Kết quả tìm kiếm cho "Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 172
Trong tổng thành dòng văn du ký viết về Bắc Ninh có một bộ phận tác giả đã dụng công sưu tầm, ghi chép tư liệu thư tịch và tri thức Hán Nôm liên quan đến các danh nhân, sự kiện lịch sử, di tích văn hoá, đền chùa, nhà thờ và nguồn sách tư gia.
An Giang là tỉnh đa dân tộc, có nhiều tôn giáo nội sinh phát triển. Với phương châm sống tốt đời, đẹp đạo, đồng bào các dân tộc, tôn giáo tích cực đóng góp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chăm lo công tác an sinh xã hội.
Bên bờ sông Tiền, trong căn nhà khang trang được Nhà nước hỗ trợ xây dựng, bà Lê Tiến Hương - cán bộ lão thành cách mạng ở xã Vĩnh Xương nâng niu từng tấm ảnh cũ đã úa màu thời gian như những báu vật của một thời máu lửa. Giọng bà chậm rãi, chan chứa niềm tự hào: “Đất này không chỉ có phù sa sông Tiền mà còn có máu và ký ức của bao người nằm lại. Mỗi tấc đất đều in dấu chân người lính cách mạng”.
Ngày 16/12, tại Di tích Lịch sử cấp quốc gia Chùa Giồng Thành, UBND phường Tân Châu (tỉnh An Giang) tổ chức lễ giỗ lần thứ 96 của Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (27/10/1929 - 27/10/2025 âm lịch) - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà nho yêu nước, nhà giáo mẫu mực của dân tộc.
Tổng Bí thư yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 9 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu.
Tại xã Châu Thành (tỉnh An Giang), Tháp 4 Sư liệt sĩ gợi nhớ tinh thần kiên trung, bất khuất của 4 vị hòa thượng đã anh dũng hy sinh trong cuộc đấu tranh chống Mỹ năm 1974. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, di tích vẫn là biểu tượng của lòng yêu nước, là nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.
Ngày 23/10 tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia đền thờ danh nhân Đỗ Khắc Chung, UBND xã Sơn Đông (tỉnh Phú Thọ) tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm 695 năm ngày mất danh nhân - nhà giáo Đỗ Khắc Chung.
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương - biểu tượng của lòng trung dũng và tinh thần quật cường của quân và dân Giồng Riềng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Người con gái kiên trung ấy đã chiến đấu oanh liệt và anh dũng hy sinh khi còn rất trẻ, để lại dấu ấn bất tử trong lòng quê hương.
Băng qua những cánh đồng lúa xanh mướt đang mùa trổ đòng, tôi tìm về chùa Cổ Lễ (xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình) vào một sáng cuối tuần. Dưới ánh nắng vàng, ngôi chùa cổ gần nghìn năm tuổi vừa được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt nổi bật trên nền trời xanh thẳm.
Trong chiến tranh, những địa danh như U Minh Thượng hay Hòn Đất đã thấm đẫm máu xương và nước mắt. Nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, từ hào khí quá khứ, người dân nơi đây dựng xây cuộc sống mới, tươi đẹp, ấm no.
Ngày 24 và 25/8, Đảng bộ xã Mỹ Đức (tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang Tống Phước Trường đến dự và chỉ đạo đại hội.
Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).