Kết quả tìm kiếm cho "Những đội bóng nào"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 8350
Ngày 19/4, trận bóng đá giữa đội Olimpia và Cerro Porteno đã bị đình chỉ sau khi xảy ra vụ đụng độ giữa các cổ động viên của đội Cerro Porteno với lực lượng cảnh sát tại sân vận động Defensores del Chaco ở thủ đô Asuncion.
U17 Việt Nam chỉ cần không thua chủ nhà U17 Indonesia ở lượt cuối bảng A là sẽ giành ngôi nhất bảng và thẳng tiến bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026.
Trận chung kết Copa del Rey 2025/26 tại Estadio La Cartuja đã khép lại với chiến thắng nghẹt thở của Real Sociedad trước Atletico Madrid sau loạt sút luân lưu đầy may rủi. Hai đội cầm chân nhau 02/02 suốt 120 phút thi đấu, buộc trận đại chiến đỉnh cao này phải phân định thắng thua trên chấm 11m đầy cân não.
Trận đại chiến tại Stamford Bridge đã khép lại với nụ cười rạng rỡ của Michael Carrick và các học trò. Manchester United ra về với 3 điểm trọn vẹn nhờ bàn thắng duy nhất của Matheus Cunha.
Theo chuyên gia, hiện tượng mây đen bao trùm, bầu trời bỗng tối sầm là dấu hiệu nhận biết hình thái thời tiết nguy hiểm như dông lốc, mưa đá.
Chân váy chấm bi đang là món đồ thời trang được mặc nhiều cả ở nơi công sở lẫn đường phố. Dù được phối theo phong cách nào, hình ảnh của người mặc đều vương vấn nét cổ điển lãng mạn nổi bật giữa khung cảnh đô thị hiện đại, sầm uất.
Phúc Huỳnh sẽ tập trung cho nội dung đánh đôi khi lựa chọn được vũ khí mới cùng đối tác là Đạt "Trố" trong những kế hoạch thi đấu pickleball trong năm 2026.
Ở Mexico, bóng đá không cần mùa giải để tồn tại mà nó tồn tại như không khí - có mặt ở khắp nơi, lúc nào cũng vậy và người ta chỉ nhận ra khi nó bắt đầu thiếu đi.
Ngày 16/04, Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các CLB 2026 sẽ có những cặp đấu đáng chú ý, dự báo hấp dẫn và kịch tính.
Theo Nature, vật liệu di truyền trôi nổi trong không khí đang mở ra một kỷ nguyên mới cho khoa học.
Gần đây, trên nền tảng mạng xã hội, hình ảnh về một đồi cỏ tranh trắng muốt, trải dài như dải lụa mềm giữa núi rừng tại bản Tìa Ló B, xã Pu Nhi bất ngờ “gây sốt”. Vẻ đẹp nguyên sơ của đồi cỏ tranh lan tỏa theo cách tự nhiên, như lời mời gọi thầm lặng với những tâm hồn yêu thiên nhiên, đam mê trải nghiệm.
Khởi nghiệp từ nghề nuôi vịt chạy đồng với những tháng ngày cơ cực rong ruổi khắp các cánh đồng ở miền Tây từ khi tuổi mới đôi mươi, nay ở tuổi U60, vợ chồng ông Tô Bửu Thạch (tự Tám Thạch) thấy mình “đã đủ”. “Đủ” theo ông bà Tám Thạch là có cuộc sống “đủ ăn”, con cái có công việc ổn định, thảo hiền. Với họ, được vậy là hạnh phúc.