu mong một năm mới bình an, may mắn. Đồng thời, đây cũng là dịp để mỗi người được hòa mình vào những nghi lễ đậm đà bản sắc văn hóa của mỗi vùng quê, đất nước Việt Nam.
Ngã ba Đông Dương - vùng đất lưu giữ những giá trị lịch sử hào hùng và là nơi 'một tiếng gà gáy, 3 nước đều nghe'.