Kết quả tìm kiếm cho "Loài cây"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 11903
Khi những tia nắng ban mai bắt đầu len lỏi xuyên qua từng nhành cây, tán lá, từng dòng người hối hả, đâu đó có mùi cà phê phảng phất từ chiếc xe đẩy nhỏ đủ khiến những ai ghiền hương vị ấy rất khó lòng cưỡng lại.
Nhạy bén trong sản xuất, nông dân xã Bình Thạnh Đông áp dụng mô hình xen canh 2 vụ lúa (hoặc nếp) và 1 vụ rau muống lấy hạt. Mô hình mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần cải tạo đất, giảm chi phí phân bón cho các vụ lúa tiếp theo.
Trở lại thung lũng Tà Lọt, xã Núi Cấm vào cao điểm mùa khô, tôi vẫn cảm nhận đầy đủ vẻ đẹp của phong cảnh và con người nơi đây.
Định kỳ hằng tuần, chương trình “Cà phê sáng cùng nông dân” do Hội Nông dân xã An Cư tổ chức trở thành điểm hẹn quen thuộc để nông dân gặp gỡ, chia sẻ, đối thoại trực tiếp với lãnh đạo địa phương trong sản xuất nông nghiệp.
Dù nghỉ hưu, nhiều đảng viên trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục cống hiến bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nêu gương của đảng viên, chung tay xây dựng quê hương phát triển.
Trong ngành công nghiệp sản xuất đồ nhựa, việc tìm kiếm nguồn cung ứng nhựa nguyên liệu giá sỉ ổn định và chất lượng là yếu tố then chốt quyết định lợi nhuận của doanh nghiệp. Đến với Công ty TNHH Thời Vận, khách hàng sẽ được sử dụng giải pháp nguyên liệu nhựa chất lượng cao, có giá thành cạnh tranh nhất thị trường.
Tháng Ba, khi cái se lạnh cuối xuân dần nhường chỗ cho nắng ấm, ven sông Hồng đoạn qua Ba Vì (Hà Nội) giáp với Phú Thọ lại rực lên sắc đỏ của hoa gạo. Những tán cây cao vút, cành khẳng khiu, bỗng bừng nở, thắp lên những “đốm lửa” giữa không gian rộng mở của vùng ven sông, tạo nên một bức tranh thiên nhiên mộc mạc.
Sáng 22/3, các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân phối hợp với tổ chức Đoàn địa phương trên địa bàn các tỉnh An Giang, Cà Mau và TP. Cần Thơ tổ chức ngày cao điểm “Tình nguyện xây dựng nông thôn mới”, “Ngày Chủ nhật xanh”, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026).
Tôi nhớ mỗi chiều tan học vội đạp xe về, đã thấy ông nội ngồi ở cửa bếp với rổ khoai luộc vừa hết nóng, chỉ còn âm ấm. Đói bụng, tôi sà ngay vào ăn ngon lành. Thỉnh thoảng, có khi vì vội vàng mà ăn phải miếng bị hà, đắng ngắt.
Giữa trập trùng cao nguyên đá, nơi những mảng xám của đá tai mèo tưởng chừng khô cằn quanh năm, xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang những ngày này bỗng bừng lên sức sống. Hoa ban trắng tinh khôi, hoa mộc miên đỏ rực nở rộ trên các sườn núi, len lỏi vào từng khe đá, tạo nên bức tranh xuân vừa hoang sơ, vừa rực rỡ. Và cũng chính khi “đá nở hoa”, lòng người nơi đây mở hội.
Dự báo thời tiết ngày 22/3 với nắng nóng gay gắt tại miền Đông Nam Bộ trên 35 độ C, cùng mưa dông, lốc, sét và gió giật mạnh ở nhiều khu vực.
Tôi đã có một buổi chiều thật nhẹ nhàng cùng tiếng kèn saxophone trầm ấm của ông Lê Văn Quyền (sinh năm 1979) hòa quyện cùng tiếng đàn violin của bé Lê Tịnh Tâm (sinh năm 2016, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang). Nhưng đằng sau những âm thanh vui tươi ấy là cả một quá trình luyện tập đầy gian khổ của cả hai cha con.