Kết quả tìm kiếm cho "Phường Châu Phú B"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 1245
Trong bối cảnh an ninh lương thực toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng và phức tạp, từ biến đổi khí hậu, xung đột vũ trang, tăng trưởng dân số đến bất bình đẳng trong chuỗi cung ứng, Hội nghị thượng đỉnh hệ thống lương thực lần thứ hai của Liên Hợp quốc diễn ra từ ngày 27 đến 29/7 tại Ethiopia đã kêu gọi hành động khẩn cấp để bảo đảm sự phát triển bền vững cho toàn thế giới.
Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), tại tỉnh An Giang đã diễn ra, với nhiều hoạt động tri sân các gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ, người có công, tô thắm truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.
Chiều 25/7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương, cùng đại diện cấp ủy, chính quyền xã Tân Hiệp (tỉnh An Giang) đến thăm 2 thương binh có vết thương đặc biệt nặng trên địa bàn xã, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025) và kiểm tra hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Hiệp.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 117/CĐ-TTg ngày 20/7/2025 yêu cầu các Bộ ngành, địa phương khẩn trương triển khai ứng phó khẩn cấp với bão số 3.
Tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân ở bảng B Giải U23 Đông Nam Á 2025 gặp U23 Lào. Một chiến thắng mở màn là mục tiêu mà thầy trò HLV Kim Sang-sik đang hướng đến để khởi đầu cho hành trình bảo vệ ngôi vô địch.
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh An Giang và một số tỉnh lân cận liên tiếp xảy ra các vụ lừa đảo bằng hình thức giả danh công an, khống chế tinh thần học sinh, sau đó dàn dựng kịch bản “bị bắt cóc” để yêu cầu người nhà chuyển tiền chuộc. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cảnh báo đây là thủ đoạn lừa đảo mới, tinh vi, cần được nhận diện và phòng ngừa kịp thời.
Ngày 11/7, Tòa án nhân dân khu vực 8 (tỉnh An Giang) tổ chức phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1972), thường trú tổ 1, ấp Cây Thông, xã Cửa Dương, TP. Phú Quốc (nay là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) 4 năm 6 tháng tù về 2 tội danh cố ý gây thương tích và tội hành hạ người khác.
Nhiều câu chuyện, sự việc xảy ra trong cuộc sống thường ngày tưởng chừng như vô hại, nhưng với suy nghĩ nông cạn và bản tính “hung hăng”, không kiềm chế được bản thân, nên người trong cuộc đã gây ra hậu quả khó lường.
Được giao nhiệm vụ phụ trách làm chủ đầu tư 2 dự án thực hiện các gói thầu thi công kè Vĩnh Thạnh Trung - Bình Mỹ (huyện Châu Phú) và kè Quốc Thái (huyện An Phú), Nguyễn Văn Du (sinh năm 1968, ngụ khóm Trung An, phường Mỹ Thới), nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh (gọi tắt Ban QLDA); Quan Minh Tấn (sinh năm 1977, ngụ khóm Bình Khánh 7, nguyên Phó Giám đốc Ban QLDA) và 12 người là cán bộ, nhân viên các công ty thi công, giám sát đã vi phạm quy định về lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán, giám sát, thi công và nghiệm thu các công trình này trái quy định, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 12,6 tỷ đồng.
Mùa hè này, thay vì "dán mắt" vào màn hình điện thoại hay những trò game, các bạn nhỏ đang được tận hưởng một kỳ nghỉ thật khác biệt, đầy ắp tiếng cười và những trải nghiệm bổ ích.
Cuối tháng 6, đất trời bước vào những cơn mưa day dứt. Mưa phủ đất trời, kín cả không gian, khiến người ta chợt nhớ về những kỷ niệm xưa. Ở đó, có niềm vui, nỗi buồn và một chút luyến tiếc xa xôi.
Mải miết với những chuyến đi, tôi bất chợt nhìn thấy những mâm nhãn đầu mùa bày bán ven đường. Lúc ấy, trong lòng chợt có chút bâng khuâng, khi nhớ lại hình ảnh về những mùa nhãn xưa ở xứ vườn Mỹ Đức - Khánh Hòa, khi tôi còn hớt tóc húi cua.